Sắc màu Cuộc Sống

2 cán bộ y tế mặc đồ bảo hộ nằm vật bên đường: 'Chúng cháu chỉ ngủ khoảng 15 phút là đi tiếp được thôi'

Long Quyền
Chia sẻ

Liên tiếp vận chuyển những ca bệnh đến khu cách ly điều trị nhiều ngày không ngủ, do quá mệt, anh Linh và đồng nghiệp đã ngả lưng xuống vỉa hè, chợp mắt lấy sức khiến nhiều người xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook đãchia sẻ hình ảnh kèm thông tin về việc2 cán bộ y tế ở Điện Biên mặc đồ bảo hộ nằm ngủ bên vệ đường trong đêm tối cạnh chiếc xe cứu thương vì quá mệt.

2 cán bộ y tế mặc đồ bảo hộ nằm vật bên đường: 'Chúng cháu chỉ ngủ khoảng 15 phút là đi tiếp được thôi' Ảnh 1
Hình ảnh 2 cán bộ y tế mặc đồ bảo hộ ngủ bên đường vào lúc 4h sáng khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể thông tin chia sẻ trên mạng xã hội:

“Hôm qua 18/5, đang trên đường chạy thể dục, tôi chợt thấy một chiếc xe cứu thương đỗ bên đường, bên cạnh là 2 người mặc đồ trắng toát nằm lăn trên vỉa hè. Tôi chợt nghĩ, hay là một vụ tai nạn, bởi lúc này mới 4h sáng. Tôi mạnh dạn lay một người dậy, tôi hỏi các anh có làm sao không?

Có người tỉnh dậy trả lời tôi "Không ạ, chúng cháu mệt quá không thể đi tiếp được, chúng cháu đang tham gia dập dịch ở huyện Nậm Pồ". Thấy vậy, tôi hỏi các anh có cần giúp đỡ gì không, 2 anh nói "chúng cháu chỉ cần ngủ khoảng 15 phút là đi tiếp được thôi ạ". Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, các anh ngủ tiếp đi.

Nghĩ mà thương những chiến sĩ áo trắng phải làm việc hơn 100% sức lực. Xin chúc các anh có sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ, giúp người dân dập dịch”.

2 cán bộ y tế mặc đồ bảo hộ nằm vật bên đường: 'Chúng cháu chỉ ngủ khoảng 15 phút là đi tiếp được thôi' Ảnh 2
Do trên xe khi dừng lại không có gió nên rất nóng cùng với việc mặc đồ bảo hộ kín mít nên 2 người chọn nằm xuống ven đường nghỉ ngơi.

Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh và thông tin trên đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa số đều gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những y, bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch, vất vả vì bình yên cho nhân dân.

Trước sự việc trên, anh Lò Văn Linh (ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ) cho biết, hình ảnh nằm ngủ bên vệ đường được chia sẻ trên mạng là anh và anh Thân,lái xe ởhuyện Mường Chà, Điện Biên.

Anh Linh chia sẻ,từ ngày 15/5, Điện Biên có ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ). Anh được giao cùnglực lượng y tế đếnxã Si Pa Phìn để hỗ trợ chống dịch. Hàng ngày, anh được giao nhiệm vụvận chuyển những F0, F1 đến những khu cách ly, điều trị.

2 cán bộ y tế mặc đồ bảo hộ nằm vật bên đường: 'Chúng cháu chỉ ngủ khoảng 15 phút là đi tiếp được thôi' Ảnh 3
Dù đã quá mệt nhưng 2 người vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Khi đã quá mệt thì: "Chỉngủ khoảng 15 phút là đi tiếp được thôi".

Suốt 2 ngày đầu tham gia chống dịch, đội ngũ y bác sĩ và anh Linh đã phải thức trắng đêm để hoàn thành nhiệm vụ.Đến đêm 17/5, anh cùng anh Thân nhận được lệnh chở những F0 xuống Bệnh viện Dã chiến ở trung tâm TP cách ly, điều trị.

Dù 2 người đã rất mệt nhưng vẫn cố mặc đồ bảo hộ kín người, bảo đảm an toàn cho mình và người bệnh rồi bắt đầu hành trình. Đến rạng sáng 18/5, anh Linh và lái xe cứu thương đã kết thúc hành trình chở các bệnh nhân F0 về bệnh viện dã chiến, khi cả 2 đang trên đường từ TP quay về Nậm Pồ thì quá mệt.

“Tôi thương anh lái xe lắm, bao nhiêu đêm không được ngủ rồi, khiđi gần hết TP để quay về huyện Nậm Pồ, anh ấy nói thôi giờ chúng ta xuống đây nằm chợp mắt một lúc cho khoẻ rồi đi, anh không thể tiếp tục được nữa. 2 anh em đã tìm một nơi an toàn, yên tĩnh để xuống xe nằm chợp mắt một lúc”, anh Linh chia sẻ.

2 cán bộ y tế mặc đồ bảo hộ nằm vật bên đường: 'Chúng cháu chỉ ngủ khoảng 15 phút là đi tiếp được thôi' Ảnh 4
Nhiều người dân không khỏi xót xa khi nhìn thấy những hình ảnh cán bộ y tế nằm vật bên đường. Mọi người đều gửi những lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đã ra sức chống dịch vì mọi người.

Khi anh và lái xe vừa chợp mắt thì có một người dân tiến lại gần hỏi thăm tình hình.Thấy 2 anh nói chỉ nằm ngủ 15 phút lấy lại sức nên người dân cũng an tâm và tiếp tục đi thể dục.

Anh Linh cho rằng,xe cứu thương khi dừng lại không có gió nên rất nóng. Anh và lái xe cứu thương lại mặc đồ bảo hộ kín mít nên không thể ngủ trên xe được nên mới chọn vỉa hè để chợp mắt.Quá trình chở các bệnh nhân F1, F0 anh cũng đã bảo hộ, phòng vệ cho bản thân cũng như mọi người rất kỹ lưỡng. 2 người sau đó lại nhanh chóng tiếp tục hành trình.

Dù công việc khó khăn nhưng anh Linh cho rằng mình may mắn khi có được hậu phương vững chắc là gia đình luôn động viên, chia sẻ.

Theo chị Hồng Nhung, vợ anh Linh cho biết, khi nhìn thấy những hình ảnh của chồng nằm ngủ bên vệ đường chị đã không kìm nổi nước mắt.

Theo chị Nhung, chồng chị tham gia chống dịch từ đợt dịch 3. Tết năm nay anh buộc phải thực hiện cách ly, không được về nhà. Đến đợt dịch thứ 4 lại tiếp tục lên đường. Biết đó là công việc và trách nhiệm của chồng nhưng chị Nhung vẫn luôn lo lắng.

Thấy chồng nằm vỉa hè ngủ, chị Nhung cóhỏi chồng về việc tại sao không ngủ trên xe. Chị được chồng chia sẻ,do xe chở các F0 và các trường hợp tiếp xúc gần tuyệt đối không được bật điều hoà, khi di chuyển phải mở cửa kính để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Chính vì vậy, 2 người tranh thủ mặc nguyên đồ bảo hộ nằm vệ đường nghỉ ngơi rồi lại nhanh chóng tiếp tục lên đường.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất