Sắc màu Cuộc Sống

Đang trên đường về quê, Đại úy Công an nghe tiếng hô hoán và phản ứng đáng khen

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Đang trên đường cùng gia đình về quê nghỉ cuối tuần, Đại úy Công an thấy tiếng hô hoán liền quay lại kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng sốc. Hành động sau đó của chiến sĩ Công an khiến nhiều người hết lời khen ngợi.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 17h30, ngày 1/7/2023, Đại úy Nguyễn Xuân Bằng, cán bộ Đội Quản lý tài sản và trang cấp, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Bắc Giang, đang trên đường cùng gia đình về quê nghỉ cuối tuần.

Đang trên đường về quê, Đại úy Công an nghe tiếng hô hoán và phản ứng đáng khen Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Lúc này, khi đi qua địa phận thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (Bắc Giang), Đại úy Bằng nghe có tiếng người dân hô hoán nên đã quay xe lại.

Tại đây, anh được biết có một cháu bé bị ngã xuống hồ nước, đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp.

Ngay lập tức, cán bộ Bằng đã nhảy xuống hồ, lặn và tìm kiếm được cháu bé. Khi đưa được cháu bé lên bờ, cơ thể cháu đã tím tái và biểu hiện nguy kịch.

Lúc này, anh đã nhanh chóng sơ cứu cho cháu bé và cùng nhân dân quanh khu vực đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Cháu bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Trước hành động dũng cảm, không sợ hiểm nguy khi lao mình xuống hồ nước cứu được cháu bé bị đuối nước của Đại úy Nguyễn Xuân Bằng, cán bộ Đội Quản lý tài sản và Trang cấp, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 2/7, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi thư khen ngợi, biểu dương.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang bày tỏ xúc động, biểu dương, khen ngợi Đại úy Nguyễn Xuân Bằng đã có hành động dũng cảm, không sợ hiểm nguy, hy sinh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Mời đọc giả xem thêm: Cuộc sống hậu nghỉ chơi của bộ ba: Khoa Pug, Vương Phạm, Johnny Đặng

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất