Giải Trí

Khánh Thi - Phan Hiển gặp khó khăn ở Ý: 'Nuốt nước mắt' để có thành công như hiện tại

Theo An Tiên
Chia sẻ

Đôi vợ chồng vũ công đã có một buổi giao lưu tại quê nhà sau khi Phan Hiển - Thu Hương giành huy chương vàng tại SEA Games 31.

Mới đây, Khánh Thi và Phan Hiển đã dành thời gian trải lòng về cuộc hành trình chinh chiến tại SEA Games 31. Trước đó, vận động viên Phan Hiển và Đặng Thu Hương đã lập kỷ lục mới cho đoàn thể thao Việt Nam khi đạt huy chương vàng cho cả ba hạng mục nội dung khác nhau mà cả hai tham gia. Sau khi mang vinh danh về cho Việt Nam, Phan Hiển - Khánh Thi cùng nữ vũ công Thu Hương đã có mặt tại quê nhà chia sẻ về quãng thời gian khó khăn mà họ phải trải qua để có được thành công như hiện tại.

Được biết, để chuẩn bị cho một kỳ thi thật thành công, bộ ba đã tới Ý để bắt đầu hành trình tập huấn khắc nghiệt. Phan Hiển cho biết anh thực hiện theo giáo án trong vòng 2 tháng nhưng lại bằng khối lượng luyện tập của 2 năm. Vì thế, không thể nào tránh khỏi việc bị chấn thương trong quá trình luyện tập gian khổ. Nhưng Phan Hiển cho rằng người chuyên nghiệp phải biết chấp nhận vết thương và luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng.

Cuộc sống tại nơi đất khách quê người xuất hiện rất nhiều trở ngại phải đối mặt hằng ngày. Cụ thể, Khánh Thi chia sẻ rằng do không có xe hơi nên phải bắt grab di chuyển, còn không thì phải đi nhờ xe của một người bạn vận động viên. Mỗi lần như thế Khánh Thi sẽ gửi 10-20 euro (tầm 250-500.000 VNĐ) để cám ơn người bạn đã giúp đỡ. 

Tại khu vực sinh sống, không rạp chiếu phim, siêu thị thậm chí mạng Internet cũng không có nốt và vẫn phải “nịnh” người bạn vận động viên mua hộ. Nhờ sống trong khu vực khá thiếu thốn cơ sở vật chất ấy nên các vận động viên mới có thể tập trung luyện tập trong trạng thái tốt nhất, không bị xao nhãng bởi những thứ xung quanh.

Mỗi ngày, Phan Hiển và Thu Hương phải trải qua 4 căn phòng khắc nghiệt như “địa ngục trần gian”. Phòng thứ 1, trọng tài quốc tế chờ các vận động viên thế giới đến xin họ tập còn đối với các gương mặt đến từ Đông Nam Á thì họ tỏ thái độ khinh thường và không quan tâm mấy. Phòng thứ 2 do quán quân dancesport thế giới giảng dạy, bắt buộc phải có mặt đúng 7h và phải tập nhảy trước mặt mọi người đến khi nào “ê chề” thì thôi. Phòng 3 là lên máy chạy bộ liên tục đến khi qua phòng 4 là lúc kiểm tra cơ bắp khiến các vũ công rất áp lực với quy trình luyện tập gian nan này.

Ngày sang Ý, Khánh Thi đem theo 5 cân gạo và một nồi cơm điện nhưng xài qua ngày đầu thì hư. Cô phải dùng nồi bình thường và canh chừng

 cẩn thận để không bị loãng thành cháo. Do không biết nấu ăn, vợ chồng cô cùng Thu Hương suốt ngày chỉ lẩn quẩn với khoai, mì, thịt khiến cho cả ba ám ảnh tới hiện tại.

Cuối cùng, Khánh Thi chốt một câu khiến ai cũng nghẹn lòng: “Nếu không có những ngày đó nuốt nước mắt vào trong thì không có được thành công như ngày hôm vừa rồi”.

Chia sẻ

Theo

An Tiên

Tin mới nhất