Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Thời cuộc

'Khách quen' book vé máy bay xong không thanh toán vì làm ăn theo lịch âm còn dọa không cho làm ăn khiến dân mạng sôi máu

Cô nàng ngỡ ngàng vì gặp phải nữ khách hàng "ăn quỵt còn la làng". Dù không biết có lấy lại được tiền hay không nhưng cũng được đông đảo dân mạng an ủi.

Cách đây ít giờ trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện book vé máy bay nhưng làm ăn theo lịch âm nên hủy. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng bởi sự bi hài của khách hàng.

Tài khoản P.T bức xúc viết trên trang cá nhân: “Có ai trên đời book vé ngày âm không? Book vé mình hỏi tháng mấy báo tháng 9, mình hỏi ngày, báo giá. Chốt 12-18/9, mình hỏi chắc chắn chưa thì OK chắc chắn mai em qua đưa tiền.

Khách gần nhà đã qua shop mua hàng nên mình đồng ý cho mai thanh toán. Vé khuyến mãi 99k cả thuế phí 2 vợ chồng là 950k. Bây giờ bạn ấy bảo mình không hỏi ngày âm hay dương và do mình sai không thanh toán vé.

Em phải làm sao đây ạ. Xuất vé không công mà như này nữa thì mình lấy gì ăn? Bạn khách còn dọa không cho em làm ăn”.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Theo chủ nhân bài viết, khách hàng của mình muốn đi Đà Nẵng một tuần nên nhờ chủ thớt book vé máy bay. Mọi chuyện ổn thỏa cho đến buổi tối, nữ khách hàng nhắn tin đòi hủy vé vì lý do chủ thớt không thông báo rõ lịch âm dương.

Nữ khách hàng muốn mua vé đi Đà Nẵng một tuần với chồng sắp cưới nên nhờ chủ thớt book vé máy bay.

Vì vé giảm giá nên chủ thớt hỏi đi hỏi lại khách hàng của mình có chắc chắn không.

Vì khách quen nên chủ thớt đồng ý book trước, thanh toán sau.

Tối cùng ngày, nữ khách hàng liên hệ lại mong muốn hủy vé vì 11/8 âm lịch cưới 12/8 âm lịch đi. Tuy nhiên chủ thớt đã thanh toán xong với hãng hàng không.

Nữ khách hàng giải thích vì làm ăn hay theo lịch âm nên mới có sự nhầm lẫn trên. Tuy nhiên vì vé không thể đổi trả nên cô chuyển qua trách ngược chủ thớt.

Thậm chí là dọa.

Ngay sau khi đăng tải bài viết nhanh chóng nhận được vô số phản hồi từ cư dân mạng. Hầu hết đều bức xúc thay cho chủ thớt vì tin người nên book vé trước, thanh toán sau.

“Tháng cô hồn vẫn chưa qua đi, người sống ở dương gian mà lại tính theo lịch của người âm phủ là sao? Một lần chừa đến già, lần sau cứ “tiền trao cháo múc” bạn à!”, tài khoản B.M.K viết.

“Đốt vía nhanh còn kịp, người gì lại sống theo lịch của ma. Bây giờ thanh toán xong không đổi được chuyển sang dọa dẫm, thách thức, bạn cứ mang lên đồn”, tài khoản Q.A bày tỏ quan điểm.

Bên cạnh đó rất nhiều tài khoản cho rằng đã nhắn tin cho nữ khách hàng quái đản kia để “dằn mặt” thay cho chủ thớt.

Đặc biệt mọi người vẫn đang quan tâm cái kết của câu chuyện thì trên trang cá nhân chủ thớt cập nhập thêm một đoạn chat. Theo đó, nữ hành khách kia vẫn lớn tiếng dọa nạt chủ thớt và cho rằng đen đủi sẽ sớm ấp đến trong ngày mai.

Sự vô lý của nữ khách hàng khiến dân mạng nóng máu.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Anh Thư

tag-icon
Tin mới nhất
Đáng lo cho Khó Dỗ Dành
Cô giáo bị 'tố' dùng dây điện đánh học sinh lớp 5