Sắc màu Cuộc Sống

Bị phản ứng sau yêu cầu học sinh cởi quần áo, giám thị xin nghỉ làm và bài học đắt giá trong sự nghiệp

Phương Linh
Chia sẻ

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn của học sinh TP.HCM đã và đang xôn xao về việc kiểm tra học sinh mang thuốc lá điện tử vào trường. Cụ thể, có 8 học sinh lớp 10 và 11 Trường phổ thông Hermann Gmeiner (quận Gò Vấp, TP.HCM) được đưa vào phòng giám thị để kiểm tra. Sau khi kiểm tra cặp của học sinh, thầy giám thị đã yêu cầu 8 em trên cởi quần áo (trừ đồ lót) để kiểm tra tiếp.

Bà Võ Thị Lan Hương - phó hiệu trưởng phụ trách Trường phổ thông Hermann Gmeiner xác nhận sự việc nói trên. Về vụ việc này, bà Hương cảm thấy sốc và đau lòng. Bản thân bà Hương cũng nhận định cách làm của thầy giám thị là hồ đồ, phản giáo dục, không thể chấp nhận được.

Theo bà Hương, sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều của ngày 12/4. Thầy giám thị nhận được tin báo từ các học sinh khác về việc một số nam sinh lớp 10-11 mang thuốc lá điện tử vào lớp học. Do đó, nam giám thị đã mời các em đến phòng làm việc. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra cặp của các em, thầy giám thị không phát hiện thuốc lá điện tử nên thầy nghi ngờ học sinh giấu thuốc lá điện tử trong áo quần. Do đó, nam giám thị này gọi một học sinh trong ban thi đua đưa 8 nam sinh vào phòng trong, cởi đồ ra xem có giấu thuốc lá điện tử trong người hay không.

Bị phản ứng sau yêu cầu học sinh cởi quần áo, giám thị xin nghỉ làm và bài học đắt giá trong sự nghiệp Ảnh 1
Trường phổ thông Hermann Gmeiner (quận Gò Vấp, TP.HCM) - nơi xảy ra vụ việc gây xôn xao

Sau vụ việc, nam giám thị này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía phụ huynh và học sinh. Đến ngày 13/4, thầy giám thị đã xin thôi việc ở Trường phổ thông Hermann Gmeiner.

Liên quan đến vụ việc này, hôm nay (18/4), bà Võ Thị Lan Hương thông tin, thay mặt nhà trường, bà đã trực tiếp xin lỗi phụ huynh và 8 học sinh.

Theo báo Thanh Niên, bà Hương cho biết, trong chiều hôm qua (17/4), thầy giám thị đã gặp gỡ và xin lỗi học sinh, phụ huynh bởi hành động nóng vội của mình khi xử lý vi phạm của học trò. Còn học sinh cũng xin lỗi vì những vi phạm của mình. 

Hiện, thầy giám thị đã bàn giao công việc và xin nghỉ làm tại trường sau sự việc nói trên.

Bên cạnh đó, để tránh những khủng hoảng về tâm lý của 8 học sinh, nhà trường mời chuyên gia tâm lý trò chuyện với các em. "Tôi thật xúc động sau khi trò chuyện với học sinh, chuyên gia tâm lý đã đến gặp tôi và cho biết 8 học sinh có nguyện vọng muốn được gặp riêng thầy. Tôi liền tạo không gian để thầy và trò gặp nhau. Khi ra về, cả thầy và trò đều mắt đỏ hoe", cô Lan Hương chia sẻ. Ngoài ra, bà Hương đã chia sẻ công khai sự việc trước toàn thể học sinh vào sáng hôm qua (17/4) để các em hiểu hơn. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất