Giải Trí

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt ca ngợi U23 Việt Nam: 'Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy màu đỏ tuyệt vời'

Trang Huyền
Chia sẻ

Bài thơ dành tặng các cầu thủ U23 Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Phong Việt đang được người hâm mộ chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Chiều 27/1, chung kết giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á khép lại với chiến thắng thuộc về Uzbekistan. Tuy không chạm tay tới chiếc cúp AFC U23 Championship nhưng trên mạng xã hội, fan vẫn dành tình yêu trọn vẹn cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Học trò HLV Park Hang Seo làm được nhiều điều hơn cả việc chinh phục trái tim người hâm mộ. Không chỉ thi đấu hết mình, đội tuyển U23 Việt Nam còn thắp lại niềm tin vào bóng đá tưởng như đã mất trong lòng khán giả, khiến truyền thông nước bạn ngỡ ngàng vì màu đỏ phủ kín từng tuyến đường Việt Nam hay thậm chí sang tận sân vận động Thường Châu, Trung Quốc.

U23 Việt Nam có một trận đấu hết mình, khiến không chỉ người hâm mộ nước nhà, mà gần như cả châu Á phải thán phục, ngợi khen.

Sau trận chung kết, trên mạng xã hội, dù buồn bã, dù tiếc nuối, không ít cổ động viên vẫn đăng tải bài viết cổ vũ tinh thần cho đội tuyển nước nhà. Nhà thơ Nguyễn Phong Việt cũng không nằm ngoại lệ. Mới đây, anh gây chú ý khi chia sẻ bài thơ dành tặng các cầu thủ U23 Việt Nam.

SAOstar xin được trích dẫn nguyên văn nội dung bài thơ:

“Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy một màu đỏ…

Hôm nay chúng ta đã vẽ lên trên những bông tuyết một màu đỏ
dù có ngược chiều gió
vẫn không hề tan ra…

Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy một niềm tin đối diện với phong ba
dù không biết trước điều gì rồi sẽ đến
cứ nắm chặt tay nhau và nhìn về cùng một hướng
tim của những con người cùng đập nhịp theo từng bước
phải trưởng thành để đi…

Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy một ước muốn thầm thì
nhưng lan toả như một ngày mưa trên cánh đồng khô hạn
rồi sẽ có một bông hoa nào đó nở ra trong một mùa thơm mát
cuộc đời hoàn toàn có thể biết trước
nếu cố gắng từ hôm nay…

Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy một ngôi sao giữa ban ngày
và chấm phá thêm bằng từng hơi thở
không ai chọn lựa chúng ta nhưng chúng ta chọn lựa ghi vào tay mình một khoảnh khắc đáng nhớ
bàn tay khi xiết chặt đó
đã cất tiếng thay cho con người…

Chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy không phải chỉ là vài giờ vui
rồi trôi đi như một giấc mơ ấm áp
chúng ta đã cùng nhau và giờ đã đến
nếu có rơi nước mắt
cũng chỉ là vì nó cần phải rơi…

Hôm nay chúng ta đã vẽ lên nền trời ấy một màu đỏ tuyệt vời!”.

Mong rằng với tình yêu, sự cổ vũ từ người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản” để tiếp tục chiến đấu tại các giải đấu tiếp theo.

Chia sẻ

Bài viết

Trang Huyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất