Giải Trí

Vy Oanh: 'Tôi hiện chỉ an dưỡng và chờ bé 'gọi' giờ nào là lên đường giờ đó!'

Diên Vỹ
Chia sẻ

Ca sĩ Vy Oanh đã có những chia sẻ về SAOstar về những ồn ào trong thời gian qua mà đột nhiên mình bị vướng vào, cũng như mong muốn của cô trong thời gian sắp tới.

Chị đang cảm thấy như thế nào khi đột nhiên bị đưa vào một ồn ào không đáng có mà chính mình không phải là người “khơi mào” ra?

Bắt đầu chỉ là 1 comment trả lời fan cô Phương Hằng, cho nên tôi cũng bất ngờ khi mọi chuyện bị đẩy đi xa như vậy. Tôi bắt đầu biết đến cô Phương Hằng sau những lần cô dùng những từ ngữ thô tục chửi rủa mạt sát, đòi đánh đập cả "bọn nghệ sĩ" chứ không biết từ trước. Tuy nhiên khi livestream cô luôn nói tôi là người đi gây sự với cô trước, hướng dư luận theo ý cô nên có thể mọi người cũng hiểu lầm tôi nhiều.

Vy Oanh: 'Tôi hiện chỉ an dưỡng và chờ bé "gọi" giờ nào là lên đường giờ đó!' Ảnh 1

Cô Phương Hằng từng bảo rằng sẽ bóc trần quá khứ của chị, cụ thể đó là những thông tin chị đẻ thuê, là người thứ 3… chị có điều gì muốn chia sẻ gì về những điều này hay không?

Tôi cũng đã nói hết những điều cần nói trên satus ở trang facebook cá nhân rồi. Đây là lần thứ 3 tôi đối diện với tin đồn này do năm 2017 có người tạo facebook ảo để hại tôi và lần nào cũng đã giải quyết rõ ràng khi bên tố cáo đã phải im lặng, chồng tôi cũng đã lên tiếng khép lại mọi sự việc.

Riêng cô Phương Hằng, tôi cho cô tận 3 ngày để đưa ra được bằng chứng như "hợp đồng đẻ thuê - làm gái - cướp chồng" tuy nhiên cô tìm cách né tránh và tôi xem như đây là lời xin lỗi cô dành cho tôi. Mặc dù sau đó có rất nhiều tin bịa đặt để dẫn dắt cộng động mạng tiếp tục bêu rếu tôi nhưng tôi không quan tâm nữa. Giữa phương diện công khai như livestream của cô hay thông tin đại chúng, rõ ràng cô chẳng đưa ra được bằng chứng xác đáng nào cho lời nói của mình, đó hoàn toàn là sự vu khống. Pháp luật chỉ cấm vu khống chửi rủa nhưng không cấm nói điều cho là sự thật, vì vậy nếu thật sự cô có bằng chứng, không ai cấm cô đưa ra công chúng được cả.

Vy Oanh: 'Tôi hiện chỉ an dưỡng và chờ bé "gọi" giờ nào là lên đường giờ đó!' Ảnh 2

Khi có những tin đồn đấy, ông xã chị phản ứng như thế nào? Và liệu những ồn ào đó có ảnh hưởng gì tới gia đình chị hay không? Người thân của chị có lời khuyên nào cho chị cũng như chia sẻ về việc nên dừng và đừng nhắc tới những ồn ào liên quan tới cô Phương Hằng trong quãng thời gian vừa qua hay không?

Chồng tôi bận rộn nhiều công việc. Anh trầm tính ít nói và không quan tâm nhiều đến việc phụ nữ. Ở vị trí như anh, đã là vợ là chồng, chắc chắn anh phải hiểu, phải biết tôi trước nay như thế nào. Gia đình 2 bên và ông xã tôi đều động viên khích lệ tinh thần tôi, họ đều bảo “vàng thật không sợ lửa”, không cần bận tâm hay đôi co gì nhiều mà phải lo sức khoẻ để chuẩn bị cho ngày sinh nở. Việc quan trọng nhất bây giờ là Covid đang hoành hành khắp nơi, phải biết giữ sức khoẻ để lo cho con cái, không làm mọi người lo lắng.

Trước đến nay, các công việc như họp hành hay làm việc gì anh cũng đều mang tôi theo. Vợ chồng tôi rất tự hào về nhau và luôn vững bước, tin tưởng nhau với những điều mình đã lựa chọn. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau.

Vy Oanh: 'Tôi hiện chỉ an dưỡng và chờ bé "gọi" giờ nào là lên đường giờ đó!' Ảnh 3

Vì sao thời điểm chị chia sẻ về những thông tin cô Hằng đang nói sai sự thật về mình cũng như gia đình mình, chị lại đưa ra thời gian ngày 29/5 làm mốc để cô Hằng phải đưa ra bằng chứng?

Thời điểm tôi ra thời hạn đó là ngày 26/5/2021, khi đó Bộ TT&TT chưa ra văn bản số 1800 ngày 28/5/2021, Sở TT&TT cũng chưa mời cô lên làm việc ngày 29/5/2021. Trước đó cô Hằng vẫn liên tiếp có những lời cáo buộc vô căn cứ nhiều người trên phương tiện đại chúng. Nếu tôi không ra thời hạn thì cô sẽ tiếp tục vu khống mà không cần bằng chứng gì. Do đó tôi cần có thời gian để khép lại câu chuyện tránh ảnh hưởng thông tin tiêu cực đến mọi người.

Tôi nghĩ sau comment của mình chỉ 1 hôm, ngay hôm sau cô đã lên thoá mạ vu khống tôi xối xả, thì với hạn 3 ngày, đã quá dư thời gian cho cô đưa ra bằng chứng nếu cô cho rằng mình nói đúng. Nếu không thì nên khép lại câu chuyện vu khống không có thật này. Tôi vốn dĩ lâu nay luôn mong muốn được biết đến qua những hoạt động nghệ thuật hay những điều hướng thiện tô điểm cuộc sống thêm tin yêu cho mọi người chứ không phải những thông tin tiêu cực như thế nào dù số tôi thị phi bởi bản tính ngay thẳng, lắm lúc vô tư cứ nghĩ mình không làm sai không sợ.

Vy Oanh: 'Tôi hiện chỉ an dưỡng và chờ bé "gọi" giờ nào là lên đường giờ đó!' Ảnh 4

Vậy chị cảm thấy như thế nào khi đột nhiên chỉ trong 1 thời gian ngắn, showbiz trở nên nhiễu loạn khi cô Phương Hằng có những chia sẻ làm nhiều người bất ngờ hay không? Và theo chị, đột nhiên tại sao cô Phương Hằng lại quyết định có những chia sẻ như vậy nhắm vào showbiz Việt nói chung và các nghệ sĩ nói riêng?

Động cơ tại sao cô Hằng làm thế, có lẽ chỉ cô là người rõ nhất, tôi không thể biết được nên tôi không bàn luận. Tôi chỉ thấy xung quoanh mình, mọi người đã quá vất vả mệt mỏi vì Covid, ngay lúc này đây rất cần những thông tin tuyên truyền tích cực, động viên nhau bước qua giai đoạn khó khăn này thay vì những tin tức tiêu cực như hiện nay.

Mới đây sau khi chị đăng tải thông tin chia sẻ cũng như những hình ảnh chụp biên lai chuyển khoản tiền từ thiện, cư dân mạng đã phát hiện ra rằng thời gian trên biên lai chuyển khoản là ngày 31/06/2021. Nhiều người nói rằng, chị fake biên lai chuyển khoản. Chị có chia sẻ gì về điều này hay không?

Tôi không nghĩ đây là cư dân mạng phát hiện mà là ai đó đã cố tình photoshop biên lai chuyển khoản với mục đích bôi nhọ tôi. May mắn là khá nhiều trang báo viết bài khi tôi up lần đầu tiên khi chưa chỉnh sửa hình. Tôi chỉnh che lại hết sau đó vì thật ra lâu nay làm gì tôi không có thói quen khoe ra. Nhưng sau khi bị "chơi xấu" như vậy, tôi đã để lại hình cũ. Đơn giản lắm, người thật việc thật mà, mọi người có thể kiểm chứng qua số ngân hàng tôi đã chuyển. Với tôi, điều đẹp nhất vẫn là ở tâm hồn, không phải vì chút việc làm đó mà khiến mình đẹp ngay được nên không cần thiết để tô vẽ.

Vy Oanh: 'Tôi hiện chỉ an dưỡng và chờ bé "gọi" giờ nào là lên đường giờ đó!' Ảnh 5

Nhiều người nói rằng ca sĩ Vy Oanh làm như thế này để được chú ý và sắp tới có dự tính quay trở lại showbiz? Chị có chia sẻ gì về điều này hay không?

Bao lần tôi bị hại bị scandal họ đều nói thế nhưng sự thật là 8 năm nay tôi toàn tâm ý với công việc kinh doanh và gia đình. Thỉnh thoảng có ra sản phẩm âm nhạc cũng đều tặng free cho khán giả vì tôi không có thời gian để đi diễn lấy lại vốn. Tôi chỉ hát trong những chương trình cộng đồng, từ thiện và không lấy thù lao hoặc những chương trình ở nước ngoài khi tiện dịp công việc vợ chồng tôi đi nghỉ ngơi, du lịch.

Hiện tại tôi đang bầu ở giai đoạn, con "gọi" giờ nào lên đường giờ đó. Sinh xong tôi luôn tự mình chăm con cho cứng cáp chút mới giao thêm người phụ nên chắc chắc rất khó để hoạt động nghệ thuât trong thời gian này.

Vậy chị dự tính sẽ làm gì để bảo vệ danh dự của mình trước những thông tin mà chị cho rằng là bịa đặt và đang cố tình hãm hại mình?

Những gì cần làm tôi cũng đã làm và đã nói rõ 1 lần trên status, chắc mọi người cũng đã đọc. Tôi rất quan trọng danh dự và bằng mọi cách phải gìn giữ. Ngày nhỏ, ba rất hay nói với tôi về việc "chết vinh còn hơn sống nhục". Điều còn lại trên cuộc đời này là nhân cách, không phải danh vọng hay tiền bạc.

Vy Oanh: 'Tôi hiện chỉ an dưỡng và chờ bé "gọi" giờ nào là lên đường giờ đó!' Ảnh 6

Theo chị, chuyện từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh cũng như cách ứng xử của “đàn anh” như thế nào? Chị có đặt tin tưởng vào nghệ sĩ Hoài Linh hay không?

Riêng vấn đề này, tôi không có ý kiến vì không phải là người trong cuộc. Tôi chỉ biết qua những lần tiếp xúc với anh từ khi mới vào nghề thì anh là một người chân thành, hay giúp đỡ mọi người, hoà đồng không kiêu căng, đơn sơ mộc mạc. Có vẻ sống nội tâm nhiều hơn bề nổi mặc dù là người của công chúng. Tôi gặp anh không nhiều lần nhưng hầu như lần nào cũng thấy anh bệnh, sức khoẻ yếu ớt tuy nhiên luôn muốn đem đến niềm vui cho mọi người ngay cả khi ở trong hậu trường sân khấu.

Nếu sự thật anh có sơ suất hoặc chủ quan trong việc quản lý quỹ, tôi nghĩ đây không phải nằm ở vấn đề đạo đức hay trung thực, nhất là từ tháng 10/2020 đến nay anh liên tiếp gặp biến cố về sức khỏe cũng như người thân, rồi còn tình hình dịch bệnh căng thẳng kéo dài. Trong mắt tôi anh vẫn luôn là người anh cả trong đạo đức nghề nghiệp, tôi cầu chúc anh có được sự bao dung, thông cảm từ mọi người để anh có thể có cơ hội rút kinh nghiệm và tiếp tục mang đến những tiếng cười góp vui cho đời.

Nhiều người nói các nghệ sĩ cần làm từ thiện 1 cách chuyên nghiệp hơn sau vụ việc của nghệ sĩ Hoài Linh. Cũng là một người thường xuyên ủng hộ, quyên góp từ thiện 1 cách lặng lẽ và không “dong trống nổi kèn”, chị có chia sẻ gì về ý kiến này của nhiều người hay không?

Bản thân tôi rất ngại quyên góp trừ khi là hội nhóm từ thiện hay bạn bè của mình tự nguyện chung tay. Vì vậy tôi luôn cố gắng mỗi ngày thành đạt hơn để có thể chia sẻ cùng ai tuỳ thích. Cho đi yêu thương sẽ nhận được yêu thương, đó là điều khiến tôi hăng say trong công tác từ thiện. Tôi làm cho mình, thêm phúc đức cho con cái gia đình mình nên không nhất thiết ai cũng phải biết việc mình làm. Tuy nhiên, mỗi người có 1 cách làm thiện nguyện khác nhau, miễn là điều đó mang đến sự san sẻ, yêu thương, tôi đều rất ngưỡng mộ.

Tôi nghĩ sau những ồn ào vừa qua, mỗi cá nhân, đoàn thể sẽ tự rút ra một bài học cho riêng mình về công tác kêu gọi thiện nguyện.

Chia sẻ

Bài viết

Diên Vỹ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất