Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống
google news

Lời khai nghi phạm sát hại bác họ để cướp tài sản ở Quảng Nam

Hoài Sơn - Tâm An

Sau khi đánh bài thua sạch tiền, Việt đến nhà bác họ xin cơm ăn, rồi ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản đi đánh bạc tiếp.

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Việt (SN 1978, trú phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Việt khai nhận, sau khi nhậu và đánh bài thua hết tiền, tối 10/10, Việt đến nhà bác họ là ông H.V.N. (SN 1948, trú khối phố Phú Ân, phường An Phú, TP. Tam Kỳ, làm nghề thầy lang bốc thuốc chữa bệnh) để xin ăn cơm.

Đối tượng Việt tại cơ quan công an.

Sau khi ăn xong, Việt và ông N. lên nhà trên ngồi xem tivi và hỏi mượn ông N. 2 triệu đồng nhưng ông N. không cho và trách mắng Việt ham cờ bạc, không lo làm ăn, làm khổ vợ con. Bực tức, Việt nảy sinh ý định giết ông N. để lấy tài sản.

Khoảng 23h30 cùng ngày, Việt cầm một đoạn cây gỗ đi vào giường nơi ông N. đang ngủ để lục tìm tài sản thì bị ông N. thức dậy phát hiện.

Lúc này, Việt dùng cây gỗ đánh nhiều cái vào người ông N. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Việt lục ví của nạn nhân lấy hơn 1,4 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đi được một đoạn, phát hiện áo có dính máu, Việt vứt áo xuống sông rồi về nhà mẹ ruột ngủ lại.

Ngày 11/10, Việt có nghe tin ông N. chết nhưng xem như không có chuyện gì. Số tiền cướp được, đối tượng đã mang “nướng” hết vào bài bạc. Đến sáng 12/10, Việt bỏ trốn khởi địa phương và sau đó đã bị bắt giữ.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Hoài Sơn - Tâm An

Được quan tâm

Tin mới nhất
Vị thế đáng nể của Madam Pang