Sắc màu Cuộc Sống

Liều mình cứu mẹ nuôi khỏi đám cháy, cậu bé bị biến dạng cơ thể, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Buổi chiều 2 năm trước, cụ thể vào chiều ngày 7/10/2020, cậu bé Nguyễn Hữu Chính (ngụ ấp An Nghiệp, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) khi đó 12 tuổi đã lao vào đám cháy cứu mẹ nuôi của mình. Tai nạn khiến Chính và người mẹ nuôi đều bỏng nặng nhưng may mắn em giữ được mạng sống còn mẹ nuôi qua đời trong lúc cấp cứu.

Chia sẻ với tờ Dân Trí, chị Thạch Thị Sà Ra (44 tuổi, mẹ ruột của Chính) cho biết, chị có 9 người con nhưng đã mất 3 người trong đó Chính là con trai thứ 7.

Hè năm 2020, gia đình ông Hồ Chí Hùng đến chạy vịt đồng gần nhà. Thấy Chính ngoan ngoãn, vợ chồng ông Hùng không có con cái nên ngỏ ý nhận Chính làm con nuôi.  

Liều mình cứu mẹ nuôi khỏi đám cháy, cậu bé bị biến dạng cơ thể, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn Ảnh 1
Gương mặt của em Chính bị bỏng nặng sau vụ cứu mẹ nuôi khỏi đám cháy. Ảnh: Thanh Niên

Sáng ngày 8/10/2020, lúc đó chị đang làm đồng thì Chính gọi điện thoại nhờ mẹ mua thẻ cào điện thoại. Khi chị mới đi đến tiệm tạp hóa mua thì lại có điện thoại gọi đến báo tin Chính và chủ trại vịt bị nổ bình gas đang đưa đi cấp cứu.

"Lúc nghe tin dữ tôi ngã khụy không đứng nổi. Chồng tôi gom giấy tờ rồi bắt xe ôm chở tôi đến bệnh viện. Nhìn con bị băng bó khắp người mê man bất tỉnh tôi chết lặng, trong lòng chỉ biết khẩn cầu ông trời cho con giữ được mạng sống.

Con tỉnh dậy lòng tôi mừng khôn xiết, vừa thương vừa giận con vì biết chết mà vẫn lao mình cứu người. Con sống với vợ chồng chú Hùng chưa đầy 3 tháng nhưng nó coi họ như cha mẹ nuôi, tôi không nghĩ nó mới 9 tuổi nhưng đã hiểu chuyện và có tình, có nghĩa đến thế", chị Sà Ra bộc bạch. 

Liều mình cứu mẹ nuôi khỏi đám cháy, cậu bé bị biến dạng cơ thể, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn Ảnh 2
Suốt 2 năm qua, Chính đã trải qua hơn 20 cuộc đại phẫu thuật khác nhau. Ảnh: Dân Trí

Chính được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), mẹ nuôi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, mẹ nuôi tử vong, Chính bị phỏng 96% diện tích cơ thể, tiên lượng tình trạng rất xấu.

“Sau khi tai nạn xảy ra, ba nuôi của Chính thường xuyên ghé thăm. Tuy nhiên, nhà ông cũng nghèo nên không hỗ trợ được gì. Gần đây thì ông không ghé nữa”, bà Sà Ra nói.

Sau này, khi tỉnh lại, Chính kể, nguyên nhân xảy ra vụ cháy do bình ga bị rỉ rồi bắt lửa, nhà bắt đầu cháy, Chính phát hiện ra mẹ nuôi vẫn còn bị kẹt ở đám cháy nên liều mình chạy ngược vào trong rồi kéo tay bà ra ngoài. Sau đó là một tiếng nổ rất lớn, đẩy hai mẹ con xuống sông.

Liều mình cứu mẹ nuôi khỏi đám cháy, cậu bé bị biến dạng cơ thể, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn Ảnh 3
Dũng cảm lao vào cứu mẹ nuôi, tuy nhiên, mẹ nuôi của Chính đã không may qua đời trong lúc cấp cứu. Ảnh: Dân Trí

Thông tin trên tờ Thanh Niên, suốt 2 năm qua, Chính đã trải qua hơn 20 cuộc đại phẫu thuật tạo hình, ghép da, phục hồi cử động. Hầu hết phần da trên người đều không còn đủ để lóc ghép vào những phần da bị bỏng. Tay chân em bị biến dạng, các ngón dính liền vào nhau, nói chuyện khó khăn, một bên tai bị điếc. Điều em mong ước là mau phục hồi để có thể trở lại trường học như các bạn.

“Chính mới vừa phẫu thuật kéo mi mắt, tách ngón tay nên không cầm nắm gì được. Phần da chân, da bụng đều bị lóc để đắp lên những phần bị bỏng, đến nỗi không còn da để ghép được nữa. Dù muốn lóc da cứu con, nhưng da tôi không phù hợp nên không thể ghép được. Ngày ngày chứng kiến con đau đớn khiến tôi như đứt từng đoạn ruột”, bà Sà Ra buồn bã nói.

Sắp tới, Chính phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để tiếp tục ghép da, hồi phục cử động... Ngoài việc được một số nhà hảo tâm hỗ trợ, để có tiền lo cho con, bà Sà Ra cùng 2 người con phải làm thuê. Trong khi đó, cha Chính cũng có sức khỏe không tốt khi ông bị gãy xương sườn, mất khả năng lao động thời gian qua. 

Xem thêm: Trở về tuổi thơ với cào cào lá dừa giữa lòng Sài Gòn |

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất