Phương Oanh: 'Tôi yêu hoàn toàn bằng con tim nhưng chia tay sẽ theo lý trí'

Phương Oanh tiết lộ, cô từng trải qua không ít những thăng trầm trong cuộc sống.

Bài viết Thúy Ngọc
Chia sẻ

Phương Oanh được khán giả biết đến là “gương mặt vàng trong làng giải trí”, là một trong nữ diễn viên nổi bật của phim truyền hình phía Bắc qua các phim: Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Lặng yên dưới vực sâu,…

Đi lên không bắt đầu từ nghệ thuật, không được đào tạo bài bản qua trường lớp nhưng ai cũng phải khẳng định cô nàng có nét diễn đầy tự nhiên và sáng tạo. Hầu hết qua các vai diễn, Phương Oanh đều ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Nhìn những thành công ở hiện tại, ít ai biết rằng Phương Oanh trải qua không ít những thăng trầm trong cuộc sống. 

Chính nữ diễn viên cũng phải thừa nhận, có khoảng thời gian bị stress Phương Oanh không dám đối diện trong vòng tròn đầy rẫy sự tiêu cực bủa vây đó. Nhưng với tính cách mạnh mẽ, tự lập từ nhỏ cô đã thoát ra khỏi những tháng ngày đó. 

SAOstar đã có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên cùng lắng nghe cô nàng tâm sự về góc khuất nghề nghiệp, những câu chuyện sau ánh hào quang mà Phương Oanh từng trải qua.

- Cuộc sống của chị thời gian qua diễn ra thế nào? 

Vừa qua, tôi cũng bị nhiễm Covid-19. Ban đầu, không có triệu chứng nặng nhưng hậu Covid-19 tôi thấy sức khỏe của mình cũng bị ảnh hưởng đáng kể, tim đập nhanh hơn. Vì lịch trình công việc dày đặc nên tôi chưa sắp xếp được thời gian đi kiểm tra sức khỏe nhưng hiện tại tôi thấy đã đỡ hơn nhiều. Về công việc, tôi đang dành thời gian để nghỉ ngơi song song với việc kinh doanh.

- Với Phương Oanh, diễn xuất và kinh doanh lĩnh vực nào mới là đam mê thật sự?

Thực ra diễn xuất là đam mê mà đến sau này tôi mới nhận ra. Trên hành trình trưởng thành tôi mới nhận ra khả năng diễn xuất của mình. Khoảng 10 năm trước, tôi mới nhận ra điều đấy, đến khi nhận ra tôi mới biết đó là đam mê thật sự của mình. Song song với diễn xuất là kinh doanh để tạo dựng cho mình một nền tảng ổn định nhất. Tôi không tham vọng, không đặt cho mình cái gì đó quá cao nhưng ít nhất vẫn phải có sự nghiệp riêng ổn định, đấy mới là cái con đường chính của tôi.

- Trước đó, chị có chia sẻ việc diễn xuất xuất phát từ bản năng mà không qua trường lớp đào tạo. Vậy hiện tại, chị có học thêm gì để trau dồi kinh nghiệm diễn xuất cho mình không?

Ngày trước hoàn toàn do bản năng, nghĩ sao thì làm như vậy. Nhưng sau khi trải qua vài phim đầu tay thì đó chính là bài học cho mình. Tôi bắt đầu chạm ngõ với nghệ thuật từ năm 2012, bắt đầu với con số 0 tròn trĩnh. 

Từ những kinh nghiệm thực tế mình tự rút ra những bài học cho bản thân mình. Cho đến hiện tại, việc trau dồi kiến thức phục cho nghiệp diễn vẫn là cả quá trình không ngừng học hỏi của tôi. Thực ra, công việc nào cũng thế đặc biệt nghệ thuật nó là sao chép, thấy cái gì tốt tôi sẽ tích luỹ, góp nhặt rồi sáng tạo hơn qua các vai diễn. 

- Khi quyết định theo nghệ thuật, cho đến hiện tại, chị được và mất gì?

Tôi được nhiều hơn mất. Từ công việc đến cuộc sống, tôi có thêm các mối quan hệ. Với tôi, được nhiều nhất chính là tình yêu thương của khán giả. Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn bởi vì lúc nào cũng có khán giả ở bên. Còn cái mất tuy ít nhưng rất quan trọng. Tôi mất đi cuộc sống riêng của mình. Tôi là người rất thẳng thắn, khi đã là người của công chúng trước mỗi phát ngôn nào đó phải “uốn lưỡi 3 lần” mới dám nói. Bởi mình không thể áp đặt người khác theo tư duy của mình. Cũng cùng một câu nói nhưng mỗi người sẽ hiểu theo cách khác nhau. Chính vì thế, tôi không được bày tỏ các vấn đề một cách tự nhiên như là trước kia nữa.

- Là người xuất phát điểm không theo nghệ thuật, thời điểm chị nhận bộ phim đầu tay diễn ra thế nào? Cảm xúc lúc đó của chị ra sao?

Cuộc đời của tôi như bước sang một thế giới khác vậy. Đó cũng là lúc tôi nhìn ra đam mê và khả năng của mình. Trước đó, tôi có làm người mẫu tự do. Đến một ngày, tôi casting một vai phụ trong một bộ phim nhưng lại được giao luôn vai chính của bộ phim đó. Khi đấy, tôi rất bất ngờ. Khi đó tôi chỉ nói một câu duy nhất: “Cháu không có kinh nghiệm, không qua đào tạo trường lớp nhưng nếu các cô chú mà tin tưởng giao vai diễn cho cháu thì cháu tự tin chắc chắn cháu sẽ làm tốt”. Và một khi đã được chọn thì tôi phải làm tới cùng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đọc kịch bản 40 tập. 

- Từ đợt đấy đến hiện tại quan điểm làm nghề của chị thay đổi như thế nào?

Tôi đã sống trọn vẹn với đam mê. Đến hiện tại tôi vẫn không ngừng cống hiến. Những thành quả mà tôi đạt được cho đến ngày hôm nay là sự nỗ lực, tập trung của tôi. Bắt đầu từ con số 0 cho đến gặt hái được những thành công trong nghiệp thì quan điểm làm nghề của tôi vẫn không thay đổi: Tập trung, nỗ lực, hết mình dù là vai chính hay vai phụ.

- Là người nổi tiếng không tránh khỏi những áp lực dư luận, không ít người phải dùng đến thuốc an thần. Chị đã bao giờ rơi vào tình trạng này chưa?

Có nhiều! Đấy là cái đánh đổi lớn nhất của người làm nghệ thuật. Ám ảnh nhất thời điểm sau Quỳnh búp bê tôi công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không có thói quen giấu diếm mọi thứ. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản thẩm mỹ để các nét trên khuôn mặt của mình hoàn hảo hơn thôi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, tôi nhận được vô vàn những lời tiêu cực. Lúc đó, chính bản thân tôi tự hoang mang với mình, không nghĩ chuyện của mình lại bị dư luận phản ứng mạnh đến thế. Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác thế nào là tiêu cực. Tôi bị ám ảnh bởi những điều tiêu cực đến nỗi đi ngủ cũng gặp ác mộng. 

- Khoảng thời gian đó kéo dài trong bao lâu?

Cũng không dài nhưng nó khiến cho tôi hiểu hiểu thế nào là áp lực. Trước đó, cuộc sống của tôi nhẹ nhàng lắm. Mỗi khi gặp chuyện buồn tôi đều nhanh chóng tìm cách tháo gỡ để tinh thần không bị nặng nề. Tôi rất sợ áp lực. Chính vì thế, lần đầu tiên tôi phải đối diện áp lực dư luận khiến tôi gặp khủng hoảng trầm trọng. 

Lần thứ 2 nó còn khủng khiếp hơn lần đầu rất nhiều, đó là thời điểm tôi vào vai Nam trong Hương vị tình thân. Nhân vật đã được xây dựng như thế và tôi chỉ việc diễn để làm nổi bật được tính cách nhân vật đó lên. Nhưng đột nhiên, khi phim lên sóng tôi bị phản ứng dữ dội. Thậm chí, tôi còn bị coi như tội đồ, ngày qua ngày khiến tôi như muốn phát điên. Nhiều lúc tôi không dám cầm điện thoại để đọc những bình luận của khán giả.

- Làm sao chị thoát ra khỏi thời gian khủng hoảng tinh thần đó?

Tôi dần dần học cách đối diện với tiêu cực vì không còn cách nào khác. Tuy không dễ dàng nhưng cuối cùng tôi đã vượt qua được. Tôi tìm những điều tích cực trong cuộc sống để lấn át mọi tiêu cực.

- Thời điểm đó chị chưa quay xong phim chưa?

Lúc đó mới chuẩn bị quay xong phần 1 thôi. Dường như có mặt trường quay từ sáng tới tối, đêm về lại không ngủ được, tâm lý rất nặng nề. Cứ đi quay sống với nhân thì không sao nhưng đặt chân về đến nhà lại phải đối diện với các cơn áp lực chồng chất nhau. Tối tôi không dám ngủ, tưởng tượng các dây thần kinh đang căng hết mức. Tôi không dám dùng thuốc an thần, bởi nếu dùng thuốc an thần người rất mệt ngày hôm sau sẽ không đi quay được. Không còn cách nào khác, tôi phải sử dụng kẹo ngủ. Thời gian đầu dùng còn có tác dụng rồi dần dần cũng không có tác dụng gì. Sau đó, stress đến mức tôi phải tìm đến rượu, uống thật say để ngủ mới có sức sáng hôm sau dậy đi làm. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi lại cảm thấy yêu cái khoảng thời gian đó. Vì chính những áp lực đó khiến tôi nhận ra được giới hạn của mình đến đâu. Hiện tại, tôi không còn sợ áp lực nữa. 

- Trải qua không ít giông bão, Phương Oanh của hiện tại trưởng thành như thế nào?

Ngày xưa, tôi không sợ khó, sợ khổ rồi, nhưng tôi chỉ sợ áp lực. Cái gì đối với tôi cũng là thử thách, tôi đối diện với nó. Áp lực là khi mình muốn cái này nhưng không đạt được thì mình tự tạo áp lực cho mình. Bây giờ đối với tôi mọi thứ làm hết sức thôi, tôi không mong cầu gì hết. Tôi không biết là kết quả sẽ ra sao, như thế là mình sẽ không bị áp lực rồi. Thậm chí, có mất mát, thiệt thòi tôi vẫn chấp nhận như thế sẽ không bị áp lực. Mong rằng trong tương lai, tôi cứng rắn hơn, bản lĩnh hơn.

- Hiện tại chị đang “vườn không nhà trống” hay “hoa đã có chủ”?

Tôi vẫn đang dành hoàn toàn thời gian cho công việc, để lắng nghe bản thân mình nhiều hơn nữa. Tôi chia tay mối tình trước cách đây vài năm thôi nên bây giờ vẫn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ khác hoặc là chưa gặp được người phù hợp chẳng hạn. Ngày trước thì đúng người nhưng chưa đúng thời điểm còn bây giờ thì đúng thời điểm nhưng lại chưa tìm thấy người (cười).

- Chị có thấy mình kén chọn quá không?

Ai cũng có tiêu chuẩn riêng cho mình và tôi không ngoại lệ. Nhưng tôi tôn trọng cảm xúc bản năng của mình. Nếu như có người người mang lại cảm xúc cho tôi muốn yêu và đang được yêu, thì dù tiêu chuẩn này người ta không đạt được tôi hoàn toàn có thể bỏ qua được. Nếu muốn yêu, mình sẽ dung hòa nó, để yêu đã còn yêu được đến đầu là câu chuyện phía sau. Nhưng đến bây giờ để gặp được một người như thế, tôi còn chưa gặp được (cười). 

- Vậy khi yêu, chị chọn lý trí hay lắng nghe con tim? 

Tôi yêu hoàn toàn bằng con tim nhưng chia tay sẽ theo lý trí. Trong tình yêu, tôi rất dứt khoát và rõ ràng. Nếu như đến lúc đưa ra quyết định khi mình cảm thấy không tiếp tục đi cùng nhau được nữa, tôi sẽ sử dụng lý trí để gạt đi. 

- Lý do dẫn đến việc chia tay trong cá mối tình trước của chị là gì?

Tôi nghĩ bản thân mình chưa đủ cố gắng trong tình yêu. Ngày xưa, tôi nghĩ mình không may mắn, gặp không đúng người nên mới có kết thúc như không đẹp. Trong các mối quan hệ trước đó, tôi là người chủ động chia tay. Phụ nữ thường có thể bỏ qua, nhưng không bao giờ quên. Có những người sẽ cố gắng vì tình yêu, vì tình yêu của họ đủ lớn. Nhưng tôi thì lại không, tôi chọn cách buông bỏ. 

- Nguyên nhân là do chị chưa cố gắng chứ không phải bị phản bội?

Nếu nói phản bội thì nặng nề quá. Cuộc sống mà, nó luôn luôn biến động. Đàn ông vốn tham lam, chỉ muốn thêm không muốn bớt. Họ vốn tò mò, thích sự lạ lẫm. Dù người phụ nữ bên cạnh họ có hoàn hảo đến mấy, bản chất của đàn ông vẫn thích tò mò những cái lạ. Không có một mối quan hệ nào nếu không có sự cố gắng mà thành cả, kể cả trong hôn nhân luôn. Khi đã đủ trưởng thành, đủ mất mát ngẫm lại mới nhìn ra được cái sai nó nằm ở chính mình. Trong tình yêu, tôi chưa bao giờ đủ cố gắng cả. 

- Chị có thấy mình là người gặp trắc trở trong tình yêu?

Tôi không thấy điều đó. Những mối tình mà tôi trải qua đều rất đẹp, tôi chưa bao giờ gặp thiệt thòi trong tình yêu. Họ yêu tôi, họ cho tôi cảm giác tình yêu thật sự .Hiện tại, tôi muốn thay đổi con người mình trước, thay đổi về cách yêu. Vậy nên tôi không muốn mình yêu vội vàng. Yêu là bản năng nhưng cách yêu giúp duy trì một mối quan hệ.

- Chị có lập kế hoạch bao nhiêu tuổi kết hôn?

Tôi không lập ra kế hoạch 30 tuổi sẽ kết hôn nhưng tôi cũng đã lập ra mục tiêu rõ ràng là đến năm 40 tuổi tôi đã làm được gì. Muốn đạt được những mục đích đó thì khoảng thời gian này tôi phải dồn tâm huyết để dần hiện thực hóa nó. Tôi tìm cách dung hòa được tình yêu và công việc, cần trưởng thành hơn để làm được điều đó.

- Chị nghĩ sao về "tiểu tam" và "trà xanh"?

Đây là câu chuyện nhạy cảm. Tôi không có thói quen đứng bên ngoài nhìn vào đánh giá cuộc sống của người khác. Đây là vấn đề tình cảm, nếu tiểu tam mà đến với mục đích cướp và lợi dụng thì đương nhiên đó là vấn đề đáng lên án. Tuy nhiên, cũng có mối quan hệ nó không như thế mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

- Chị đã bao giờ nhận được lời mời khiếm nhã chưa?

Tôi gặp nhiều chứ! Khiếm nhã có, lịch sự có, chân thành cũng có. Đầu tiên, tôi sẽ cảm ơn họ vì đã mến mộ mình, vì có yêu mến mình người ta mới ngỏ lời. Đối với tôi, việc được người ta thích đó cũng là một cái ơn và mình phải biết cảm ơn. Nhưng có một số cái phạm vào nguyên tắc nên mình phải biết cách từ chối, cảm ơn thể hiện sự trân trọng. Nhưng nó thuộc vào nguyên tắc thì bằng bất cứ giá nào mình cũng sẽ không thay đổi, mình sẽ nêu rõ quan điểm của mình như vậy. Cảm ơn họ xong rồi xin lỗi họ vì không thể giao lưu, đáp ứng lời mời đó

- Mỗi khi đối diện với anti-fan chị thường chọn cách thẳng thắn “đáp trả”. Chị có nghĩ rằng chính sự thẳng thắn đó đôi khi gặp bất lợi cho mình?

Cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Không phải mình đôi co thắng, thua cũng không phải để thể hiện cái tôi của mình.Đôi khi họ không rõ đầu đuôi câu chuyện như nào nhưng lại quy chụp những điều vô căn cứ, xúc phạm đến gia đình, fan của tôi, buộc tôi phải lên tiếng bảo vệ những người yêu thương mình. Tôi không hối hận về những việc làm đó của mình. Bởi vì họ sai hoàn toàn và phạm vào những cái quá đáng.

- Người ta nói Phương Oanh là một “đại gia ngầm trong showbiz”, điều đó đúng không?

Đúng, tôi giàu lắm nhưng mà giàu tình cảm (cười). Tôi cố gắng để cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn thôi chứ không dám nhận là “đại gia ngầm” đâu. Tôi không có tham vọng là phải được cái này, cái kia nhưng cố gắng không để mình không bị thiếu. Được sống trong tình yêu thương và đầy đủ vật chất, tinh thần là thấy mình giàu lắm rồi. 

- Nhìn lại chặng đường đã qua, chị có thấy tiếc nuối điều gì không?

Tôi không tiếc nuối điều gì cả. Có thể có những những quyết định của mình không được đúng thì cũng không hối tiếc vì nó cũng xảy ra rồi.

- Dự định tiếp theo của chị là phát triển kinh doanh hay là làm nghệ thuật?

Tôi đang tập trung cho việc kinh doanh là chủ yếu.Tôi dành thời gian nhìn lại bản thân, phát triển những cái mà tôi đã tích luỹ được để thực hiện hoài bão trong sự nghiệp kinh doanh. Còn nghệ thuật là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Đặc biệt là diễn xuất, nó là thứ sẽ đồng hành cùng tôi mãi mãi chỉ có điều là tùy giai đoạn cống hiến được nhiều hay ít. Đến hiện tại, tôi đã đủ chinh phục hết các dạng vai. Nếu trong tương lai, dạng vai nào là thế mạnh của tôi thì tôi mới làm.

Cảm ơn diễn viên Phương Oanh với những chia sẻ trên.

Bài viết

Thúy Ngọc

Chia sẻ