Sắc màu Cuộc Sống

Thay vì đổ lỗi lúc này, hãy cùng nhau cầu nguyện phép màu sẽ đến với với Hạo Nam và đội cứu hộ

Phương Linh
Chia sẻ

Chúng ta - những người từ khắp nơi đang hướng mắt dõi theo vụ việc, thay vì trách móc sự bất cẩn của gia đình Hạo Nam, sự vô tư của Hạo Nam thì hãy chung tay cầu nguyện phép màu sẽ đến với Hạo Nam.

Vụ việc bé Hạo Nam (10 tuổi, quê Đồng Tháp) không may lọt xuống trụ bê tông sâu 35m tại một công trình đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. 

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tập trung tối đa nguồn lực để tiến hành cứu nạn bé trai. Hiện tại, đã gần 4 ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được với Hạo Nam. Cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực ngày đêm để tìm kiếm bé trai này với phương châm "còn nước còn tát".

Thay vì đổ lỗi lúc này, hãy cùng nhau cầu nguyện phép màu sẽ đến với với Hạo Nam và đội cứu hộ Ảnh 1
Vị trí cọc bê tông bé rơi (màu đỏ trong hình) luôn được truyền oxy tiếp tế cho bé 24/24. Ảnh: báo Thanh Niên

Theo cập nhật mới nhất, tính đến 7h sáng nay ngày 3/1, việc cứu hộ bé trai 10 tuổi bị rơi xuống cọc bê tông mố cầu Rọc Sen đường kính 25cm, sâu trong lòng đất 35m vẫn đang gấp rút triển khai. Nhiều người ở hiện trường đang chờ đợi giây phút sẽ rút được móng cọc lên. 

Kể từ khi vụ việc xảy ra, cha mẹ của Hạo Nam đã túc trực ở hiện trường ngày đêm, mong ngóng và hy vọng phép màu sẽ đến với con trai mình. Khắp các diễn đàn mạng xã hội, ai nấy cũng dõi theo tin tức vụ việc, cầu nguyện sự an lành đến với bé trai tội nghiệp ấy. 

Thay vì đổ lỗi lúc này, hãy cùng nhau cầu nguyện phép màu sẽ đến với với Hạo Nam và đội cứu hộ Ảnh 2
Những ngày qua, đội cứu hộ và lực lượng chức năng vẫn đang túc trực tại hiện trường để gấp rút cứu trợ bé Hạo Nam

Dù vậy, vẫn có những luồng tin tức khiến gia đình bé trai không khỏi xót xa, ấy chính là những ý kiến đổ lỗi cho Hạo Nam, cho rằng, nếu Hạo Nam không vào công trường nhặt nhạnh những thanh sắt thừa để bán sắt vụn kiếm tiền thì đã chẳng có sự cố xảy ra, đã chẳng tiêu tốn nhân lực những ngày qua. Nếu gia đình em để ý đến con hơn... Mặt khác, có ý kiến lại chỉ trích do công trường rào chắn sơ sài nên mới để xảy ra vụ việc nghiêm trọng này.

Rõ ràng, những ngày cuối năm đang cận kề, Tết đoàn viên đang gần hơn với mỗi gia đình, do đó, sự cố là điều không ai mong muốn xảy ra lúc này. Chính vì vậy, những lời nói trách móc đổ lỗi cho Hạo Nam hay gia đình em ở thời điểm này, quả thực rất tàn nhẫn. Chuyện đúng sai có thể bàn sau, và người bàn tới câu chuyện này có lẽ vẫn nên để Cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền vào cuộc. 

Giờ đây, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và đội cứu hộ vẫn đang miệt mài với công tác cứu trợ bé Hạo Nam. Bao nhiêu sự mệt mỏi, lo lắng vì công tác khẩn trương cứu trợ, họ là người thấm nhuần rõ nhất. Chúng ta - những người từ khắp nơi đang hướng mắt dõi theo vụ việc, thay vì trách móc sự bất cẩn của gia đình Hạo Nam, sự vô tư của Hạo Nam hay chủ đầu tư công trình thì hãy chung tay cầu nguyện phép màu sẽ đến với Hạo Nam. 

Thay vì đổ lỗi lúc này, hãy cùng nhau cầu nguyện phép màu sẽ đến với với Hạo Nam và đội cứu hộ Ảnh 3
Hơn ai hết, cha mẹ Hạo Nam là người đau lòng nhất lúc này. Chính vì vậy, thay vì trách móc hay đổ lỗi cho cậu bé 10 tuổi, chúng ta hay cùng nhau cầu nguyện cho Hạo Nam 

"Giờ đây, khi mà lồng thép đã đóng xuống, cọc chuẩn bị được nhổ lên thì người có lương tri nào cũng cầu mong một phép màu cho Hạo Nam.

Em còn sống chúng ta an lòng và hàng triệu người có cùng niềm vui chung trong những ngày đầu năm. Đó mới là thứ gắn kết chúng mình rất cần thiết, cần hơn mọi thứ vào lúc này!", trích lời nhà báo Hà Phan.

Xem thêm: Xem toàn bộ phương án cứu hộ bé trai: Hy vọng sẽ tiếp cận được trong sáng nay

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất