Giải Trí

Mai Phương Thúy tự 'bóc phốt' bản thân mình là trán dô, cằm nọng

Diên Vỹ
Chia sẻ

Nhiều người đã phải phì cười trước màn "tự bóc phốt" của Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, thế nhưng ngay sau khi hết nhiệm kì, Mai Phương Thúy quyết định "lùi về sau" để "chăm lo" cho hoạt động kinh doanh riêng. Người đẹp cũng ít khi tham gia các hoạt động trong showbiz thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cái tên Mai Phương Thúy đều trở thành tâm điểm của nhiều ánh nhìn.

Mai Phương Thúy tự 'bóc phốt' bản thân mình là trán dô, cằm nọng Ảnh 1

Mỗi lần xuất hiện đều đẹp rạng ngời là thế, thế nhưng Mai Phương Thúy vẫn thường xuyên "tự bóc phốt" mình. Cô không ngại show ra những điểm xấu trên cơ thể để khán giả thấy rằng, mình thực sự không phải là một con người hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Mai Phương Thúy bất ngờ tung ảnh hậu trường của một buổi chụp hình lên trang cá nhân. Mục đích của cô chính là khoe "góc nghiêng không thần thánh" như tưởng tượng.

Mai Phương Thúy tự 'bóc phốt' bản thân mình là trán dô, cằm nọng Ảnh 2

Trong một bức ảnh chụp nghiêng, Mai Phương Thúy để lộ khá nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt. Thế nhưng người đẹp lại chia sẻ bức ảnh trên trang cá nhân và thừa nhận "Một cái trán dô, một cái cằm nọng, tôi đúng là nhiều tì vết...". Nhiều người cũng phải phì cười vì tính cách hài hước của Mai Phương Thúy. Thế nhưng đây không phải là lần đầu tiên, Hoa hậu quyết định "bóc mẽ" những khuyết điểm của bản thân lên mạng xã hội để nhiều người cùng biết.

Mai Phương Thúy tự 'bóc phốt' bản thân mình là trán dô, cằm nọng Ảnh 3

Trước đó, người đẹp cũng từng thừa nhận mình sỡ hữu một nhan sắc không hoàn hảo khi để mặt mộc. Cô chỉ ra rằng, mình không hề có lông mày cho tới lông mi, phần mắt hơi nhỏ. Và chính người đẹp cũng phải gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia trang điểm vì chính nhờ make-up mới giúp cô "thăng hạng" nhan sắc tới như vậy.

Mai Phương Thúy tự 'bóc phốt' bản thân mình là trán dô, cằm nọng Ảnh 4

"Là người có độ tự luyến cao, tôi thấy mình rất xinh đẹp. Nhưng tôi đồng ý với tất cả các ý kiến cho rằng tôi không còn là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành khi để mặt mộc.

Dĩ nhiên mặt mộc tôi không xấu vì đường nét khuôn mặt tôi cũng vào dạng hiếm có. Tuy nhiên trời chả cho tôi tý lông nào, từ lông mày đến lông mi (ông ơi ông công bằng lắm). Bạn cứ hỏi bất kì chuyên gia trang điểm nào của tôi, họ sẽ công nhận tôi không nói dối nửa phân.

Nhiều người nói điểm trừ nữa trên mặt tôi là đôi mắt hơi nhỏ. Ôi tôi beg to differ. Mắt tôi không to không nhỏ, to hơn sẽ chỉ làm khuôn mặt thành búp bê kém hấp dẫn.

Vấn đề chỉ là tôi không có tý lông mi lông mày nào. Đôi mắt tôi để mộc thì đúng là chỉ chàng trai yêu tôi mới khen đẹp được (điều này cũng không điêu dù chỉ nửa lạng). Thế nên tôi cám ơn ngành công nghiệp trang điểm lắm lắm. Ngày nào nó còn tồn tại và phát triển, tôi vẫn có cơ hội thăng hoa".

Chia sẻ

Bài viết

Diên Vỹ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất