Sắc màu Cuộc Sống

After 9PM tập 4: Tội lỗi của đứa con nghịch tử giết mẹ

Theo HTT
Chia sẻ

Hôm nay After 9pm sẽ mang câu chuyện dựa theo vụ án “Nghịch tử giết mẹ” gửi đến tất cả các bạn.

Trong 14 điều răn của Phật, bất hiếu là tội lỗi lớn nhất của đời người. Nhưng đau lòng thay trong xã hội kim tiền ngày nay mọi giá trị nhân văn đều bị làm cho đảo lộn. Những vụ án con cái hắt hủi hành hạ cha mẹ già hay kinh hoàng hơn là hành vi thú tính khi ra tay giết hại cả đấng sinh thành. Những thảm kịch đau lòng khiến ai trong chúng ta cũng không khỏi ngậm người thương cảm

Hôm nay After 9pm sẽ mang câu chuyện dựa theo vụ án “Nghịch tử giết mẹ” gửi đến tất cả các bạn.

Giữa sân tòa người đàn ông trung niên dáng vẻ lam lũ quỵ xuống. Trên gương mặt sạm đen mắt quằn lên những tia nhìn ẩn ức, hốc mắt trũng sâu đầy đặc nỗi đau khi núm ruột của ông bị tuyên án tử hình bởi tội danh giết mẹ, cũng là người vợ đồng cam cộng khổ với ông hơn nửa đời người.

Ông Thái Công Thành (sinh 1969 trú xã Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang), lúc trẻ ông từng đi bộ đội, sau khi giải ngũ ông lập gia đình với cô gái cùng thôn tên Hà Thị Hương. Ông bà sinh được hai người con trai. Ông thường đi biển hàng tháng mới về thăm nhà, việc chăm sóc bảo ban con cái vì thế ông gần như phó thác hoàn toàn cho vợ.

Ông ngồi lặng lẽ một góc toà, ánh mắt thất thần phủ dày những kinh hoàng đớn đau trước tội ác tày đình của đứa con trai Út. Đứa con mà ngày bé bụ bẫm đáng yêu quấn quýt theo chân ông ra tàu cá, đứa con mà thuở lên bốn lên năm đã biết để dành phần bánh ngon cho cha mẹ. 

Ông đã nhiều lần cố gắng lý giải, ai hay điều gì đã khiến đứa trẻ ngây thơ đáng yêu ngày ấy khi lớn lên lại trở thành tên sát thủ máu lạnh sẵn sàng ra tay tàn độc với chính người sinh ra mình? 

After 9pm số 4: Nghịch tử giết mẹ 

Từ lúc bước vào phiên tòa ông cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, thỉnh thoảng đảo mắt về phía hung thủ. Cố trấn an mình bằng cách bám chặt hai tay vào ghế ngồi, có lẽ ông muốn tạo cho mình một điểm trụ dẫu mong manh cũng được, tạm bợ cũng xong miễn nó có thể giúp ông không chao đảo ngã quỵ trước cơn giông đang vần vũ trong lòng ông lúc này khi nhớ lại xác vợ bê bết máu hoà lẫn bùn dơ trong ngày kinh hoàng đó. 

Ông hướng mắt về phía con trai như muốn tìm kiếm điều gì, có lẽ ông đang cố tìm ra sự liên kết giữa hình hài vốn phôi thai bằng tình yêu và con người táng tận lương tâm đang đứng trước mặt ông chưa đầy 2m.

Trong hai đứa con trai thì Thái Công Nguyên, con trai Út sinh năm 2003 là được ông bà thương yêu chăm lo hơn hết thảy. Trong khi anh trai chí thú làm ăn thì Nguyên không hiểu sao càng lớn lại càng sinh ra đổ đốn. Học chưa hết cấp ba thì Nguyên bỏ nhà đi lang bạt. Lúc đầu ông và vợ khốn khổ đi tìm con khắp nơi nhưng như con ngựa hoang bất trị Nguyên bỏ ngoài tai mọi lời khuyên lơn của cha mẹ. 

Sống du thủ du thực một thời gian Nguyên trở về nhà, biết tính khí con ông không đánh mắng mà chỉ to nhỏ khuyên lơn. Ông còn bảo sẽ cố gắng vay mượn đóng tiền cho Nguyên đi học lấy cái nghề. Nguyên ậm ự rồi chứng nào tật nấy ngày ngày chỉ lêu lỏng tụ tập đám bạn xấu phê pha hút chích, thiếu tiền thì cả bọn lại rủ nhau đi trộm cắp cướp giật. 

Nhiều ngày không về nhà, Nguyên thuê nhà trọ để dễ dàng tụ tập mà không ai quở mắng. Quen ăn chơi nhưng bản thân chẳng có nghề ngỗng gì, tiền trộm cướp cũng của thiên trả địa. Túng quá hoá liều cả đêm không ngủ để suy tính kế hoạch. Sáng hôm sau Nguyên rủ Thái quay về nhà mình không quên cầm theo con dao thái lan ý định giết mẹ cướp tài sản. 

Đứng ở cổng nhà lúc trời vừa hừng sáng Nguyên gọi mẹ inh ỏi. Bà Hương lúc này đi từ trong nhà ra mở cửa cho con, luôn miệng trách mắng Nguyên suốt ngày ăn chơi lêu lỏng xem nhà như chỗ trọ muốn đi thì đi muốn về thì về. Nguyên chậm rãi dắt xe vào sân, như con thú chuẩn bị vồ mồi Nguyên không đáp trả mẹ như mọi lần chỉ im lặng quan sát tìm cơ hội xuống tay với chính người sinh ra mình. 

Bà Hương lúc này đi ra phía sau hè đánh răng rửa mặt, chưa kịp ngẩng lên thì đã hứng chịu cơn mưa dao từ chính đứa con bà hoài thai chăm bẵm từng ngày. Tán tận lương tâm Nguyên còn nhờ đồng bọn giúp sức đẩy mẹ xuống mương nước sau nhà với dã tâm giết người huỷ xác. Sau khi giết mẹ, Nguyên và đồng bọn vào nhà lục tìm và lấy được số tiền ba triệu rưỡi, tháo dây chuyền, bông tai và lấy luôn điện thoại di động của bà. Trước khi rời khỏi hiện trường, Nguyên và Thái còn cẩn thận lau chùi vết máu, vứt giẻ lau cùng hung khí xuống mương nước.

Sau đó cả hai mang dây chuyền, bông tai và điện thoại của bà Hương bán lấy tiền tiêu xài cùng đồng bọn. Vào khoảng 20h sau hai ngày gây án Nguyên và Thái bị công an ập vào nhà bắt giữ khẩn cấp khi đang sử dụng chất ma tuý. 

Nghe lời nghịch tử khai rành mạch trước tòa về hành vi man rợ của mình ông Thành mím chặt môi cố kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào khi nghĩ tới người vợ hiền chịu cảnh chết thảm bởi đứa con trai hình người nhưng mang trái tim quỷ dữ. 

After 9PM: Tội lỗi của đứa con nghịch tử giết mẹ Ảnh 1

Cố giấu đôi vai run lên trước bi kịch đang phủ phục xuống gia đình mình ông kể lại ngày kinh hoàng. Mỗi lần khi tàu cá vừa cập bến bà Hương đều ra biển đón chồng nhưng hôm đó ông chờ mãi không thấy vợ đâu. Gọi nhiều lần cho vợ không được, ruột gan nóng như thiêu đốt ông cùng con trai lớn chạy về nhà tìm bà mà không thấy. Gia đình, bà con làng xóm tủa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tính. 

Đến sẫm tối khi con trai lớn ra sau hè rửa mặt thì vô tình phát hiện một chiếc khuyên tai của bà trong gàu múc nước. Anh hô hoán mọi người, không lâu sau đó xác bà Hương nằm lật úp dưới mương người đầy thương tích được đưa lên bờ. Vừa kể ông vừa không cầm được nước mắt trước cái chết quá sức đau thương của vợ.

Giọng run run khi phát biểu trước toà ông Thành nói: “Bi kịch này có một phần lỗi của tôi. Làm cha mà tôi không dạy nổi con mình. Dù căm phẫn trước hành động của Nguyên nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con nên sao tôi có thể đành lòng bức con mình vào con đường chết. Nay vợ tôi đã qua đời nếu phải mất cả con, bị kịch chồng bi kịch tôi thật lòng không chịu nổi.” Nói rồi ông không thhể kiềm được sự đau lòng đang cuộn tràn trong huyết quản mà bật khóc nức nở.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi rủ bạn về nhà giết mẹ, cướp tài sản của Nguyên là dã man, tàn nhẫn, không còn tính người, nên tuyên mức án tử hình đối với bị cáo về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình. Còn với Thái, hành vi giúp sức giết người quyết liệt với động cơ đê hèn, tòa tuyên án “Tử hình” 

Quá trình HĐXX tuyên án ông Thành thể hiện sự bồn chồn lo lắng rõ rệt. Gương mặt nhấp nhổm hai tay đan vào nhau, trong ông giằng xé giữa cảm giác căm phẫn, tiếc nuối lẫn tình thương bản năng của một người cha dành cho núm ruột của mình. 

Khi án tử của Nguyên được tuyên khoảnh khắc đó không hiểu sao tai ông như ù đi, không gian thời gian như trở nên đông cứng lại. Từ một miền xa xăm nào đó, ông thấy rõ hình ảnh Nguyên thuở chập chững biết đi đang quấn quýt bám chân đòi mẹ. 

Tiếng cười, sự dịu dàng và tình mẫu tử chảy tràn trong khuôn hình trước mặt khiến tim ông bỗng dịu lại rồi phút chốc vỡ ra thành từng mảnh vụn khi ảo ảnh đột ngột tan đi chỉ còn lại trước mặt là thực tại lạnh lẽo, phũ phàng.

Cuộc đời mỗi người chúng ta ngỡ dài nhưng thật ra lại vô cùng ngắn ngủi. Trong kinh điển nhà Phật có nói thân người này không phải là điều mà bất cứ sinh mệnh nào cũng diễm phúc có được. Sinh ra là người là một phúc phần nên hãy cố gắng sống xứng đáng với điều đó. Lầm lạc và đau khổ trong đời này đều được phôi thai từ dục vọng. 

Một nhân cách thiếu tu dưỡng sẽ là miếng đất màu mỡ cho những dục vọng đớn hèn thuận lợi bén rễ đâm chồi. Trong giáo dục trẻ ở nhà hay trường học mong rằng ngoài việc giảng dạy tri thức thì đức dục cũng nhận được sự chú trọng và quan tâm đúng mực để những thảm cảnh đau lòng như thế này không bao giờ tái diễn nữa.

After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình. 

Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com. 

Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.

Xem thêm: After 9PM số 3: Người cha 'máu lạnh' - Nỗi ám ảnh của đứa con bị bạo hành

Chia sẻ

Theo

HTT

Tin mới nhất