Sắc màu Cuộc Sống

Quá buồn ngủ khi chở khách lúc nửa đêm, tài xế đánh liều nhờ khách cầm lái và cái kết

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, một nam tài xế vừa chia sẻ khoảnh khắc khá thú vị của mình trong quá trình chở khách ban đêm.

Theo đó, tài xế này nhận chở khách lúc nửa đêm, tuy nhiên, trong quá trình chạy xe đường dài, tài xế khá mệt và buồn ngủ. Lúc này, tài xế mới ngỏ lời với vị khách: "Anh ơi, anh có biết lái xe không anh?".

Quá buồn ngủ khi chở khách lúc nửa đêm, tài xế đánh liều nhờ khách cầm lái và cái kết Ảnh 1
Tài xế buồn ngủ nên ngỏ lời hỏi vị khách xem có biết lái xe không, có thể lái nhờ không

Đáp lại, tài xế liền nói: "Ừ anh biết". 

Tiếp đó, tài xế nói: "Anh lái giúp em một đoạn được không anh, buồn ngủ quá".

Ngay sau đó, hai người liền trao đổi vị trí cho nhau, vị khách ngồi ghế lái và điều khiển ô tô. Còn tài xế được cơn chợp mắt ngon lành. 

Quá buồn ngủ khi chở khách lúc nửa đêm, tài xế đánh liều nhờ khách cầm lái và cái kết Ảnh 2
Sau đó, vị khách ngồi ghế lái điều khiển ô tô, còn tài xế được giấc ngủ ngon lành

Tiếp đó, khi đến vị trí trả khách, vị khách liền quay sang nói với tài xế: "Em ơi xuống xe, đến nơi rồi". Trong khi đó, tài xế vẫn đang say sưa với giấc ngủ của mình.

Tình huống thú vị này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra khá thích thú trước sự thân thiện của cả tài xế lẫn hành khách, chính vì điều này đã giúp cả hai có một chuyến đi khá vui vẻ và an toàn.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận như sau:

"Nhiều bác tài xế đôi lúc cũng muốn nhờ lắm, nhưng mà ngại nên lại thôi"

"Anh khách dễ thương nhỉ, chẳng nề hà chuyện gì"

"Kể ra làm tài xế cũng nhàn, mệt mệt cứ nhờ khách xử lý hộ cho"

"Mới chợp mắt tí mà đã 2 tiếng đồ hồ trôi qua, tài xế lúc tỉnh dậy còn ngơ ngác lắm đấy".

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất