Sắc màu Cuộc Sống

Bài thơ cảm động gửi y bác sĩ lên đường chống dịch

Linh Chi
Chia sẻ

"Ngày lên đường con vẫn chưa gặp mẹ/ Sợ biết rồi mẹ sẽ khóc thương con/ Tổ quốc gọi tên…con vô với Sài Gòn...”, nhà báo Nguyễn Hoàng Yến đã viết những dòng thơ đầy xúc động khi chứng kiến cả nghìn y bác sĩ lên đường vào Nam.

Những ngày qua, hình ảnh những y bác sĩ làm việc tới kiệt sức từ sáng sớm tới đêm khuya, ăn những bữa ăn vội vã, tranh thủ nằm giữa hành lang ngủ lấy lại sức... khiến ai ai cũng không cầm lòng được.

Đã nhiều ngày họ không được về nhà thăm gia đình. Hình ảnh những y bác sĩ, những chiến sĩ công an, bộ đội chỉ được gặp con thơ qua màn hình điện thoại, hay họ chỉ dám đi ngang qua nhà nhìn trộm con trong giây lát khiến nhiều người chứng kiến rơi nước mắt.

Để tiếp sức cho những đồng nghiệp ở Sài Gòn, hàng nghìn y bác sĩ, sinh viên y khoa đã không ngần ngại lên đường. Họ đã đang và sẽ tiếp tục xông pha vào tâm dịch để chiến đấu, mang lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Bài thơ cảm động gửi y bác sĩ lên đường chống dịch Ảnh 1
Nhà báo Nguyễn Hoàng Yến 

Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Hoàng Yến, Đài Tiếng nói Việt Nam đã xúc động viết bài thơ “Con sẽ về” để tri ân, cảm ơn những hy sinh thầm lặng của đội ngũ trong tâm dịch.

Ngày lên đường con vẫn chưa gặp mẹ

Sợ biết rồi mẹ sẽ khóc thương con

Tổ quốc gọi tên…con vô với Sài Gòn

Cùng đồng đội con..cùng nhiều bạn nữa

COVID tràn lan chúng con đi chia lửa

Đất nước cần…con hứa sẽ vượt qua

Ngày con đi vợ mắt ướt lệ nhoà

Và con nhỏ chào cha qua điện thoại

Con cũng buồn nhưng cố cười thoải mái

Chỉ sợ rằng người ở lại sẽ lo

Mẹ yên tâm trận này sẽ ra trò

Chúng con sẽ giúp cho Sài Gòn thắng

Giãn cách rồi Hà Nội đang yên lặng

Con sẽ về mang nắng nhuộm vàng thu

Con sẽ về khi diệt hết quân thù

Mẹ sẽ thấy áo blue con trắng

Cuộc sống này sẽ trở về phẳng lặng

Con sẽ về trong chiến thắng mẹ ơi.

Lời bài thơ giản dị, chân thực mà chất chứa bao tình cảm. Ẩn chứa trong đó là sự quyết tâm chiến thắng đại dịch, là nỗi niềm thương nhớ gửi gắm về gia đình của những người lên đường chiến đấu trong thời bình. 

Bài thơ cũng thể hiện sự quyết tâm chiến thắng cao độ của những người ra đi. Họ sẽ nhất định chiến thắng trở về. Bên cạnh đó, tác giả cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người mẹ, người vợ ở nơi hậu phương. Chính họ là động lực để tiền tuyến yên tâm chiến đấu chống dịch.

Chia sẻ với Saostar, nhà báo Nguyễn Hoàng Yến cho hay: “Tuần vừa qua, có những người bạn của tôi lên đường chi viện miền Nam với tâm thế quyết tâm cao độ. Tôi thấy những người ở lại rơi nước mắt tiễn người lên đường. Tôi cũng thấy hình ảnh của em bé chừng hơn 1 tuổi đeo khẩu trang được bố bế lên, thơm vào má rồi lên đường. Tôi cũng thấy người vợ chảy nước mắt khi chồng, một bác sĩ quân y lên đường vào Sài Gòn trong một ngày mưa. Tất cả những chi tiết đó chính là chất liệu để tôi viết bài thơ này trong 20 phút”.

"Bài thơ xúc động quá. Mong cho dịch bệnh mau lùi để mọi người được sống yên vui, trở về cuộc sống bình thường", "Đọc bài thơ mà mình xúc động quá. Nhìn đoàn quân ra trận mà thương quá. Luôn luôn biết ơn những hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chồng Covid"...là những bình luận người đọc để lại khi đọc bài thơ này.

Bài thơ sau đó được nhạc sĩ Vũ Quốc Nam phổ thành bài nhạc lấy tên “Con sẽ về”. Bài nhạc do ca sĩ Lê Vĩnh Toàn thể hiện đầy cảm xúc gửi tới khán giả.

Chia sẻ với Saostar về bài hát “Con sẽ về”, nhạc sĩ Vũ Quốc Nam cho hay, anh đã vô cùng xúc động khi đọc bài thơ của tác giả Hoàng Yến. Bên cạnh đó, hình ảnh các chiến sĩ vào chi viện cho miền Nam cũng khiến anh cộng hưởng cảm xúc viết nên tác phẩm âm nhạc này. 

“Với lòng biết ơn đến các đội ngũ y bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội, chiến sĩ công an cũng như những người đang trên tuyến đầu chống dịch, qua ca khúc, tôi xin gửi tới lời chúc, lời động viên tinh thần đến các "chiến binh". Tôi mong họ hãy thật vững vàng và yên tâm làm nhiệm vụ trong cuộc chiến này để trở về với nụ cười chiến thắng”, anh Vũ Quốc Nam cho hay.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất