Sắc màu Cuộc Sống

Người đẹp khuyết 1 tay được chồng nâng niu như báu vật

Thiên An
Chia sẻ

Tai nạn từ năm 3 tuổi khiến chị mất đi 1 tay. Duyên số đưa đây để chị gặp và kết hôn với anh Thủy - người đã có 1 đời vợ.

Tập mới nhất của chương trình Vợ Chồng Son vừa qua là anh Trịnh Ngọc Thủy (36 tuổi, kinh doanh nội thất ô tô) và chị Phạm Khánh Hòa (33 tuổi, làm nghề phun xăm thẩm mỹ), đến từ Sơn Tây, Hà Nội.  

Qua lời kể, được biết anh Thủy từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, còn chị Hòa bị khuyết 1 cánh tay. Chuyện tình yêu chân thành, vượt qua mọi thử thách của họ hiện đang là chủ đề được đông đảo dư luận quan tâm.

Người đẹp khuyết 1 tay được chồng nâng niu như báu vật Ảnh 1

Vị khách si tình, mê cô chủ bán thuốc 1 tay  

Sau vụ tai nạn năm 3 tuổi, cuộc đời chị Hòa đã mãi mãi thay đổi. Chị kể, khi ấy đang được bà bế ngồi trong quán nước thì bị một chiếc xe công nông đâm thẳng vào quán. Tường gạch ngổn ngang đổ ập vào người khiến cánh tay Hòa bị dập nát, buộc phải tháo khớp tay phải.

Từ đó, chị Hòa sống và làm quen mọi việc chỉ bằng tay trái. Ngoài khiếm khuyết này, chị Hòa còn bị hở hàm ếch bẩm sinh nên giọng nói hơi khó nghe. 

Duyên số đẩy đưa thế nào khiến chị Hòa gặp anh Thủy vào năm 2017. Lúc ấy anh là người đam mê nuôi chó cảnh, còn chị là bác sỹ thú y. Sau này chị Hòa mới chuyển sang nghề phun xăm thẩm mỹ. 

Hai người sống ở gần nhau; anh Thủy vốn để ý đến cô bác sỹ thú y xinh đẹp và muốn làm quen. Do đó khi những con chó cảnh nhà nuôi bị ốm, anh chọn cơ sở của chị Hòa để đến mua thuốc.  

Đưa thuốc cho anh Thủy, chị Hòa nói: "Anh yên tâm, em cho thuốc về chắc chắn chó nhà anh sẽ khỏi". Nhưng không may, sau đấy cả 5 con chó đều lăn ra chết do ông chủ vụng về cho dùng thuốc quá liều.  

Buồn vì đàn chó cưng đã mất, anh Thủy đến bắt đền bác sỹ thú ý. Cuối cùng chị Hòa bất đắc dĩ đồng ý mua cho anh một chú chó khác, giống Dogo. Qua những lần nói chuyện, cả hai dần dần nảy sinh tình cảm.

Ngày đưa chị Hòa về ra mắt gia đình, anh chỉ dám giới thiệu là bạn vì sợ bố mẹ không đồng ý cho anh lấy vợ khuyết tật. Cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó cũng khiến bố mẹ anh e ngại, thận trọng hơn trước việc con trai đi bước bữa. Họ căn dặn anh: "Đừng vì cuộc hôn nhân trước đây đổ vỡ mà đánh liều bằng cuộc hôn nhân khác".

Người đẹp khuyết 1 tay được chồng nâng niu như báu vật Ảnh 2

Về phía Hòa, chị không buồn vì bản thân chị hiểu cha mẹ nào cũng muốn con cái lấy người lành lặn, sau này đỡ vất vả. Chị không gây sức ép hay tạo áp lực cho người yêu mà chấp nhận mọi tình huống xảy ra.  

Nhưng nhờ tình cảm chân thành, sự quyết tâm, anh Thủy đã thuyết phục được mẹ đồng ý. "Hạnh phúc của con là con tự nắm giữ, chứ bố mẹ không sống cho con được". Còn bố anh vẫn phản đối.

Một thời gian sau, khi chị Hòa mang thai đứa con đầu lòng, anh Thủy lại tiếp tục thuyết phục bố. Sự chân thành và tình yêu của họ khiến bố anh mềm lòng, gật đầu đồng ý làm đám cưới.  

Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn

Đám cưới chưa lâu, vợ chồng trẻ bất ngờ gặp sóng gió lớn khi nghe tin bác sĩ thông báo thai nhi trong bụng mẹ mắc bệnh tim bẩm sinh. Lúc ấy chị Hòa bàng hoàng đến chết lặng. Bên cạnh chị luôn có anh Thủy động viên, sự đã đành, thai cũng đã lớn nên cứ sinh con ra rồi sau này phẫu thuật lo cho bé.

"Mọi sự hụt hẫng dường như đè nặng vào hai vợ chồng. Không biết phải tả cảm giác khi đó như thế nào. Mình động viên, thôi con lớn rồi, cứ đẻ ra rồi chúng ta tiếp tục lo cho con. Hai vợ chồng khi ấy còn phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng kinh tế, chỉ biết bảo nhau cố gắng vượt qua", anh Thủy kể.

Bé được 8 tháng, cả nhà gom góp tiền bạc, trợ giúp của 2 bên gia đình, anh chị em dồn hết tiền để phẫu thuật tim. Ca phẫu thuật thành công, hai vợ chồng Hòa thở phào, trút nhẹ gánh nặng trên vai. Sức khỏe của bé gái đầu lòng giờ đã ổn định. Năm 2022, cả hai đón thêm một thiên thần nhỏ chào đời.

Người đẹp khuyết 1 tay được chồng nâng niu như báu vật Ảnh 3

Chung sống cùng nhau nhiều năm, anh Thủy nhận xét vợ là người biết đối nhân xử thế. Là dâu trưởng, chị xử lý, lo liệu mọi công việc trong nhà một cách chu đáo, ghi điểm với bố mẹ chồng. Tuy nhiên chị Hòa có một nét tính cách khiến anh Thủy rất sợ, đó là khi đã thích gì thì phải làm bằng được.

Chị Hòa còn được chồng nhận xét là hơi nóng tính. Hằng ngày, anh buộc tóc cho vợ, nếu buộc không đúng ý là chị dỗi. Dù vậy, anh Thủy không mong muốn vợ phải thay đổi, vì anh không đòi hỏi gì hơn một người vợ yêu chồng yêu con và lo cho gia đình như chị Hòa.  

"Mọi việc làm cho vợ, anh đều cảm thấy hạnh phúc. Người đàn ông hạnh phúc nhất khi thấy vợ và con mình hạnh phúc", anh Thủy nói rồi nở nụ cười tươi.  

(Nguồn: Vợ Chồng Son) 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất