Người mẫu - Hoa hậu

Đi du học giữa tâm bão là sự lựa chọn đúng đắn của Ý Nhi: Đó là cơ hội chứ không phải là trốn tránh

Hương Bi
Chia sẻ

Khoảng thời gian đi du học ở Úc, hoa hậu Ý Nhi nhìn tươi trẻ hơn rất nhiều.

Có lẽ sau này, khi mỗi mùa Miss World Vietnam được tổ chức, fan sắc đẹp vẫn tua đi tua lại câu nói: "Bằng tuổi tôi, thay vì các bạn đang uống trà sữa thì thôi đã là hoa hậu". Non nớt hay thật thà, thiếu trải nghiệm hay chưa đủ kinh nghiệm sống để gánh vác sứ mệnh hoa hậu là vấn đề khán giả muốn chất vấn Ý Nhi.

Đi du học giữa tâm bão là sự lựa chọn đúng đắn của Ý Nhi: Đó là cơ hội chứ không phải là trốn tránh Ảnh 1

Tận hưởng hào quang chưa được bao lâu, trong quá trình tham gia trả lời truyền thông, Ý Nhi vướng phải quá nhiều sự cố phát ngôn bị cộng đồng mạng quay xe, chỉ trích. Họ cho rằng cô thiếu tinh tế và bị lập group anti hơn 600.000 thành viên với sự tấn công chóng mặt. Lúc ấy, Ý Nhi có thể nói là nàng hậu có số phận hẩm hiu nhất lịch sử nhan sắc Việt. Dù xin lỗi, nhưng nàng hậu xứ Nẫu vẫn bị phản ứng. Cô không dám xuất hiện tại các sự kiện, mất hút khỏi ánh đèn sân khấu và không tương tác trên mạng xã hội mà chỉ ở ẩn, tập trung cho việc học.

Đi du học giữa tâm bão là sự lựa chọn đúng đắn của Ý Nhi: Đó là cơ hội chứ không phải là trốn tránh Ảnh 2
Đi du học giữa tâm bão là sự lựa chọn đúng đắn của Ý Nhi: Đó là cơ hội chứ không phải là trốn tránh Ảnh 3

"Tôi đã đọc, đã lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu tất cả góp ý của quý vị khán giả. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân mình. Nhận thấy việc học tập mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết, tôi sẽ đi du học 2 năm ở Úc theo như dự định từ trước. Tôi nghĩ rằng, đây là thời điểm và là điều kiện thuận lợi cho mình có thể trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan và hoàn thành chương trình đại học của mình".

Để "tự chiêm nghiệm lại bản thân" sau chuỗi ngày thả rơi cảm xúc trong bóng tối. Nàng hậu 21 tuổi quyết định rời xa quê hương để đi du học. Vào tối 31/10, sau ba tháng ở ẩn, cô xuất hiện ở sân bay để sang Úc thực hiện sự nghiệp đèn sách. Suốt một tháng qua, cô liên tục cập nhật cuộc sống ở xứ người trên trang cá nhân với mái tóc ngắn đúng với lứa tuổi sinh viên cắp sách tới trường.

Đi du học giữa tâm bão là sự lựa chọn đúng đắn của Ý Nhi: Đó là cơ hội chứ không phải là trốn tránh Ảnh 4

Khi được quay trở về đúng với lứa tuổi của mình, không còn áp lực trọng trách hoa hậu trên vai. Ý Nhi nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Nhìn cô trẻ trung hơn, năng lượng hơn và trưởng thành hơn. Những bộ váy mà cô mặc cũng đều rất trẻ trung và thần sắc tươi rói. Hai năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để cô hiểu được mình đang ở đâu và phải làm gì trong những năm tháng tiếp theo.

Ý Nhi là minh chứng rõ ràng cho việc "khi muốn ở vị trí hoàn mỹ thì phải chấp nhận áp lực không ai chịu đựng được". Không trông đợi quá nhiều khi trở về nước sau 2 năm, Ý Nhi sẽ hoàn hảo không có vết xước nhưng ít nhất cô hiểu được cách làm thế nào để cân bằng được cảm xúc cá nhân cũng như áp lực đến từ dư luận.

Đi du học giữa tâm bão là sự lựa chọn đúng đắn của Ý Nhi: Đó là cơ hội chứ không phải là trốn tránh Ảnh 5
Đi du học giữa tâm bão là sự lựa chọn đúng đắn của Ý Nhi: Đó là cơ hội chứ không phải là trốn tránh Ảnh 6
Đi du học giữa tâm bão là sự lựa chọn đúng đắn của Ý Nhi: Đó là cơ hội chứ không phải là trốn tránh Ảnh 7

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Điều này quá đúng với Miss World Vietnam 2023. Con số 600.000 antifan và vô số các nhóm thành viên khác chắc chắn sẽ có cái nhìn khác hơn về việc "tự thức nhận" lại bản thân của Ý Nhi.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất