Giải Trí

Hoài Ngọc, Ngọc Ánh khiến Soobin nổi da gà, Tiên Cookie 'cạn lời' khen vì quá xuất sắc!

Thu Phương
Chia sẻ

Nếu Hoài Ngọc trở về với dòng nhạc sở trường và cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong giọng hát thì Ngọc Ánh lại tiếp tục khiến khán giả bất ngờ vì dám thử thách với hai thể loại hoàn toàn mới là Rock và Opera.

Đêm Bán kết Giọng hát Việt nhí đã diễn ra như một đại tiệc âm nhạc với những màn trình diễn tuyệt vời cả phần nhạc lẫn phần nhìn. Hai thí sinh có màn trình diễn đơn khép lại đêm Bán kết là Hoài Ngọc đội HLV Soobin Hoàng sơn và Ngọc Ánh đội HLV Vũ Cát Tường. Thể hiện ca khúc Tháng Giêng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương là một thử thách nhưng đồng thời cũng là cơ hội giúp cô bé phô diễn bản lĩnh sân khấu và sự trưởng thành trong giọng hát của mình.

Tháng Giêng - Hoài Ngọc

Tháng Giêng là ca khúc mang hơi hướng dân gian đương đại với giai điệu hư ảo, ma mị như vẽ nên một cõi thiền bảng lảng khói sương. Từng thể hiện thành công những ca khúc cùng thể loại như Chuồn chuồn ớt, Uống trà, Vẽ…, Hoài Ngọc không quá vất vả để tỏa sáng một lần nữa. Những nốt luyến láy, những cách thả câu chữ sắc và nét, những trường đoạn lên cao sáng, vang khiến khán giả một lần nữa phải tự hỏi liệu có phải cô bé này chỉ mới 11 tuổi?

Từng thử thách với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, Hoài Ngọc đã quay trở lại với thế mạnh của mình là một giọng hát mang âm hưởng dân gian đương đại, đầy kĩ thuật và dày dặn trải nghiệm. Hát đúng với sở trường, Hoài Ngọc như cá gặp nước. Cô bé thoải mái tận hưởng từng nốt nhạc, tự tin thể hiện bản lĩnh sân khấu không thua kém bất kì ca sĩ chuyên nghiệp nào. HLV Vũ Cát Tường dành nhiều lời khen ngợi cho Hoài Ngọc: “Trong tất cả các dòng nhạc, cột hơi của con luôn ổn định. Dù hát bài buồn hay bài vui, dân ca đương đại hay bất kì thể loại nào, không gì có thể lay chuyển được giọng hát của con. Con luôn giữ được phong độ của mình”. Cả Vũ Cát Tường và Tiên Cookie đều công nhận đây chính là viên ngọc mà Soobin Hoàng Sơn mài giũa bao lâu nay, càng mài càng sáng.

Nếu như Hoài Ngọc chọn thể hiện một ca khúc đúng với sở trường của mình thì Ngọc Ánh đội HLV Vũ Cát Tường lại tiếp tục tạo ra bất ngờ cho khán giả khi thử sức với hai dòng nhạc mới là opera và rock ngay trong một bài hát. Làm sao để biến hóa uyển chuyển hai phong cách vốn đối lập như nước và lửa này là thử thách với cả các ca sĩ chuyên nghiệp chứ đừng nói đến một giọng ca nhí. Tuy nhiên, Ngọc Ánh đã can đảm thể hiện ca khúc opera nhạc Ý lời Việt O Sole Mio - Mặt trời của tôi và còn thể hiện rất thành công.

O Sole Mio (Mặt Trời Của Tôi) - Ngọc Ánh

Ngay những nốt đầu tiên, khán giả đã phải trầm trồ vì cách “vào đề” mượt mà, giàu cảm xúc của Ngọc Ánh. Cô bé hát phần lời bằng tiếng Ý mà không hề vấp váp hay chênh, phô. Cách hát opera chuyên nghiệp, đầy kĩ thuật khiến nhiều người không tin nổi Ngọc Ánh chỉ mới học hát dòng nhạc này trong vòng 10 ngày.

Tuy nhiên bất ngờ nằm ở phần sau của ca khúc, khi cô bé khoác chiếc áo jean vào và chỉ trong một khoảnh khắc đã hóa thân thành một ca sĩ nhạc Rock. Đang sâu lắng với opera, Ngọc Ánh có thể ngay lập tức lên những nốt cao và chuyển mình sang cách hát mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết. Học trò Vũ Cát Tường cũng linh hoạt tung tẩy hơn trên sân khấu. Từ ánh mắt tràn đầy sức sống đến những động tác phóng khoáng nhằm khuấy động khán giả, Ngọc Ánh đã hoàn toàn thuyết phục người xem về sự biến hóa của mình.

Ở sân khấu Bán kết, sẽ là khá thử thách và không ít mạo hiểm khi một thí sinh quyết định làm điều gì đó mới bởi đây là vòng thi sống còn một đấu một. Tuy nhiên Vũ Cát Tường luôn là một HLV thích “làm khó” thí sinh và Ngọc Ánh cũng là một cô bé bản lĩnh thế nên chúng ta mới được xem màn trình diễn Opera - Rock có một không hai trong chương trình năm nay.

Phần trình diễn của Ngọc Ánh khép lại cùng với những lời khen ngợi không dứt từ bốn vị HLV. Soobin gọi Ngọc Ánh là một ẩn số đầy những bất ngờ. Tiên Cookie cho cô bé 10 điểm. Riêng với HLV Vũ Cát Tường, người thầy của Ngọc Ánh, niềm vui, nỗi xúc động nhân lên gấp bội. Nhận xét về học trò, Vũ Cát Tường không giấu nổi niềm tự hào: “Từ nhạc tiếng Anh cho đến Pop, dân ca Nam bộ, dân ca Bắc bộ, rock, opera, tất cả những đề toán cô giao cho con, con đều hoàn thành rất xuất sắc. Cô không biết may mắn có mỉm cười với con không nhưng với cô, con là một học trò cô rất tự hào vì có trong đội”.

Màn trình diễn của Hoài Ngọc và Ngọc Ánh cũng khép lại hành trình tràn đầy cảm xúc của sáu giọng ca xuất sắc nhất The Voice Kids năm nay. Xin mượn lời nhận xét của HLV Tiên Cookie để nhận định về sự trưởng thành của hai cô bé tài năng này: “Thật khó để tìm được từ ngữ miêu tả cảm xúc của cô khi xem tiết mục của hai con. Bất ngờ không đủ, xuất sắc cũng không đủ. Ngồi ở dưới xem cảm giác như mình đang được tận hưởng những món ăn âm nhạc tuyệt hảo, tuyệt mỹ. Những từ này cũng vẫn chưa đủ. Bởi vì hay quá…”.

Chia sẻ

Bài viết

Thu Phương

Tin mới nhất