Sắc màu Cuộc Sống

Chủ nhà 'nghịch súng' làm súng cướp cò, đạn bay xuyên đầu khách đến chơi nhà gây tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cùng lúc bạn đến chơi nhà, Nguyễn Lâm Ngọc Hùng cầm khẩu súng ra nghịch chĩa về người anh Vũ nhưng vô ý làm súng cướp cò phát nổ trúng vào anh Vũ. Vụ việc khiến cho đạn bay xuyên qua đầu anh Vũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) đã khởi tố Nguyễn Lâm Ngọc Hùng (SN 1977, ngụ P.Thạnh Xuân, Q12) về hành vi “vô ý làm chết người”.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 29/10, Hùng chính là đối tượng “ngáo đá” nghịch súng làm 1 người tử vong, đã ra đầu thú tại Công an quận 12.

Nạn nhân là anh Lê Tấn Vũ (SN 1992).

Theo báo CAND, tại cơ quan CSĐT, Hùng khai nhận: Ngày 15/10, nạn nhân Lê Tấn Vũ điều khiển xe Honda Dream đến gặp Hùng tại nhà ở tổ 8, KP1, P.An Phú Đông, Q12. Vũ đưa cho Hùng 1 khẩu súng tự chế có báng bằng gỗ, nòng súng bằng kim loại và nhờ giữ hộ.

Hung khí gây án. Ảnh: CAND

Hùng đem khẩu súng giấu dưới gầm tủ tại phòng khách tầng 1 căn nhà của gia đình bên vợ (nơi y đang tạm trú).

Khoảng 23 giờ ngày 16/10, nhóm của Huỳnh Thái Nhân (SN 1985), Trần Đình Duy (SN 1997), Nguyễn Chí Thiện (SN 1990) có mâu thuẫn đánh nhau tại quán nhậu Du Thuyền (đường Trần Bá Giao, P5, Q.Gò Vấp).

Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn, Nhân bị nhóm đối phương chém gây thương tích ở tay, chân và nhanh chóng chạy về Q12.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 17/10, Nhân điều khiển xe Yamaha Novou đến nhà Hùng và gặp Duy, Thiện, Vũ, Thạch, Lệ, Viên đang đứng trước cửa nhà. Vũ gọi Hùng ra mở cửa cho cả nhóm vào và lên phòng riêng của Hùng - Hiền ở tầng 1. Cả nhóm thấy khẩu súng tự chế và một số viên đạn để dưới nền nhà. Nhân nằm trên ghế sa lon, Vũ nằm dưới nền nhà cùng hướng với Nhân. Còn Hùng và vợ là Hồ Thị Thanh Hiền (SN 1984), Lệ, Duy, Thiện và Thạch cùng ngồi dưới nền nhà.

Báo Dân Việt thông tin, lúc này Hùng cầm khẩu súng ra nghịch chĩa về người anh Vũ nhưng vô ý làm súng cướp cò phát nổ trúng vào anh Vũ.

Vụ việc khiến cho đạn bay xuyên qua đầu anh Vũ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Dân Việt.

Tuy nhiên, ông Hùng cùng vợ vội lấy xe thủ khẩu súng bắn anh Vũ rời khỏi hiện trường. Sau khi ông Hùng đi tới kênh ở phường Thạnh Lộc, quận 12 thì vứt xuống dưới.

Vợ ông Hùng sau đó đã tới công an trình báo sự việc. Riêng những người còn lại trong căn nhà kéo thi thể anh Vũ ra trước cổng rồi tẩu thoát.

Công an đã mời làm việc với những người có liên quan và lặn tìm khẩu súng. Những người có liên quan khai báo, ông Hùng cầm súng ra nghịch thì bị cướp cò trúng vào đầu anh Vũ dẫn tới tử vong. Chiều 29/10, ông Hùng biết không thoát tội nên tới công an đầu thú.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất