Giải Trí

Gửi các 'anh hùng bàn phím': Bớt drama để Thủy Tiên yên tâm làm từ thiện!

Đặng Ngân
Chia sẻ

Không biết từ bao giờ việc làm từ thiện của Thủy Tiên lại trở nên drama đến thế!

Những ngày này cả nước đang cùng hướng về miền Trung với những sự đóng góp, sẻ chia mong muốn giúp đồng bào vượt qua giai đoạn đầy khó khăn trước mắt. Có lẽ không ai còn quá ngạc nhiên khi một lần nữa nữ ca sĩ Thủy Tiên lại đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp. Thậm chí cô còn đích thân ra Huế, vào tâm lũ để giúp đỡ người dân vì quá "nóng ruột". 

Một câu chuyện nhân văn, nhẹ nhàng không có gì phải bàn cãi nếu tình tiết drama không bị thêm thắt vào quá nhiều đến mức người khác phải phẫn nộ. Từ bao giờ làm từ thiện mà như phải đứng trước "vành móng ngựa" để mọi người lao vào chất vấn? Nghĩ mà buồn. 

Buồn cười!

Tiên có thể chọn việc nhẹ nhàng nhưng vẫn quyết giành phần gian khó

Hình ảnh Thủy Tiên xắn cao ống quần, lội bì bõm dưới nước trao từng phần quà đến tay người dân tràn ngập mạng xã hội những ngày này. Giả dụ cô chỉ đứng ra kêu gọi quyên góp rồi chuyển số tiền đó đi thì nhẹ nhàng biết bao, nhưng cô lại chọn một cách khó khăn và nguy hiểm khi một thân một mình đi ra tận tâm lũ để thăm hỏi và cứu trợ những người thậm chí cô còn chưa gặp một lần. Cái tình, cái tâm đó mới là điều thập phần đáng trân trọng.

Cô cũng có một gia đình, cũng có những trách nhiệm phải mang trên vai nhưng sẵn sàng bỏ hết để đi vì đồng bào ngoài kia. Công Vinh chẳng trách một lời khi về đến nhà thấy cô vợ biến mất tăm không một lời nhắn, lại còn xông pha vào nơi nguy hiểm. Tin tôi đi, điều đó không hề dễ dàng đâu. Chẳng ai lại yên lòng khi vợ mình bôn ba như thế cả. Họ cũng có công việc, có con nhỏ, có nhiều điều phải lắng lo nhưng tất cả đều được xếp lại sau trăn trở phải làm gì đó để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ngoài miền bão lũ kia.

Mỗi ngày đều đi từ sáng sớm bằng thuyền, lội nước đến tận tối mịt để trao hàng cứu trợ cho mọi người nhưng Thủy Tiên không một lời ca thán. Điều trăn trở duy nhất mà cô chia sẻ với khán giả là làm sao để tiếp cận với nhiều gia đình khó khăn hơn. Cô ra sức kêu gọi giúp đỡ, không quản ngại khó nhọc đi đến những nơi nguy hiểm để đổi lấy cho bản thân sự yên lòng khi đồng bào đã phần nào được no ấm sau đợt bão lũ nặng nề.

Không làm gì hay nhưng vẫn cứ được gọi là "anh hùng"...

... thì chỉ có "anh hùng bàn phím". Không khiến những người chán ghét mình thất vọng, những "thánh từ thiện" khởi đầu bằng việc "ném đá" Thủy Tiên khi cô đăng tải clip chia sẻ không gian phòng mẹ mình. Nữ ca sĩ bị chất vấn chỉ vì "dám" mua nệm xịn để mẹ nằm đỡ đau lưng mà không dành số tiền đó để làm từ thiện. Nhắc đến đây lại thấy thấm thía câu nói của Mai Ngô: "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra".

Thủy Tiên còn bị các "anh hùng bàn phím" khép tội khi "bên trọng bên khinh" chỉ làm từ thiện ở quê mình còn miền Trung quê chồng thì phớt lờ. Chẳng hiểu căn cứ ở đâu cho phát ngôn kia nhưng các anh chị theo chân bà xã Công Vinh trên từng bước đường từ thiện để so bì. Phải chi để dành sức gõ những lời xấu xí đó chuyển sang kêu gọi mọi người chung tay cùng Thủy Tiên giúp đồng bào mình thì tốt đẹp hơn biết bao. Nhưng có thể vì sợ mất danh "anh hùng" nên không dám?!

Khi Thủy Tiên đã lên tiếng kêu gọi quyên góp, lặn lội ra miền Trung để cứu trợ, ngâm chân dưới nước lũ cả một ngày trời để đến thăm từng nhà thì cô vẫn chưa đủ chuẩn nhận "phiếu bé ngoan" của các "anh hùng bàn phím". Chắc chắn là cô chả cần danh hiệu gì cả, dù thật hay hão huyền nhưng những con người ngồi nhà "rảnh rỗi sinh nông nỗi" làm sao có thể bỏ qua được cho Thủy Tiên.

Người ta chất vấn về lòng tốt của cô, nghi ngờ việc cô sử dụng số tiền từ thiện, giễu cợt sự hy sinh của gia đình cô cho mục đích lớn,... để tìm kiếm chút danh tiếng ảo, để thỏa cái lòng sân si, để bôi nhọ hình ảnh đẹp đẽ của cô trong lòng công chúng. Cô im lặng, phớt lờ, tiếp tục đi sớm về khuya giữa dòng nước lũ để giúp mọi người. Bức tranh đối nghịch đó khiến người khác phải đau lòng. Sự vô cảm và nhẫn tâm được đẩy đến giới hạn chỉ vì muốn hạ bệ một người phụ nữ. 

Từ câu chuyện của Thủy Tiên: Hãy tiết kiệm sức lực để làm điều gì đó tốt đẹp!

Đâu đó ngoài kia người ta vẫn sẽ nói về những hoạt động từ thiện của nghệ sĩ là "đánh bóng tên tuổi", nhưng khán giả bây giờ thông minh lắm, có thật tâm hay không, họ nhìn qua là biết. Không tự dưng mà Thủy Tiên được mọi người dành cho một sự tôn trọng đặc biệt, nhìn những gì cô đã làm là sự xác tín niềm tin chắc chắn nhất.  

Có một lần bức ảnh về chiếc bảng ghi tên những mạnh thường quân quyên góp cho huyện đảo xa được tình cờ nhìn thấy thì người ta mới biết Công Vinh - Thủy Tiên thường xuyên làm từ thiện thầm lặng. Chỉ có những trường hợp quá đặc biệt và cần huy động sự góp sức của nhiều người họ mới lên tiếng, như trường hợp hạn mặn miền Tây, các công nhân tại Bình Dương bị quỵt lương hay gần đây nhất là bão lũ miền Trung.

Họ đã hết lòng như vậy, dốc cả sức lực lẫn tiền bạc để giúp đỡ mọi người xung quanh mà không cần báo đáp điều gì. Vậy có đáng không phải nhận về những chất vấn và chỉ trích? Đừng khiến cuộc đời này vốn đã khó khăn lại còn thêm xấu xí vì những sân si nhỏ nhặt nữa. Nếu không thể ra sức, hãy chung lòng, cùng nhau làm nên những điều tốt đẹp. 

Chia sẻ

Bài viết

Đặng Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất