Sắc màu Cuộc Sống

Cô gái bật khóc vì bị cướp đạp ngã xe trên đường về dự đám tang người thân

Khải Anh
Chia sẻ

Hiện tại, Công an tỉnh Long An đang phối hợp để điều tra vụ cướp tài sản của chị T., xảy ra khi chị đang trên đường dự đám tang người thân.

Theo nguồn tin PLO, vụ cướp trên xảy ra khoảng 1h, ngày 15/7 trên đoạn quốc lộ N2 hướng từ huyện Tân Thạnh (Long An) đi Tháp Mười (Đồng Tháp). Nạn nhân là chị T. đang điều khiển xe máy trên đoạn đường này thì bị hai thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên đạp xe, không chế chị T. bằng sung để cướp tài sản. 

Sau khi cướp được chiếc kiềng bạc, điện thoại di động và 1 triệu đồng, chúng bỏ đi về hướng huyện Tân Thạnh (Long An). Chị T. buộc phải điều khiển xe máy đến nhà dân cách đó 300m để kêu cứu và báo công an.

Cô gái bật khóc vì bị cướp đạp ngã xe trên đường về dự đám tang người thân Ảnh 1

Đáng nói, người phụ nữ này đang trên đường về Kiên Giang lo hậu sự cho người thân. Cô gái này đã van xin bọn cướp "tha cho em" nhưng chúng vẫn nhẫn tâm.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Tân Thạnh và huyện Tháp Mười đã tích cực phối hợp, điều tra truy xét những đối tượng liên quan.

Cô gái bật khóc vì bị cướp đạp ngã xe trên đường về dự đám tang người thân Ảnh 2

Đồng thời, theo nguồn tin PLO, công an cũng khuyến cáo người dân rằng "khi đi đường không dừng, đậu xe nơi trời tối, nơi vắng người qua lại, nếu có việc phải đi đến những khu vực này không nên một mình, cần có nhiều người và cảnh giác khi có người bám theo.

Đồng thời, nếu có đeo nữ trang cần che kín, không để lộ trang sức ra ngoài, túi xách nên để vào cốp xe. Khi bị cướp, cướp giật phải truy hô, đồng thời nhận dạng đặc điểm đối tượng, loại xe, biển số xe và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đường dây nóng để tố giác tội phạm”.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất