Puka hãnh diện khi được đẩy thuyền với Gin Tuấn Kiệt, chia sẻ: 'Khi yêu ai, tôi đều nghĩ chuyện lâu dài'

Puka cho hay thời điểm chia tay hay mối tình, cô từng nghĩ đến chuyện 'lẻ bóng' đến cuối đời, song mỗi người sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau và sau tất cả, nữ diễn viên đã sẵn sàng mở lòng với 'hạnh phúc mới'...

Bài viết Team Đời Sống
Chia sẻ

Gặp Puka vào một chiều mưa tháng 7, ấn tượng đầu tiên với cô gái ấy là luôn rạng ngời và lúc nào cũng nở trên môi nụ cười. Song người nghệ sĩ là thế, khép lại ánh màn nhung trên sân khấu, những buổi tiệc vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp ngoài thường nhật thì khi bước về nhà, đối diện với 4 bức tường, đó lại là một thế giới hoàn toàn khác, đầy nội tâm và luôn nung nấu trong lòng những khát vọng về một cuộc sống "màu hồng"...

Puka hãnh diện khi được đẩy thuyền với Gin Tuấn Kiệt, chia sẻ: 'Khi yêu ai, tôi đều nghĩ chuyện lâu dài' Ảnh 1

- Trải qua một năm 2021 gián đoạn do dịch Covid-19 thì từ đầu năm 2022 đến nay, Puka xuất hiện rất nhiều  trong các hoạt động nghệ thuật, cảm xúc của chị như thế nào khi quay trở lại với sân khấu, với khán giả?

Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà nhiều anh chị em nghệ sĩ khác khi quay trở lại với nghệ thuật sau một thời gian dài gián đoạn như thế thì đều có chung cảm giác bở ngỡ. Những ngàuy ở nhà tôi chỉ quanh quẩn công việc bếp núc, chăm sóc nhà cửa mà thôi, nhiều lúc tôi nghĩ sau này khi đi làm trở lại mình có biết gì để mà làm không bởi khoảng thời gian ấy, tôi chỉ làm những công việc lặt vặt, những công việc mà từ trước đến nay tôi rất ít khi làm. Ngày đầu tiên đi làm trở lại, thú thật tôi cảm thấy rất vui song không kém phần bở ngỡ, kiểu như rằng đó là những ngày đầu tiên mà mình đi làm. Tôi tin rằng anh chị em nghệ sĩ ai cũng như thế, cảm xúc nó lạ lắm, kiểu như là mình sợ con người đấy, e dè, rụt rè khi tiếp xúc với mọi người. May mắn là kể từ khi quay trở lại nghệ thuật sau thời gian dài gián đoạn do dịch, mọi thứ đều suôn sẻ.

- Puka mong muốn được khán giả gọi mình với danh xưng gì, diễn viên hay ca sĩ chẳng hạn?

Diva Puka… (Cười) được không? Giỡn thôi chứ mọi người ai cũng biết Puka ham hát, thích hát nhưng vì cái tội hát dở, nhưng không biết sao chứ những người hát dở thường thích hát hay sao ấy, mọi người cũng bình luận rằng tôi hát hay, cũng khen nhiều nhung tôi tỉnh táo lắm, không bị cuốn vào những điều đó và không có định hướng đi làm ca sĩ, vì vậy mọi người đừng gọi tôi là ca sĩ. Cứ gọi tôi là diễn viên hoặc diễn viên hài Puka là được!

- Dạo gần đây nhiều nghệ sĩ ngoài con đường diễn xuất hay ca hát còn lấn sân sang những cuộc thi về nhan sắc, không biết chị có từng suy nghĩ đến định hướng này hay chưa?

Vừa rồi tôi cũng có xem Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và cảm thấy rất thích phần trình diễn của các thí sinh, tôi thích thần thái, phong cách thời trang cho đến cách trả lời ứng xử của mọi người, lúc đó tôi chợt lóe lên suy nghĩ rằng hay là năm sau mình tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được hay không, thế nhưng khi nhìn lại thì phát hiện mình dư có 9 tuổi thôi, thế nên ước muốn và niềm đam mê ấy phải bỏ qua, chắc kiếp sau mình sẽ thi?

- Thông thường những nghệ sĩ đã có tiếng khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào đi chăng nữa, không chỉ riêng nhan sắc đều nhận về những ý kiến trái chiều, dưới góc độ là một nghệ sĩ, chị suy nghĩ như thế nào về điều này?

Tôi nghĩ nếu mình đã chấp nhận làm nghệ thuật, làm nghệ sĩ nổi tiếng thì mình phải chấp nhận ý kiến trái chiều, chấp nhận có người thương, kẻ ghét chứ không bắt buộc ai cũng phải thương mình cả. Và khi đã càng nổi tiếng thì mình phải chấp nhận điều đó nhiều hơn, vấn đề ở đây là chỉ cần mình làm nghề tử tế là được.

Puka hãnh diện khi được đẩy thuyền với Gin Tuấn Kiệt, chia sẻ: 'Khi yêu ai, tôi đều nghĩ chuyện lâu dài' Ảnh 2

- Trong suốt những hành trình làm nghệ thuật, chị có gặp phải những anti fan hay không?

Có chứ, tôi nghĩ bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng gặp phải anti fan mà thôi.

- Thế chị đối diện như thế nào với anti fan?

Tôi chỉ lẳng lặng xem thôi chứ thật ra người ta cũng không làm điều gì ảnh hưởng lớn đến mình. Cho nên là người ta chỉ để lại những bình luận tiêu cực một tí, đây là điều hiển nhiên rồi vì mạng xã hội thời nay rất phát triển. Thế nên tôi chỉ lướt qua và những bình luận nào tích cực thì tôi sẽ tiếp nhận, thay đổi để tốt hơn. Còn những bình luận không đúng sự thật, tiêu cực quá thì tôi chỉ bỏ qua thôi vì tôi nghĩ đơn giản, có khi cả đời, tôi và anti fan cũng chẳng có cơ hội gặp nhau ở ngoài đời nữa, hơn thua với họ làm chi…

- Thế nhưng những bình luận tiêu cực dễ khiến người nghệ sĩ rơi vào trạng thái trầm cảm, chị đã từng rơi vào trường hợp này bao giờ hay chưa?

Thời điểm tôi tham gia Cười Xuyên Việt thì cũng là lúc tôi mới chập chững vào nghề, lúc đó cũng có nhiều người khen, người chê thì tôi cũng buồn lắm. Lần đâu tôi lên mạng đọc những bình luận thì cảm thấy buồn và bỡ ngỡ, khóc luôn vì nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức rồi, tại sao cứ phải chê mình rồi dùng những lời lẽ thế kia. Mãi đến sau này khi đã làm nghề một thời gian  dài, đủ sự cứng rắn thì tôi mới ngộ ra rằng mình đừng để những bình luận tiêu cực ấy ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc của chính mình.

- Thời điểm khó khăn ấy, chị đối diện như thế nào và ai là người ở bên cạnh chị khoảng thời gian tăm tối ấy?

Thật ra lúc đó tự bản thân tôi giúp tôi. Dù cho tôi đọc đó, buồn đó, khóc đó nhưng tôi là người không buồn lâu, kể cả thất tình hay chia tay người yêu mình cũng không buồn lâu. Không hiểu sao chứ nguồn năng lượng tích cực của tôi rất dồi dào. Kể cả khi mà buồn tôi sẽ buồn vào ban đêm, nếu muốn khóc thì tôi sẽ đóng cửa phòng lại rồi khóc thật to, khóc xong ngủ, ngủ dậy rồi thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi thứ bình thường trở lại. Tôi nghĩ mỗi người chỉ được sống một lần trong đời mà thôi, thế nên mình phải sống làm sao cho ý nghĩa, tích cực nhất có thể.

- Thời điểm mới bước chân vào nghề thì mức cát-xê sẽ không cao, có bao giờ chị uống nước lã qua ngày để cầm cự hay chưa?

Uống nước lã thì không đến nỗi, lúc đó thì tôi cũng có bạn bè xung quanh nên có thể mượn tiền để mua một ổ bánh mì. Cười. Tôi may mắn rằng những người xung quanh, những bạn bè tôi quen biết đều sẵn sàng hỗ trợ tôi, thật sự thì ở nơi đất khách, mọi thứ đều phải chi bằng tiền, ngay cả một ly nước cũng là tiền nữa. Vì vậy những người bạn của tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi, mượn qua mượn lại, giúp đỡ, nương tựa nhau để mà sống qua ngày.

- Giai đọan khó khăn, cùng cực nhất của chị là như thế nào?

Đó là giai đoạn tôi không có chỗ ở, rơi vào năm 2008 – 2009. Lúc đó tôi nghĩ trên đất TP HCM có quá nhiều nhà, nơi nào cũng là nhà cả nhưng tại sao không có một nơi để cho tôi dung thân. Không có nhà để ở, không có xe để chạy, tài sản của tôi chỉ là mấy bộ quần áo thôi. Lúc đó tôi nghĩ hay là mình đi về nhà đi, dù gì cũng có nhà để ở, có 2 buổi cơm để ăn, còn ở đây không có gì để ăn cả, nhờ sự giúp đỡ của người này, người kia, lay lắt qua ngày…

Lúc đó tôi phải ở nhà người này 2 3 ngày, người kia 2 3 ngày, phải ở xoay vòng như thế. May sao gia đình bạn và gia đình của bạn tôi giúp đỡ tôi rất nhiều, chấp nhận cho tôi nương tựa, ở đỡ… Nhờ những sự giúp đỡ đó mà tôi mới có được như ngày hôm nay.

Puka hãnh diện khi được đẩy thuyền với Gin Tuấn Kiệt, chia sẻ: 'Khi yêu ai, tôi đều nghĩ chuyện lâu dài' Ảnh 3

- Có thể hiểu cho cảm giác của Puka khi là một cô gái tỉnh lẻ bước chân lên Sài Gòn lập nghiệp, ngoài yếu tố bản thân thì việc không dám quay về còn là bởi sợ bố mẹ sẽ thất vọng đúng không?

Thật ra thì thời điểm ấy, mẹ tôi gọi điện mỗi ngày để kêu con gái về, mẹ tôi khóc rất nhiều, năn nỉ luôn. Thế nhưng tôi cảm thấy bản thân mình không thể nào khiến bố mẹ thất vọng, phải cho bà con họ hàng biết mình lên TP HCM để làm gì. Tôi cũng tự nhủ rằng mình không thể đi về theo cách thất bại như thế này được, cũng bởi vì thế mà tôi quyết tâm hơn nhiều.

- Thế nhưng so với một số bạn bè đồng nghiệp cùng trang lứa, chị lại lép vế hơn, đã bao giờ chị chạnh lòng về điều này chưa?

Chạnh lòng thì tôi không bao giờ vì dù gì mình cũng đã may mắn hơn chính bản thân mình ở điểm xuất phát. Tôi không bao giờ nhìn vào thành công của người khác để mong muốn rằng mình phải đạt được thế này thế kia, và tôi luôn nhìn vào điểm xuất phát của mình để thấy rằng mình đã cố gắng như thế nào, có được thành công gì và ngày hôm nay, mình đã làm được những gì. Tôi hay nghĩ thay vì bản thân mình cứ so sánh với người này người kia thì tại sao mình không lo cho cuộc sống của chính mình, cuộc sống của chính mình hiện tại cũng đang tốt, đang vui vẻ, đủ đầy đó chứ, cũng là cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước, cớ sao mình không cảm thấy tự hào mà cứ nhìn vào cuộc sống của người khác. 

- Chị có cảm thấy khó chịu khi bị so sánh hay đánh đồng với ai không? 

Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà bất kỳ một người bình thường nào khi bị so sánh hay đánh đồng đều cảm thấy khó chịu thôi, quan trọng là sự khó chịu của mình nằm ở mức nào và sự so sánh ấy ở mức nào. Với bản thân tôi thì tôi cũng không có quyền ép người khác không được đánh đồng hay so sánh mình với người khác, tôi không có quyền đó. Tôi dễ lắm, ai muốn như thế nào cũng được, quan trọng là bản thân mình tiếp nhận điều đó theo thái độ như thế nào.

- Việc so sánh như thế có bao giờ khiến cho mối quan hệ giữa chị và một vài đồng nghiệp khác rạn nứt không?

Đối với những đồng nghiệp khác khi bị so sánh với tôi không biết như thế nào nhưng đối với tôi thì tôi cảm thấy rất bình thường. Chuyện so sánh xuất phát từ chính người ngoài nhìn vào mà thôi, thế thì nếu có chuyện thì phải có chuyện với bạn so sánh chứ làm sao mà có chuyện với người được so sánh đúng không. Thế nên tôi cảm thấy rất bình thường, không có vấn đề hay ảnh hưởng gì cả.

Puka hãnh diện khi được đẩy thuyền với Gin Tuấn Kiệt, chia sẻ: 'Khi yêu ai, tôi đều nghĩ chuyện lâu dài' Ảnh 4

- Tính đến thời điểm hiện tại, chị có cảm thấy thoải mái hơn khi nhắc về người yêu cũ?

Tôi lúc nào cũng thoải mái khi nhắc về người yêu cũ nhưng với người yêu cũ thì đó đã là những chuyện đã cũ, mình hạn chế nhắc đến để tránh ảnh hưởng đến họ. Sau khi chia tay, mỗi người đều có cuộc sống riêng, thế nên mình tránh làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của họ thì là chuyện tốt, mình nên làm…

- Một cuộc tình đẹp song lại tan vỡ, không chỉ riêng chị mà bố mẹ chị chắc hẳn sẽ có những tổn thương trong lòng khi chứng kiến con gái lận đận. Thời điểm ấy, bố mẹ chị có nhắn nhủ gì với con gái hay không?

Không chỉ bố mẹ không đâu mà ngay cả anh chị, những người thân xung quanh tôi cũng cảm thấy buồn khi chứng kiến điều này. Thế nhưng gia đình tôi được một cái là không bắt buộc tôi buồn rồi thì phải như thế này, như thế kia mà thay vào đó, gia đình luôn ủng hộ tôi trên mọi quyết định, dù cho sự quyết định đó không đúng với ý của gia đình đi chăng nữa thì họ vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Thế nên tôi luôn vui khi có được hậu phương vững chắc, luôn đồng hành và ủng hộ tôi trên mọi phương diện. 

- Sau những mối tình thì đâu đó người phụ nữ sẽ luôn là người chịu thiệt nhiều nhất, thế sau hai cuộc tình tan vỡ, chị có những cảm xúc gì đặc biệt?

Thường thì nhiều người hay bảo sau những tổn thương thì sẽ khó mở lòng và đến với tình yêu mới, thế nhưng đối với riêng tôi thì mỗi mối tình sẽ dạy cho mình phải yêu, phải sống như thế nào mới đúng cách. Trải qua những mối tình, chúng ta sẽ có những bài học nhất định và đâu đó tôi cũng luôn sẵn sàng với những mối tình tiếp theo nếu đúng người, đúng gu và đúng thời điểm, thay vì mình cứ “khóa chặt” lòng và không đón nhận những điều mới mẻ, đến lúc mình già, chẳng ai chịu lấy mình thì sao! (cười)

Puka hãnh diện khi được đẩy thuyền với Gin Tuấn Kiệt, chia sẻ: 'Khi yêu ai, tôi đều nghĩ chuyện lâu dài' Ảnh 5

- Giả dụ nếu người yêu cũ mời đám cưới, chị có nhận lời tham dự?

Có chứ, tôi sẵn sàng đến dự đám cưới của người yêu cũ và lên hát góp vui bài nào đó chứ không phải là bài Vì mẹ anh bắt chia tay nhé! (cười)

- Thế nhưng đâu đó chị sẽ có những cảm xúc đặc biệt khi làm điều này phải không?

Tôi vẫn vui vẻ đấy chứ, tôi được cái là khi chia tay không bi lụy hay nhớ nhung nhiều mà sẽ sẵn sàng làm bạn, xem nhau như những người đồng nghiệp khác. 

- Trong hai cuộc tình thì có một cuộc tình chị công khai trên báo chí và với khán giả, có phải chăng đây là cuộc tình sâu đậm nhất với chị?

Sâu đậm à… nói ra ở đây thì không khéo người yêu cũ lại nghe được lại có những cảm xúc kiểu “Em nói em yêu tôi nhất mà”, “Em sống chết với tôi”, giờ lại sâu đậm với người kia hơn… Vì thế nên sâu đậm hay không thì trong lòng tôi là người hiểu rõ nhất, mình sâu với người nào và mình đậm với người nào. Thật ra khi yêu ai hay đến với bất kỳ một mối tình nào đi chăng nữa, trong lòng tôi đều nghĩ đến chuyện lâu dài chứ không vì lợi ích trước mắt hay thế này thế kia. Vì vậy nên sau khi trải qua hai mối tình, tôi không cảm thấy hối tiếc hay có lỗi gì bởi bản thân đã cống hiến hết mình.

- Đã bao giờ chị nghĩ mình sẽ không lấy chồng mà sẽ dành tòan bộ thời gian cuộc đời mình cho nghệ thuật hay chưa?

Trong mối quan hệ, trước khi kết thúc tôi có suy ngĩ rằng sau khi kết thúc cuộc tình này, hay mình cứ sống như vậy đi, lo cho bố mẹ, cho gia đình mình chứ yêu đương làm chi mà mệt quá. Đi làm một ngày đã quá mệt mỏi rồi, về đến nhà lại cãi vã nhau, đủ thứ chuyện hết, hay là cứ sống như vậy để chơi bời cho vui vẻ. Thế nhưng khi chia tay một mối tình rồi thì mình cảm thấy trống vắng lắm, mình nhìn những người khác hạnh phúc đôi khi mình cũng chạnh lòng và khao khát có được hạnh phúc như họ. Tôi cần, tôi thèm tình yêu nên tôi quyết định mở lòng hơn sau này. Thế mới nói suy nghĩ của mỗi người sẽ còn tùy vào thời điểm, định hướng khác nhau, mỗi giai đoạn thì chúng ta sẽ có suy nghĩ khác nhau và mình cũng không nói trước được điều gì nữa.

Puka hãnh diện khi được đẩy thuyền với Gin Tuấn Kiệt, chia sẻ: 'Khi yêu ai, tôi đều nghĩ chuyện lâu dài' Ảnh 6

- Như những gì đã chia sẻ thì có thể thấy chị là một người khá sợ nỗi cô đơn bởi vì bên trong con người chị đâu đó muốn hướng đến những điều tích cực. Thế thì khi kết thúc một ngày làm việc, bước về nhà và đóng cửa lại, đối diện với 4 bức tường, cảm xúc của chị như thế nào khi chống chọi với nỗi cô đơn trong tâm hồn mình?

Thường thì con người ai mà chẳng có những lúc buồn đúng không, như tôi đã chia sẻ thì những lúc buồn, mệt mỏi, nhiều việc và áp lực như thế, tôi có cảm giác như rằng bản thân bất lực và sẽ đóng cửa lại, khóc thật lớn, khóc nằm vật vã ra nhưng chưa từng được khóc lần nào vậy đấy. Sau đó lau nước mắt, dậy soạn đồ thì mình sẽ không buồn bã nữa mà thay vào đó sẽ hướng đến những điều lạc quan. Thế nhưng dạo gần đây, khoảng 3 năm trở lại thì tôi chưa bao giờ rơi vào trường hợp đó, không bị áp lực như những gì đã từng trải.

- Không có người yêu, cũng không có người thân bên cạnh, cảm giác tủi thân tồn tại trong Puka như thế nào?

Tủi thân thì nhiều lắm, thế nhưng tôi cũng đã chịu quen rồi nên cũng không quá lớn lao. Tôi thường xem những chương trình về sinh tồn, giới hạn của con người thì phát hiện ra rằng con người không có giới hạn. Thế nên những lúc rơi vào khó khăn, tôi phải tìm mọi cách để giải quyết vấn đề, bằng mọi giá phải làm được. Vì vậy đến thời điểm này tôi không sợ vấn đề gì xảy đến với mình, vấn đề nào tôi cũng giải quyết được. Bây giờ sự cô đơn cũng có nhưng nó chỉ nằm trong lòng thôi và tôi cũng có thể vượt qua được nó…

- Chị từng chia sẻ trong vài năm trở lại đây, chị không tủi thân nữa, phải chăng Puka đã có tình yêu mới?

Thật ra thì không phải có tình yêu mới mà là do tôi đã biết cách điều khiển cảm xúc của chính mình hơn so với lúc trước. Lúc trước tôi mới đi làm, mọi thứ về công việc, áp lực rất nhiều và do mình chưa quen nên chưa thể kiểm soát được. Còn bây giờ mình đã quen với mọi thứ, biết cách để sắp xếp thì không rơi vào trường hợp như trước nữa. 

- Chị có nghĩ đến mẫu người yêu lý tưởng mà mình sẽ lấy làm chồng sau này hay chưa?

Trước đây tôi không có gu, chỉ nghĩ đơn giản rằng gặp nhau thích nhau là có thể quen nhau được rồi, thế nhưng sau những cuộc tình đổ vỡ thì mình mới phát hiện ra rằng mình phải có gu, người đó phải hợp tính với mình thì tình yêu mới bền được. Cho nên mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi là tử tế, sâu sắc, có tình cảm, là người ga lăng, lịch sử, đặc biệt quan trọng là đối với tình cảm, họ phải có tình cảm đủ lớn dành cho mình, người thân mình, đó là yếu tố hàng đầu.

- Chị ngĩ sao về vấn đề yêu người kém tuổi?

Tôi thấy điều này khá là bình thường, bây giờ trên mạng xã hội hay những bạn bè xung quanh tôi cũng nhiều người rơi vào trường hợp này. Tôi thấy điều này bình thường và không quan trọng, quan trọng mình có hợp nhau hay không.

- Dường như Gin Tuấn Kiệt hội tụ đủ những yếu tố mà chị đặt ra, chị suy nghĩ như thế nào về người đàn ông này?

Ủa có quen Gin Tuấn Kiệt rồi hay sao mà biết, có quen rồi hả, sao biết người ta sâu sắc tình cảm, có yêu người ta chưa? (cười). Nói chung là mọi người cũng hay đẩy thuyền chúng tôi, bảo là đẹp đôi này nọ. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy hơi ngộp, mình lớn tuổi hơn, mình già dặn rồi nên cũng hơi ngại. Thế nhưng dần theo thời gian tôi cũng cảm thấy bình thường, đi đâu cũng cảm thấy mọi người đẩy thuyền. Mà thật ra đẩy thuyền với người đẹp trai nên tôi cũng hãnh diện…

Puka hãnh diện khi được đẩy thuyền với Gin Tuấn Kiệt, chia sẻ: 'Khi yêu ai, tôi đều nghĩ chuyện lâu dài' Ảnh 7

- Đẩy thuyền nhiều quá thì suy nghĩ của chị có cảm thấy lạ lẫm gì hay không?

Lúc trước chưa thân với Gin Tuấn Kiệt nên cũng ngại gặp nhau, ngại ống kính, ngại tiếp xúc, sợ mọi người lại bảo hai đứa tương tác với nhau này nọ… Thế nhưng sau này thân nhau rồi nên tôi cảm thấy chuyện đó cũng đỡ ngại hơn.

- Trong suốt quá trình hoạt động showbiz, việc sạch scandal quá đôi khi cũng khiến chị khó bật lên, một bước trở thành sao hạng A, tại sao chị lại chọn con đường này?

Thật ra tôi muốn nổi tiếng nhưng không muốn tai tiếng, tôi sợ lắm, sợ làm cho người khác hiểu lầm rằng mình không tốt lắm. Thế nên điều mà tôi luôn hướng đến trước tiên là làm một người tử tế trước đã, đã tử tế rồi thì mình sẽ làm được mọi thứ, lan truyền những nguồn năng lượng tích cực cho khán giả. Chứ bây giờ tự nhiên nổi tiếng rồi bùng lên bằng một scandal rồi sau đó sẽ đi về đâu chứ, đó chính là điều cần phải suy nghĩ…

- Kế hoạch sắp tới của chị từ đây đến cuối năm 2022?

Tôi sẽ tiếp tục thực hiện những dự án phim đã ký trước đó cũng như là tiếp tục tham gia những chương trình truyền hình, thử sức ở những vị trí, vai trò mới. Hy vọng là khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ tôi.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ đầy thú vị!

Bài viết

Team Đời Sống

Thiết kế

Nyny Võ

Video

Thiên Đại

Chia sẻ