Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu xúc động kể về ngày cha mất: 'Cha mẹ đi hai nhưng chỉ về một'

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu có buổi trò chuyện chân tình cùng SAOstar. Người đẹp lần đầu trải lòng về quá khứ, những kỷ niệm thân thương về cha, người qua đời lúc cô vừa lên 5 tuổi.

Bài viết Team Thời Trang
Chia sẻ

Xuất hiện tại buổi trò chuyện của SAOstar, Ngọc Châu diện bộ trang phục đỏ rực, đầu đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ mà nhiều cô gái ao ước. Dù đang mang trên mình danh hiệu cao quý, người đẹp sinh năm 1994 vẫn giữ nguyên tính cách nhẹ nhàng, thân thiện, rất giống với Ngọc Châu mà chúng tôi đã biết trước đó.

Buổi trò chuyện với SAOstar không bàn sâu về cảm xúc của Ngọc Châu trong giây phút đăng quang tân hoa hậu, đây chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện về cuộc sống của một cô gái vừa "đổi đời" sau khi mang trên mình sứ mệnh Miss Universe Vietnam.

- Không phải lần đầu chiến thắng cuộc thi người đẹp, hào quang của chiếc vương miện Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam có gì khác biệt so với cuộc thi trước?

- Chiếc vương miện VINAWOMAN khiến Châu thấy mình phải có trách nhiệm. Hành trình đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của Châu không hề dễ dàng. Ngoài ra, Miss Universe là đấu trường cực kỳ căng thẳng. Châu phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của hoa hậu và mang lại tự hào cho khán giả. 

- Dù gọi là học hỏi, nhưng khi đi thi ai cũng muốn mang về danh hiệu, Châu nghĩ gì về điều này?

- Châu là cô gái có sẵn danh hiệu nhưng khi tham gia vào cuộc thi mới, Châu có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Nhưng Châu không phải là người bất chấp tất cả để đạt được vị trí mình muốn. Châu chỉ luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn. Làm sao để ngày hôm nay nhìn lại mình đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu xúc động kể về ngày cha mất: 'Cha mẹ đi hai nhưng chỉ về một' Ảnh 1

- Trước khi tham gia HHHV VN 2022, Châu thấy mình thiếu sót điều gì để quyết định tham gia cuộc thi này? 

- Trước đó, Châu có thành công nhất định. Nhưng Châu luôn muốn có cơ hội lớn hơn. Tại Việt Nam, HHHV là cuộc thi lớn và có uy tín nên ai bước ra khỏi cuộc thi đều nổi bật sau đó. Mình mong muốn đây là cơ hội để mang đến hình ảnh Ngọc Châu cực kỳ mới mẻ.

- Giới hạn khiến Châu dừng lại trước đây là do Châu tự ý hay tác động từ bên ngoài? 

- Châu là người rất nhát, không thích bày tỏ quan điểm cá nhân và hơn hết là sợ người hâm mộ thất vọng. Lúc nào mình cũng sợ, đóng khung bản thân, lâu ngày dẫn đến chuyện Châu bị rập khuôn, không có sự bứt phá. Đôi lúc, Châu còn tự chán chính mình. Nên Châu luôn nơm nớp làm sao giữ được sự yêu thích của khán giả với mình.

- Sự bứt phá thường đến từ cú sốc, sự kiện đặc biệt, có phải Ngọc Châu cũng vậy?

- Chặng đường của mình có nhiều cột mốc đáng nhớ, nhưng sau mỗi cột mốc, Ngọc Châu phải loay hoay để giữ hình ảnh. Nếu để ý, hình ảnh của Ngọc Châu ngày càng nhạt đi và không nhận được sự chú ý của khán giả. 

Với tư cách người hoạt động nghệ thuật, mình hiểu rõ là cơ hội sẽ không đến nếu lúc nào cũng đắn đo. Thực sự Châu rất đam mê cống hiến với nghề. Đôi lúc Châu rơi vào bế tắc vì bạn bè có một số cột mốc, còn Châu chưa có thành công vượt bậc. Châu muốn cháy với đam mê.

- Ngọc Châu nghĩ mặt trái đằng sau ánh hào quang và vương miện là gì?

- Trong lĩnh vực có khá nhiều thị phi sẽ có cám dỗ. Điều này đòi hỏi những cô gái xinh đẹp, tài năng phải tỉnh táo và đủ bản lĩnh để hiểu được mình đang muốn gì và phải làm gì để tự nuôi sống bản thân và tránh xa những điều đó.

Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu xúc động kể về ngày cha mất: 'Cha mẹ đi hai nhưng chỉ về một' Ảnh 2

- Chắn hẳn là một mình Châu sẽ không đạt được thành tựu. Mẹ Châu có cổ vũ, hỗ trợ Châu không?

- Mẹ là chỗ dựa tinh thần dành cho Châu. Châu rất thương và xem mẹ như thần tượng. Mỗi khi rơi vào bế tắc, không biết làm gì thì Châu sẽ gọi mẹ. Chỉ cần nghe tiếng nói của mẹ, Châu nhận ra mình cần phải cố gắng vượt qua mọi thứ để thành công. 

- Châu có cảm xúc gì khi nhìn thấy bài báo mẹ mình mặc cùng một bồ đồ từ 6 năm về trước trong khoảnh khắc con gái bước lên bục vinh quang?

Khi đọc bài báo, Châu chỉ thấy nhớ mẹ, Châu cũng không hiểu sao lại là bộ đồ này và cũng không hiểu sao mẹ mình giữ bộ đồ này tận 6 năm (nói đùa một tí thôi). Châu hiểu mẹ chỉ muốn con cái chu toàn trước nên đôi khi mẹ quên mất chăm sóc cho bản thân. 

Đặc trưng của những bà mẹ nông thôn là chỉ có khoảng 3-4 bộ đồ xuất hiện trong dịp quan trọng của con, mẹ Châu cũng vậy. Ngay sau khi nhìn thấy bài báo thì mình gọi cho mẹ hỏi thăm, mẹ cũng nói đó chiếc áo đó còn mới lắm nên mẹ mặc lại để chúc mừng mình. Khoảnh khắc đó, Châu rất biết ơn, vì có một người mẹ cực kỳ tuyệt vời. 

Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu xúc động kể về ngày cha mất: 'Cha mẹ đi hai nhưng chỉ về một' Ảnh 3

- Châu có cảm thấy mình được thương cảm?

- Châu không nghĩ đó là thương cảm. Bởi vì ở Việt Nam có khá nhiều phụ huynh là nông dân nên Châu tin rất nhiều bạn sẽ có gia đình như Châu. Và khi câu chuyện chiếc áo của mẹ bị chú ý, nhiều bạn fan nhận ra bố mẹ mình cũng như vậy. Đây cũng là dịp may mắn mình có thể giúp các người con sống xa nhà, xa ba mẹ nhìn lại ba mẹ mình lâu rồi chưa may áo mới, lâu rồi ba mẹ chưa có đồ đẹp hay chỉ đơn giản mình đã lâu không về thăm ba mẹ, và mình nghĩ đây cái dịp để mọi người nhận ra điều này. 

- Ngọc Châu có thể chia sẻ thêm về người cha quá cố của mình? 

Nói về ba, Châu không có quá nhiều ký ức về ông. Ba mất lúc Châu khoảng 5 tuổi. Hồi đó, Châu là đứa con nít “khó nuôi”, một tháng Châu phải đi bác sĩ tới 28 lần, mẹ hay nói chơi như vậy. Thời điểm đó gia đình Châu chưa có điều kiện, ba mẹ vẫn phải đi làm để kiếm tiền đưa Châu đi chữa bệnh. Ba Châu sáng nào cũng phải đi ra đồng rồi sau đó về đưa Châu đi chữa bệnh. 

Châu nhớ có một lần ba chở Châu đi khám bệnh nhưng xe bị hư. Châu buồn ngủ, ngủ rất lâu nhưng xe chưa sửa xong. Mẹ phải cho mấy cậu đi tìm hai cha con, đến khi về tới nhà thì mẹ oà khóc trước cửa. May mắn là những hình ảnh duy nhất về ba đã đọng lại rất rõ trong Châu. 

- Ba mất từ khi Châu còn rất nhỏ, Châu có hiểu về việc chia ly sinh tử mãi mãi chưa? 

- Lâu chỉ nhớ thời khắc mẹ đưa ba từ bệnh viện về trên chiếc taxi. Châu không hiểu tại sao nhà mình nhiều người đến vậy.  Mẹ với ba về đến thì chỉ có mỗi mẹ bước xuống, sau đó dì của Châu đưa Châu đi tắm vì người mình lúc đó không chỉn chu. Qua ngày hôm sau, với những gì xảy ra, Châu hiểu là ba mình đã ra đi mãi mãi. 

- Châu có thấy tủi thân khi thiếu hơi ấm của cha?

- Thật ra Châu không cảm thấy tủi thân vì bản thân mình không có tính ghen tị với các bạn khác. Bên cạnh mình vẫn có người mẹ luôn yêu thương, chăm cho mình từ cái ăn đến tấm áo. Châu nhớ câu mẹ nói: “Mẹ sẽ không để con thua thiệt thứ gì" nên chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay xấu hổ về việc trưởng thành mà không có cha. 

Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu xúc động kể về ngày cha mất: 'Cha mẹ đi hai nhưng chỉ về một' Ảnh 4

- Nhìn lại hành trình còn là cô sinh viên tỉnh lẻ, thuê trọ tại TP.HCM để đi học và đeo đuổi ước mơ, Châu nghĩ mình được gì và mất gì? 

- Châu nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Các anh chị em cùng nghề luôn xem như người thân trong gia đình, không tính toán chi li với mình bất kỳ điều gì. Rất khó có thể kiếm được một người không phải người thân ruột thịt nhưng hết lòng hết vì mình. Điều đó quả thật đáng quý. 

Còn về mất, Châu không mất gì cả, Châu chỉ có được thôi. Châu cũng xin gửi lời cảm ơn đến những thử thách đã qua để ngày hôm nay có được Ngọc Châu vô cùng điềm tĩnh, trưởng thành và quyết đoán hơn trong công việc.

- Hoa hậu không phải một nghề nhưng đặc thù của nghề người mẫu có những rào cản nhất định về độ tuổi. Châu có định hướng gì trong tương lai?

- Châu có định hướng nhất định trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Châu mong muốn mình sẽ phát triển với vai trò người mẫu, song song đó là trở thành MC. Đây đều là những điều mà mình mong muốn từ lâu. Chính vì vậy, hiện tại Ngọc Châu sẽ cố gắng hoàn thành tốt 2 năm đương nhiệm của mình. Sau đó, mình sẽ phát triển theo mục tiêu từ đầu mình đã đặt ra. 

- Châu có thể nói về tình yêu của mình? Châu đã trải qua bao nhiêu mối tình? 

Hiện tại, Ngọc Châu không có bạn trai vì mong muốn dành hết thời gian để hoàn thành sứ mệnh. Còn về các mối tình, mình có một vài mối tình “thơ” từ thời đi học, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và có kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, do bận việc học nên không có sự gắn kết lâu dài. Lúc đó Châu chỉ trải qua khoảng 2,3 mối tình thôi, chân ái vẫn chưa xuất hiện.

Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu xúc động kể về ngày cha mất: 'Cha mẹ đi hai nhưng chỉ về một' Ảnh 5

Bài viết

Team Thời Trang

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ