Tạp chí điện tử Saostar
treding # Đảo thiên đường # bão Yagi
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Người mẫu - Hoa hậu

H'Hen Niê tiếc thương chuyên viên trang điểm vừa qua đời tại Thái Lan

Hoa hậu H'Hen Niê đau lòng trước thông tin chuyên viên trang điểm Việt tử vong tại Thái Lan do bị đầu độc.

Vừa qua, vụ việc 6 người Việt qua đời tại Bangkok, Thái Lan do ngộ độc đang gây rúng động dư luận. Trong số các nạn nhân có anh Trần Đình Phú (37 tuổi, còn được gọi là Phú Gia Gia), hiện đang là chuyên gia trang điểm nổi tiếng của làng giải trí Vbiz. 

H'Hen Niê là một trong những Hoa hậu từng làm việc với Phú Gia Gia thể hiện sự thương tiếc trên trang cá nhân. Cô viết: "Mạng người mà, thương anh quá". Bên dưới bài viết, Lệ Quyên cũng để lại cảm xúc "thương thương" bày tỏ an ủi đối nàng hậu. 

H'Hen Niê tiếc thương chuyên viên trang điểm vừa qua đời tại Thái Lan Ảnh 1
H'Hen Niê từng làm việc với chuyên viên trang điểm vừa qua đời trong vụ 6 người Việt bị đầu độc ở Thái Lan. 

Theo truyền thông đưa tin, Phú Gia Gia sinh năm 1987, quê tại Đà Nẵng. Gia đình nạn nhân cho biết anh lên đường sang Thái Lan vào ngày 11/7 do có một người phụ nữ gốc Việt thuê Phú trang điểm để "gặp đối tác". Bố của anh cho biết con trai liên lạc và nói công việc đều suôn sẻ và sẽ trở về vào ngày 14/7. Anh nói lại rằng công việc chưa hoàn thành nên sẽ trì hoãn thêm một ngày, ngày 15/7 anh sẽ có mặt tại Việt Nam. Sau đó, ba mẹ của Phú không thể liên lạc thêm lần nào với anh nữa. Mẹ của chuyên viên trang điểm vô cùng sốc khi hay tin con trai đã thiệt mạng trong vụ đầu độc tập thể tại Thái Lan. 

Gia đình cho biết Phú Gia Gia chỉ làm nghề trang điểm, không va chạm và có hiềm khích với ai. Cả nhà cũng không thể hình dung được Phú Gia Gia qua đời ở đất khách quê người cùng với 5 người khác. 

Theo cập nhật của SAOstar vào chiều 17/7, phía cảnh sát Thái Lan đã xác định nghi phạm thuộc 1 trong 6 nạn nhân tử vọng trong vụ việc. Người này là bà Sherine Chong, người Việt quốc tịch Mỹ. Giới chức xứ chùa Vàng cho biết động cơ dẫn đến hành động đầu độc các nạn nhân còn lại của bà Chong là do mâu thuẫn kinh doanh, nợ nần. 

Cả nhóm đã hẹn nhau vào chiều 15/7 tại phòng 502 khách sạn Grand Hyatt Erawan, Bangkok để giải quyết, rồi dẫn đến sự việc đau lòng như trên. 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Mia

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Đừng Bỏ Lỡ

ĐỪNG BỎ LỠ