Giải Trí

Thủy Tiên bị nổi ghẻ sau 1 tuần lặn lội trong nước lũ ở miền Trung: 'Ghẻ rồi, ngứa mà không dám gãi'

Phương Anh
Chia sẻ

Thủy Tiên còn hài hước nói với fan hâm mộ, hãy quay cận cảnh phần chân bị nổi ghẻ của mình.

Ngày hôm qua, Thủy Tiên đã đáp chuyến bay từ Huế về TP.HCM sau 6 ngày rong ruổi cứu trợ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô về nhà để giải quyết công việc đang tồn đọng, sắp xếp nhà cửa trước khi trở lại miền Trung tiếp tục cứu trợ. Khán giả cũng đang thực sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của Thủy Tiên.

Mới đây, trên mạng đang lan truyền 1 đoạn clip ghi lại cảnh Thủy Tiên đang gặp vấn đề về da sau nhiều ngày ngâm chân trong nước lụt. Phần chân của cô đang bị nổi ghẻ. Thế nhưng dù vậy, Thủy Tiên vẫn rất vui vẻ và cười thoải mái, còn bảo fan hâm mộ quay cận cảnh vết nổi ghẻ ở chân của mình. Nữ ca sĩ còn nói rằng "Ghẻ rồi, ngứa mà không dám gãi".

Thủy Tiên bị nổi ghẻ sau 1 tuần lặn lội trong nước lũ ở miền Trung: 'Ghẻ rồi, ngứa mà không dám gãi' Ảnh 1

Trước đó, Thủy Tiên chia sẻ rằng vì nghĩ chỉ ở lại 1-2 ngày nên cô chỉ đem theo 2 bộ quần áo và 1 bộ áo mưa. Chân ngâm trong nước lâu nên đã có dấu hiệu nổi ghẻ và ngứa.

Thủy Tiên bị nổi ghẻ sau 1 tuần lặn lội trong nước lũ ở miền Trung: 'Ghẻ rồi, ngứa mà không dám gãi' Ảnh 2
Bàn tay nhăn nheo, bong tróc da vì ngâm nước của Thủy Tiên.

"Tối thứ 3 tuần trước bay ra Huế định đi 1-2 ngày nên đem có 2 bộ đồ và 1 bộ áo mưa, giờ gần tuần chưa về đồ không có mà mặc, chân nổi ghẻ hết rồi. Hôm qua chồng hỏi ca sĩ gì mà bị ghẻ ghê quá! Có khi nào về chồng bỏ vì bị ghẻ không trời?!".

Thủy Tiên bị nổi ghẻ sau 1 tuần lặn lội trong nước lũ ở miền Trung: 'Ghẻ rồi, ngứa mà không dám gãi' Ảnh 3

Mới đây, Thủy Tiên đã cập nhật thông tin tài khoản về số tiền cứu trợ đồng bào miền Trung mà cô nhận được. Số tiền quyên góp trong vòng 1 tuần là hơn 100 tỷ. Thế nhưng Thủy Tiên có phần lo lắng khi đang cầm 1 số tiền lớn để đi cứu trợ.

Thủy Tiên bị nổi ghẻ sau 1 tuần lặn lội trong nước lũ ở miền Trung: 'Ghẻ rồi, ngứa mà không dám gãi' Ảnh 4

"Bây giờ mình bắt đầu lo rồi, không biết ôm cục tiền này đi cứu trợ lũ lụt đến khi nào mình mới được về ổn định cuộc sống mà làm ăn…Nhưng nghĩ về niềm vui của bà con khi nhận được hỗ trợ và từng ngày trông chờ thì mình sẽ ráng cố gắng hết sức có thể."

Chia sẻ

Bài viết

Phương Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất