Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Bữa cơm chung đầu tiên của người Làng Nủ sau thảm hoạ lũ quét

Người dân Làng Nủ đã có một bữa cơm chung ấm áp sau thảm hoạ lũ quét.

Hơn một tháng sau thảm họa thiên tai, người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) đang dần ổn định lại cuộc sống.

Chiều ngày 18/10 vừa qua, đội thi công và hỗ trợ mặt bằng cho khu tái định cư của thôn đã tổ chức bữa cơm với bà con sau hơn một tháng gắn bó, theo Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai. 

Bữa cơm chung đầu tiên của người Làng Nủ sau thảm hoạ lũ quét Ảnh 1

Trong phóng sự, người dân thôn Làng Nủ đã cùng nhau chuẩn bị bữa cơm thân mật, có gà có gió và rau luộc. Mỗi người một việc để bữa cơm chung nhanh chín: người xếp bàn ghế, người nấu cỗ, người bày đồ ăn ra mâm... Không khí khu tạm cư trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. 

Ông Ninh Quang Vinh - Chủ tịch Quỹ kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái cho biết: "Hôm nay, chương trình chúng tôi tham gia cơ bản đã hoàn thành, bàn giao cho binh đoàn 12 làm bước tiếp theo. Tôi muốn mời bà con một bữa cơm. Tôi cũng muốn tâm sự, muốn tri ân, muốn chia sẻ với đồng bào mong sao bà con ổn định cuộc sống". 

Bữa cơm chung đầu tiên của người Làng Nủ sau thảm hoạ lũ quét Ảnh 2

Trước đây, những bữa cơm chung như thế này được bà con Làng Nủ tổ chức thường xuyên. Nhưng từ khi thôn xảy ra biến cố, đây là bữa cơm đầu tiên có đông đủ mọi người. Anh Sầm Văn Bóng - người dân thôn Làng Nủ tâm sự: "Bà con sum họp với nhau, cùng nhau nói lời động viên, cố gắng làm việc để xây dựng lại thôn bản". 

Còn anh Hoàng Văn Voi cho rằng bữa cơm chung như thế này sẽ giúp bà con vơi đi nỗi buồn mất người thân sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào ngày 10/9 vừa qua. "Bữa cơm này chẳng khác gì cả gia đình đoàn tụ sau biến cố. Sau đó tất cả sẽ cùng nhau phát triển cuộc sống như lúc ban đầu", anh nói. 

Bữa cơm chung đầu tiên của người Làng Nủ sau thảm hoạ lũ quét Ảnh 3
Người dân Làng Nủ quây quần bên bữa cơm chung.

Có thể nói, cùng với sự hỗ trợ về vật chất, những hoạt động hỗ trợ về tinh thần đã tiếp sức cho người dân Làng Nủ vượt qua đau thương, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Thôn Làng Nủ có gần 170 nhân khẩu thuộc dân tộc Tày, Dao sinh sống dưới chân núi Con Voi từ nhiều năm nay. Nơi đây vốn là bản làng yên bình với cánh đồng lúa xanh mướt nằm dọc theo hai bên con suối và chưa từng xảy ra thiên tai.  

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 10/9 vừa qua, cả thôn Làng Nủ gần như bị "xoá sổ", san phẳng bởi đất đá. Đến chiều 21/9, UBND tỉnh Lào Cai khởi công xây dựng, tái thiết khu dân cư Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. 

Theo đó, khu tái định cư Làng Nủ giai đoạn I được xây dựng trên diện tích khoảng 10ha, sắp xếp khoảng 1.000 m2/hộ; 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng (diện tích 8x12m), thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh…). 

Ngoài khu tái định cư, các công trình phụ trợ như nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng (đường, điện, nước…) đều được triển khai thi công để đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài. Việc thi công xây dựng sẽ do Binh đoàn 12 đảm nhiệm. 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Khai Tâm

Được quan tâm

Tin mới nhất
Lại xuất hiện thêm lỗi nghiêm trọng trên iPhone 16