Giải Trí

Soobin (TXT) kể lại kỷ niệm ca hát, từng bị mẹ cấp đoán vì nghĩ rằng sẽ thất bại

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Dù từng ngăn cấm ước mơ của Soobin, nhưng sau tất cả mẹ vẫn là người thương yêu anh nhất

“Bà nói mình sẽ không bao giờ qua được vòng thử giọng và chỉ tốn thời gian mà thôi.” – Soobin

Kể từ khi debut vào tháng 3 năm 2019, nhóm nhạc tân binh TXT đã phá vỡ khá nhiều kỷ lục chỉ trong vòng chưa đến hai năm. Nhóm đã vượt qua áp lực lớn khi được xem là nhóm nhạc Big Hit Entertainment đàn em của BTS.

Đóng vai trò trưởng nhóm, Soobin đã thể hiện xuất sắc ngay cả trên những lĩnh vực lấn sân, đặc biệt khi lần đầu tiên anh làm MC trên sân khấu Music Bank của đài KBS. Dù đạt được nhiều thành công, nhưng không phải lúc nào cha mẹ cũng ủng hộ cho Soobin. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, nam ca sĩ đã chia sẻ về việc họ phản đỗi ý định trở thành idol của mình như thế nào.

Một fan hiếu kỳ về phản ứng của cha mẹ Soobin khi anh thổ lộ ước mơ của mình với họ: “Gia đình mình đã làm gì khi mình nói mình muốn thành idol à?”. Nam ca sĩ bật cười, anh tiết lộ rằng họ đã nghĩ anh đang đùa: “Họ không hoàn toàn tin tưởng mình.”

Một phần khiến họ không tin tưởng là vì Soobin đã đi thử giọng mà không cho cha mẹ biết, anh chỉ thông báo với họ sau khi đã thi xong.

Sau khi đỡ sốc hơn một chút, họ bắt đầu bàn bạc nghiêm túc và bác bỏ ý tưởng về việc để Soobin đi tiếp: “Cách mình bí mật đăng ký thử giọng và vượt qua vòng đầu cũng như được mời tham gia vòng hai. Mình đã kể cho họ nghe rằng mình đã đậu rồi. Nhưng họ nói không.”

Thay vì ủng hộ Soobin và chúc anh thi tốt trong vòng sau, họ cố kéo anh về với thực tế.

Dù rất khắc nghiệt, nhưng họ vẫn nhắc cho anh nhớ về việc không dễ để đạt được thành công: “Họ nói mình đã bị vẻ ngoài của các nghệ sĩ giải trí đánh lừa, nhưng đấy không phải con đường dễ dàng. Và nọ nói rõ rằng mình không có tài. Họ nói vậy để làm mình bỏ cuộc.”

Soobin vẫn rất quyết tâm và đi đến vòng thử giọng thứ hai, dù mẹ của anh không nghĩ rằng con mình sẽ qua được vòng này. Bà tỏ thái độ bảo thủ của phụ huynh gay gắt hơn:

Mình đã nói mình sẽ qua vòng này thôi nếu cha mẹ để mình đi. Họ nói không, nhưng mình vẫn kiên quyết. Vì thế cuối cùng mẹ nói mình nên đi và nhân ra nó nằm ngoài tầm của mình. Bà nói mình sẽ không bao giờ qua được và sẽ chỉ phí thời gian. Mẹ nói mình nên thử và trượt.

Soobin quyết tâm và tài năng chứng minh được mẹ mình đã sai bằng cách vượt qua tất cả các vòng thử giọng và trở thành thực tập sinh. “Khi mình tham gia vòng thử giọng thứ hai và mình được chọn cho vòng cuối. Mẹ mình sửng sốt ghê lắm. Bà cho mình đi vì bà nghĩ mình sẽ trượt, nhưng mình lại đậu.” Đó không phải lần cuối mẹ cảnh báo Soobin.

Thậm chí ngay cả khi Soobin chuẩn bị gia nhập Big Hit Entertainment, bà cũng cố thuyết phục anh từ bỏ ước mơ idol: “Sau khi mình đậu, bà vẫn cố nói mình đừng làm thực tập sinh. Mẹ nói mình chỉ nên học tiếp…mình nói mình vẫn có thể học trong khi làm thực tập sinh.”

Nhìn lại tất cả những nỗ lực và quá trình rèn luyện của Soobin, mẹ anh cuối cùng cũng từ bỏ và để con theo đuổi ước mơ. Bà đã phải gạt ý tưởng về một cuộc sống ổn định sang một bên để lên kế hoạch cho con: “Mẹ đã đưa ra một quyết định khó khăn…Thế nên mẹ suy nghĩ nhiều lắm và cuối cùng đồng ý để mình làm thực tập sinh.”

Khi Soobin được chọn vào đội hình cuối và debut, mẹ anh đã rất vui khi được chứng kiến thành công của con trai. “Mình hỏi mẹ, và mẹ nói mẹ đã nghĩ mình sẽ bị loại trong vòng một năm làm thực tập sinh. Mẹ thực sự bất ngờ khi mình có mặt trong đội hình debut. Mẹ rất hạnh phúc khi mình debut."

Dù những lời lẽ của mẹ có vẻ gay dắt, thế nhưng bà vẫn nghĩ cho tương lai của con và chỉ muốn con được nhận điều tốt nhất. Cuối cùng, Soobin đã chứng minh được cho mẹ thấy là bà đã sai cũng như làm cho bà tự hào.

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất