Vòng quanh Thế giới

Ấm lòng khoảnh khắc cô gái trẻ tặng chiến sĩ CSGT đi chân trần đôi dép tổ ong khi đang làm nhiệm vụ giữa trời mưa bão

Nhật Minh
Chia sẻ

Mang chân trần để làm nhiệm vụ phân luồng giao thông bất chấp thời tiết mưa bão, chiến sĩ CSGT này đã được một cô gái tặng cho đôi dép tổ ong tạo nên khoảnh khắc vô cùng đẹp.

Mới đây, một hình ảnh đẹp giữa người dân với các chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Theo đó, hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc một cô gái tặng đôi dép tổ ong cho chiến sĩ CSGT đang dầm mình dưới mưa để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay sau khi được chia sẻ, hình ảnh này đã thu hút hàng nghìn lượt like, share từ phía người dùng và nhận về vô số lời tán thưởng. Không chỉ dành những tràng pháo tay cho nữ sinh này mà một số người dùng còn hoan nghênh tinh thần không ngại gian khó, bất chấp nắng mưa để đảm bảo an toàn giao thông trên đường của chàng chiến sĩ.

Theo thông tin từ phía người đăng tải cho biết thêm, hình ảnh này được ghi lại trên đường Lê Hồng Phong (TP, Vinh, tỉnh Nghệ An) vào giờ trưa. Cụ thể trong lúc về nhà, người này đã vô tình bắt gặp hình ảnh một cô gái mặc áo mưa chạy qua đường, tặng cho chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông một đôi dép tổ ong rồi nhanh chóng rời đi.

Ấm lòng khoảnh khắc cô gái trẻ tặng chiến sĩ CSGT đi chân trần đôi dép tổ ong khi đang làm nhiệm vụ giữa trời mưa bão Ảnh 1
Hình ảnh cực đẹp giữa cô gái trẻ với chiến sĩ CSGT đang khiến cộng đồng mạng "dậy sóng"

Vào thời điểm kể trên, do mưa lớn của cơn bão số 5 kết hợp với giờ trưa, mật độ giao thông đông đúc nên một số tuyến đường bị ngập cục bộ, dẫn đến ùn tắc. Đại úy Nguyễn Trọng Hùng, cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh – cũng chính là người nhận đôi dép tổ ong từ cô gái nhận nhiệm vụ đảm bảo, phân luồng giao thông tại tuyến đường Lê Hồng Phong.

Do trời mưa, ướt hết nên chiến sĩ CSGT này mới tháo giày, đi chân trần để thuận lợi cho quá trình di chuyển, điều tiết giao thông trong khu vực. Mặc dù có hành động vô cùng ấm áp, thế nhưng theo Đại úy Hùng thì cô gái chỉ nói vỏn vẹn một câu “cháu tặng chú” rồi nhanh chóng rời đi.

Thế mới thấy được rằng, tình người đôi khi chỉ là những hành động vô cùng giản đơn. Và mặc dù chỉ là một hành động nhỏ, thế nhưng việc làm của cô gái trẻ này lại tiếp thêm sức mạnh giúp các cán bộ, chiến sĩ CSGT nói riêng cũng như nhiều đơn vị khác nói chung cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi người dân.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất