Giải Trí

Nguyễn Phi Hùng kể về những ngày ở tâm dịch: Có lần về nhà tôi ho, mất tiếng, hồi hộp tưởng bị mắc bệnh

Team Giải Trí
Chia sẻ

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã có những trải lòng với SAOstar về những tháng tham gia vào tuyến đầu, hỗ trợ chống dịch.

Suốt những tháng qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp với hàng trăm ca nhiễm tăng mỗi ngày. Đặc biệt, TP.HCM đã thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Trong lúc mọi hoạt động nghệ thuật, giải trí bị ngưng trệ, đã có những nghệ sĩ sẵn sàng đứng lên khi đất nước cần. Họ khoác lên mình chiếc áo bảo hộ, đến tâm dịch để làm công tác hỗ trợ cho các cơ quan dễ dàng kiểm tra, hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm.

Xem thêm: Huy Trần bị tố gian xảo, lợi dụng Ngô Thanh Vân, Xuân Lan nghe thấy liền 'vỗ mặt' anti-fan

Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên xung phong đi vào tâm dịch từ những ngày đầu Sài Gòn giãn cách, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã có những trải lòng với SAOstar về quá trình tham gia, kỷ niệm cũng như những câu chuyện khiến anh vô cùng xúc động.

Nguyễn Phi Hùng kể về những ngày ở tâm dịch: Có lần về nhà tôi ho, mất tiếng, hồi hộp tưởng bị mắc bệnh Ảnh 1
Nguyễn Phi Hùng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên xung phong vào tâm dịch hỗ trợ tuyến đầu.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho biết anh quyết định vào tâm dịch tham gia làm ông tác hỗ trợ một cách âm thâm và không hề nói với bố mẹ, chỉ khi báo đài đưa tin thì gia đình mới biết công việc của anh. Dù khá lo cho con trai, tuy nhiên vì đây là một công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên bố mẹ của Nguyễn Phi Hùng chỉ biết động viên, cổ vũ con trai.

Nguyễn Phi Hùng kể về những ngày ở tâm dịch: Có lần về nhà tôi ho, mất tiếng, hồi hộp tưởng bị mắc bệnh Ảnh 2

Nam ca sĩ cũng chia sẻ rằng, có những lần anh đi tham gia nhưng khi về nhà lại gặp các triệu chứng ho, sốt,... khiến anh khá lo vì tưởng đã mắc Covid-19. Tuy nhiên cũng rất may đó chỉ là bệnh thông thường nên sau khi cảm thấy sức khỏe được hồi phục, anh lại tiếp tục khoác lên mình chiếc áo bảo hộ để vào tâm dịch hỗ trợ cùng với mọi người.

Nguyễn Phi Hùng cũng không khỏi xúc động khi chia sẻ về những câu chuyện của những y bác sĩ ở tuyến đầu nhiều tháng không được về nhà thăm gia đình, nhớ con cái, vợ/chồng. Tuy nhiên họ vẫn gác bỏ những điều đó để ở lại giúp đỡ mọi người.

Nguyễn Phi Hùng kể về những ngày ở tâm dịch: Có lần về nhà tôi ho, mất tiếng, hồi hộp tưởng bị mắc bệnh Ảnh 3
Nguyễn Phi Hùng kể về những ngày ở tâm dịch: Có lần về nhà tôi ho, mất tiếng, hồi hộp tưởng bị mắc bệnh Ảnh 4

Ngoài ra, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng có những trải lòng vì bản tính quá "ham" công việc mà quên mất đi chuyện lập gia đình đến mức bố mẹ phải phàn nàn, gây áp lực. 

Xem thêm: Một nữ diễn viên hoang mang vì ồn ào của Thủy Tiên: 'Lòng tin trước giờ đặt mỗi nơi đó vì con nhà Phật'

Chia sẻ

Bài viết

Team Giải Trí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất