Sắc màu Cuộc Sống

Bán tín bán nghi chuyện thanh niên bỏ hàng trăm triệu ra mua chiếc xe Dream biển 'tứ quý 9'

Hoài Sơn
Chia sẻ

Sự nghi ngờ bắt nguồn từ việc giấy sang tên đổi chủ chiếc xe được ghi bằng tờ giấy khá cũ kĩ

Từ trước đến nay khi lựa chọn mua xe, bên cạnh màu sắc kiểu dáng cũng như giá thành của sản phẩm, người dân còn vô cùng quan tâm đến biển số xe. Nhiều người tin rằng nếu sở hữu biển số xe tốt thì không chỉ đi lại dễ dàng, bình an mà từ đó, công việc, sự nghiệp của bạn cũng sẽ êm đẹp, phất lên như diều gặp gió.

Mới đây, câu chuyện một nam thanh niên chịu chi 320 triệu đồng để “rước” một ” em Dream” biển tứ qúy 9 đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Những hình ảnh giao dịch mua bán xe, cùng biển số siêu đẹp được chủ nhân đăng tải, ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và bình luận.

Tờ giao dịch được ghi qua loa trên tờ giấy không dòng kẻ như thế này

Biển “tứ quý 9” trên chiếc xe Dream đã cũ

320 triệu đồng được nam thanh niên chi để “rước em Dream” này về

Hình cảnh chiếc xe

Mua bán được giao dịch tại nhà

Bên cạnh những ý kiến ngưỡng mộ độ “chịu chơi” của nam thanh niên, rất nhiều người còn tỏ ra nghi ngờ về câu chuyện được chia sẻ này. Họ cho rằng đây chỉ là chiêu trò “câu like” chứ không có thật bởi những thủ tục được đăng tải không mấy rõ ràng và đáng tin tưởng.

“Giả dối! Bỏ hàng trăm triệu ra mua xe mà chỉ giao dịch bằng tờ giấy nhàu nhĩ kia sao?”.

“Bỏ hàng trăm triệu chỉ vì biển số đẹp thì hơi nghi ngờ đấy, tiền đó đủ mua một con 4 bánh cũ rồi”.

Hiện câu chuyện về “độ chịu chơi” của nam thanh niên mua xe Dream biển tứ quý này vẫn đang thu hút sự bàn tán của cộng đồng mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất