Sắc màu Cuộc Sống

Mất chiếc SH hơn trăm triệu, 2 năm sau người phụ nữ nhận tin bất ngờ

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Những tưởng không thể tìm lại chiếc SH bị mất, 2 năm sau người phụ nữ bất ngờ nhận tin vui.

Theo An ninh Thủ đô, ngày 10/7/2023 tổ công tác Y11/141 đang kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda SH mang BKS: 29T1- 795.30 lưu thông trên tuyến Văn Khê hướng đi Quang Trung. Bằng biện pháp nghiệp vụ tổ công tác nhận định BKS chiếc xe SH nói trên là giả. Nam thanh niên điều khiển không xuất trình được giấy đăng ký xe và lúng túng khi được hỏi về nguồn gốc chiều xe mình đang sử dụng.

Thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng đã cho lấy số khung, số máy của xe để kiểm tra thông tin. Kết quả cho thấy BKS xe mô tô trên được cấp cho 1 xe mô tô khác và BKS thật của xe là 29G1- 240.56, chủ sở hữu là chị Trần Thị Phượng, trú tại: Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mất chiếc SH hơn trăm triệu, 2 năm sau người phụ nữ nhận tin bất ngờ Ảnh 1
Đối tượng Đ.M.Q. (Ảnh: ANTĐ)

Theo Pháp luật và Xã hội, cảnh sát đã liên hệ với chủ nhân chiếc SH và thông báo chị đến nhận lại xe. Nghe tin, chị Phương bất ngờ và mừng rỡ cho biết chiếc xe này chị bị mất cách đây 2 năm trước, cụ thể là vào ngày 22/12/2021.  

Sau đó, tổ công tác đã hướng dẫn chị Phượng mang giấy tờ đến Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông để làm thủ tục nhận lại tài sản đã mất.

Tại cơ quan công an, chị Phượng xuất trình được ăng ký xe có số máy, số khung trùng với xe Honda SH trên và được nhận lại tài sản giá trị.  

Vui mừng vì không ngờ nhận lại được tài sản đã mất từ lâu, chị Phượng xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ của tổ công tác Y11/141 và Công an phường Kiến Hưng.  

Còn về đối tượng điều khiển  Đ.M.Q (SN 1978, HKTT: xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sau đó đã được tổ công tác bàn giao về Công an phường Kiến Hưng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất