Sắc màu Cuộc Sống

Bộ tranh: Chết cười với 10 điểm trùng hợp đáng ngạc nhiên giữa trẻ mẫu giáo và nhân viên văn phòng

Thu Thủy
Chia sẻ

Tin nổi không? Ai lại tưởng tượng được khi còn học mẫu giáo ‘cuộc sống trường lớp’ đã dạy ta cách làm quen với môi trường làm việc chuẩn từng milimet như thế này…

1.Sau giờ ăn trưa, cơn buồn ngủ kéo đến cực kì đáng sợ.

Sau giờ ăn trưa, cơn buồn ngủ kéo đến cực kì đáng sợ.

Sau một buổi sáng hoạt động hết công suất, cả trẻ mẫu giáo và nhân viên văn phòng đều không tài nào gắng gượng nổi, nhất là khi đã đánh chén bữa trưa một cách no nê…

Khó có thể chờ đến giờ ăn, đôi khi cần phải chữa bụng đói cồn cào bằng tí bánh ngọt.

Khó có thể chờ đến giờ ăn, đôi khi cần phải chữa bụng đói cồn cào bằng tí bánh ngọt.

Có một sự thật trên đời là khi đôi tay hoặc trí óc của bạn phải hoạt động liên tục vì công việc, và bạn không được phép nói chuyện, đó là lúc cái miệng khát khao được nếm vị đồ ăn nhất!

Thường xuyên phải hoạt động dưới sự giám sát của ‘cấp cao’.

Thường xuyên phải hoạt động dưới sự giám sát của ‘cấp cao’.

Có những lúc chỉ muốn khóc thét lên rồi gọi “Mẹ ơi!”

Có những lúc chỉ muốn khóc thét lên rồi gọi “Mẹ ơi!”

Áp lực trong công việc hay áp lực từ thầy cô, bài vở đôi lúc khiến cả hai chỉ muốn vứt bỏ tất cả và chạy về than thở với mẹ!

Không có khoảnh khắc nào thích thú hơn khoảng thời gian dùng bữa trưa.

Không có khoảnh khắc nào thích thú hơn khoảng thời gian dùng bữa trưa!

Kết thân với bạn mới để ‘công việc’ trở nên thoải mái, suôn sẻ hơn!

Kết thân với bạn mới để ‘công việc’ trở nên thoải mái, suôn sẻ hơn!

Là ai đi chăng nữa, khi hoạt động trong môi trường tập thể cũng phải tìm được cách hòa nhập với ‘cộng đồng’, và kết thân bạn mới có vẻ là điều dễ thực hiện nhất!

Dù muốn dù không, bản thân luôn phải học hỏi những điều mới mỗi ngày!

Dù muốn dù không, bản thân luôn phải học hỏi những điều mới mỗi ngày!

Nỗ lực hết mình luôn nhận được phần thưởng xứng đáng!

Nỗ lực hết mình luôn nhận được phần thưởng xứng đáng!

Tham gia những bữa tiệc thư giãn sau những ngày ‘hoạt động’ hết mình.

Tham gia những bữa tiệc thư giãn sau những ngày ‘hoạt động’ hết mình.

Cực kì nóng lòng chờ đến giờ được trở về nhà.

Cực kì nóng lòng chờ đến giờ được trở về nhà.

Sau một ngày dài lăn lê bò trườn, cống hiến hết sức lực cho trường lớp, cho công việc, ai cũng chỉ muốn được trở về với mái ấm gia đình, nơi bản thân được tung hoành ngang dọc, có thể làm bất cứ điều gì mình thích.

Chia sẻ

Bài viết

Thu Thủy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất