Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Bị sóng cuốn trôi ra biển, cần thủ sống sót sau 32 giờ nhờ 'balo cứu mạng'

Bị sóng cuốn trôi trong lúc câu cá, anh Hùng đã sống sót kỳ diệu sau 32 giờ trôi dạt trên biển nhờ một chiếc balo.

Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại Đà Nẵng khi anh Đặng Huy Hùng, 31 tuổi, suýt mất mạng sau khi bị sóng cuốn trôi trong lúc đi câu cá. Điều kỳ diệu là anh đã sống sót sau 32 giờ trôi dạt giữa biển lạnh, trước khi được phát hiện và cứu sống.

Tai nạn bất ngờ khi đi câu ban đêm

VnExpress đưa tin, anh Hùng bắt đầu buổi câu cá của mình vào 19h ngày 13/10 tại bờ kè đá dưới chân cầu Thuận Phước, quận Hải Châu. Tuy nhiên, khi lưỡi câu mắc vào đá, anh đã xuống gỡ và không may trượt chân, bị sóng lớn cuốn ra biển. Từ đó, anh mất liên lạc hoàn toàn với bạn gái, chị Diệp. Ban đầu, chị Diệp không nghĩ có gì nghiêm trọng, chỉ cho rằng anh ở khu vực mất sóng hoặc điện thoại hết pin. Tuy nhiên, khi sáng hôm sau vẫn không thấy anh về, chị đã lo lắng và quyết định ra bờ kè tìm kiếm.

Vào khoảng 4h sáng ngày 14/10, khi không thấy anh Hùng, chị Diệp phát hiện xe máy của anh vẫn còn trên bờ kè. Hoảng sợ, chị lập tức báo công an và nhờ sự hỗ trợ của bạn bè trong hội câu cá cũng như Đội thiện nguyện SOS Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm suốt đêm bằng cách đi bộ dọc bờ kè và sử dụng xuồng chạy ra biển cửa sông Hàn. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực đều không mang lại kết quả.

Bị sóng cuốn trôi ra biển, cần thủ sống sót sau 32 giờ nhờ 'balo cứu mạng' Ảnh 1
Câu cá ban đêm, người đàn ông gặp nạn và sống sót thần kỳ sau 32 giờ trên biển.

Phép màu xuất hiện sau 32 giờ lênh đênh giữa biển

Theo Tuổi Trẻ, sáng sớm ngày 15/10, một người dân đi tập thể dục tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành đã phát hiện anh Hùng trôi dạt vào bờ trong tình trạng bất tỉnh. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng anh đã tử vong, nhưng bất ngờ, một ngón tay của anh nhúc nhích. Nhờ sự nhanh trí của người dân, anh Hùng được sơ cứu tại chỗ bằng hô hấp nhân tạo và đốt lửa sưởi ấm. Ngay sau đó, anh được đưa tới Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Theo chia sẻ của chị Diệp, có thể anh Hùng đã sống sót nhờ chiếc balo anh mang theo trong lúc câu cá. Dù bị nước cuốn đi xa nhưng suốt thời gian trôi dạt, anh vẫn giữ chặt chiếc balo trên tay. Khi được phát hiện, vị trí của anh cách nơi gặp nạn khoảng 4 km. Hiện tại, anh Hùng đã tỉnh lại và có thể trò chuyện, sức khỏe đang dần hồi phục.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Tổng hợp

Tin mới nhất