Sắc màu Cuộc Sống

Đau xót đám tang bé gái 5 tuổi bị xâm hại: 'Ba hẹn mãi mà không về, giờ về thì nó có còn nữa đâu'

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Sự ra đi của bé gái chưa tròn 5 tuổi khiến gia đình, những người thân, hàng xóm không khỏi đau xót xen lẫn bàng hoàng.

Vụ việc bé P.N.Q.N. (5 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị xâm hại, sát hại ở khu đất trống gần nhà vẫn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. 

Tối 18/4, đám tang bé P.N.Q.N. (tên thường gọi là Linh Chi) đã diễn ra trong không khí tang thương bao trùm trong nỗi đau đớn tột cùng của gia đình, những người thân. 

Đau xót đám tang bé gái 5 tuổi bị xâm hại: 'Ba hẹn mãi mà không về, giờ về thì nó có còn nữa đâu' Ảnh 1
Chị Thuý không kìm được nước mắt khi nhắc đến con gái. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, kể từ khi sự việc xảy ra, chị Thuý (mẹ bé N) chưa lúc nào ngừng khóc trong đau đớn, liên tục gọi tên con gái Linh Chi trong vô vọng: "Con bé thích ăn kẹo và dưa hấu, ngày nào mẹ đi làm về cũng đòi mẹ mua kẹo cho ăn. Thế mà..."

"Em đau lắm, con bé bỏ em mà đi rồi"...

Chị Thuý và anh Nhớ (bố ruột bé) đã ly hôn. Vì cuộc sống mưu sinh, chị đi bán hàng từ 12h trưa đến 21h. Còn bé Linh Chi và Nấm (7 tuổi, chị gái bé Linh Chi) ở nhà với bà ngoại, được cậu chở đi học. Riêng anh Nhớ đi làm ăn xa ở Bình Phước, lâu lâu mới về thăm con một lần. 

Đau xót đám tang bé gái 5 tuổi bị xâm hại: 'Ba hẹn mãi mà không về, giờ về thì nó có còn nữa đâu' Ảnh 2
Không khí tang thương bao trùm căn nhà nằm sâu trong con hẻm. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Nhớ lại giây phút tìm kiếm con trong đêm, chị Thuý nấc nghẹn: "Hôm qua (17/4), khoảng 21h, lúc em đang bán đồ tại TP. Bà Rịa, đứa em trai của em chở Nấm ra hỏi con bé nhỏ có ở đây không, sau đó 2 chị em mới chạy về đi tìm, vòng vòng nửa tiếng mà không thấy đâu rồi đi báo dân quân. Thế mà sau đó..."

"Em cầm cái đèn pin đi tìm, tới bãi đất trống thì thấy con bé nằm một chỗ, quần thì không mặc, em ẵm con bé lên chân tay cứng ngắc cả rồi, đau đớn lắm".

Sau đó, chị Thuý vội đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu và ngã quỵ khi nghe bác sĩ thông báo bé đã tử vong. 

Xem thêm: Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại rồi sát hại: Có người đàn ông lạ mặt cho kẹo, hứa dẫn đi tìm cha

Đau xót đám tang bé gái 5 tuổi bị xâm hại: 'Ba hẹn mãi mà không về, giờ về thì nó có còn nữa đâu' Ảnh 3
Anh Nhớ đứng trước linh cữu con gái nhỏ. Ảnh: Doanh nghiệp & Tiếp thị 

Trước linh cữu của con gái nhỏ, anh Nhớ cũng không kìm nén được nước mắt: "Sắp tới là sinh nhật của con bé, anh tính đi làm thêm thời gian nữa rồi về tổ chức sinh nhật cho con. Nó cứ hay điện thoại hỏi ba khi nào về, nó nhớ ba, ba hẹn mãi mà không về, giờ về thì nó có còn nữa đâu".

Anh Nhớ nghẹn ngào kể về cô con gái từ nhỏ đã rất mến ba: "Nó muốn ngủ với ba, lúc còn ở nhà, thấy ba ngủ say, nó còn kéo mền nó đắp cho vì nó sợ ba nó lạnh. Nhưng con bé giờ nằm đó lạnh lẽo, lại không thể ôm ấp được...".

Cô Vân (bà nội bé Linh Chi) gục khóc trong đau đớn trước linh cữu cháu gái nhỏ như đang nằm ngủ: "Phải chi mình chết thay cho con bé, nó nằm ngủ mà không bao giờ tỉnh dậy nữa rồi, nó còn chưa mừng sinh nhật 5 tuổi cơ mà...".

Những người thân, hàng xóm cũng không nén được xúc động trong đám tang của bé gái tội nghiệp.

Theo gia đình, sau khi tổ chức đám tang cho Linh Chi, linh cữu của con sẽ được hỏa táng ở địa phương vào 3h ngày 20/4. 

Xem thêm: Đã bắt được nghi phạm hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Đau xót đám tang bé gái 5 tuổi bị xâm hại: 'Ba hẹn mãi mà không về, giờ về thì nó có còn nữa đâu' Ảnh 4
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, tối 17/4, bé N. được phát hiện nằm bất động tại khu đất trống (cách nhà 300m) trong tình trạng không mặc quần, miệng sùi bọt mép. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong. 

Liên quan vụ việc trên, đến sáng nay (19/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (tên gọi khác Dũng giá, SN 1975, quê Hải Phòng, trú tại KP.3, Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm", "Giết người".

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất