Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Ba thanh niên lao xuống sông Sài Gòn cứu sống 2 mẹ con

Chạy ra bờ sông xem tình hình, người dân phát hiện người đàn ông cùng một phụ nữ một bé đang chới với giữa dòng nước cách bờ hơn 15 mét.

Tối 20/6, thông tin về vụ việc 2 mẹ con gặp nạn ở sông Sài Gòn và cuộc giải cứu gay cấn của những người đi đường thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.  

Thông tin với tờ PLO, một số người dân có mặt tại hiện trường kể lại, khoảng 20 giờ cùng ngày, mọi người thấy tiếng la hét dưới sông Sài Gòn, đoạn gần đường Bạch Đằng nối dài (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Ba thanh niên lao xuống sông Sài Gòn cứu sống 2 mẹ con Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: MXH) 

Chạy ra bờ sông xem tình hình, người dân phát hiện người phụ nữ một bé đang chới với giữa dòng nước cách bờ hơn 15 mét.  

Một thanh niên nhảy xuống sông cứu hai mẹ con, nhưng do nước chảy xiết, anh cũng đuối sức, chìm dần cùng hai nạn nhân.

Lúc này anh Tuấn (bán hàng rong gần đó) đã bất chấp nguy hiểm nhảy xuống sông ứng cứu. Nhưng anh Tuấn có 1 mình nên chỉ kéo được bé gái và người đàn ông vào bờ. Trong khi đó, người phụ nữ tiếp tục bị cuốn ra xa.  

Ba thanh niên lao xuống sông Sài Gòn cứu sống 2 mẹ con Ảnh 2
Anh Âu Văn Tuấn - người hùng cứu sống các nạn nhân trong vụ việc 

Thấy vậy, anh Dũ đang đi chơi gần đó lập tức nhảy xuống sông, bơi ra cứu người phụ nữ. Cuối cùng, anh đã đưa được nữ nạn nhân vào bờ an toàn.  

"Lúc thấy ba người đang kêu cứu, tôi không nghĩ nhiều mà chỉ biết lao xuống sông giúp họ", anh Tuấn nói trên VnExpress.  

Nói về việc làm của mình, anh Dũ kể lại đang đi chơi thấy mọi người tập trung đông bên bờ sông nên anh cũng chạy lại xem. Thấy anh Tuấn đang cứu người đàn ông và bé gái, còn người phụ nữ bị dòng nước cuốn xa nên đã nhảy xuống hỗ trợ cứu nạn nhân lên bờ.  

Sau sự việc, 3 nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế gần đó phục hồi sức khỏe.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Tổng hợp

Được quan tâm

Tin mới nhất
Quá khó cho Lương Xuân Trường