Giải Trí

Joy (Red Velvet) chia sẻ về ước mơ lớn nhất và cách tự bảo vệ bản thân khi gia nhập làng giải trí

Theo 아시아경제 + koreaboo
Chia sẻ

Joy (Red Velvet) đã có những chia sẻ chân thành về sự nghiệp lẫn trải nghiệm đầy áp lực của một idol trong buổi phỏng vấn với tạp chí Arena Homme.

Joy tin rằng không có chuẩn mực nào cho cái đẹp.

Joy (Red Velvet) đã tham gia chụp hình và phỏng vấn với tạp chí Arena Homme. Nhân dịp này, cô đã có nhiều chia sẻ xoay quanh việc tự bảo vệ bản thân, khát khao lớn nhất trong đời cũng như ý nghĩa của của tự do.

Khi bạn lên sân khấu hoặc tham gia chụp hình, lúc nào trông bạn cũng rất tự tin. Tôi nghĩ chính năng lượng đó của bạn đã chinh phục mọi người.

Tôi chỉ tạo cho bản thân một câu thần chú. Nếu tôi cảm thấy lo lắng hay căng thẳng trong lòng, điều đó sẽ thể hiện qua ống kính máy quay và truyền đến khán giả. Vì vậy, trước khi lên sân khấu hoặc chụp hình, tôi phải tự thông suốt tư tưởng bằng cách nghĩ rằng mình là người cuốn hút nhất thế giới. – Joy

Tôi ở một thế giới khác trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi tôi bước sống và rửa mặt, tôi có thể nhìn thấy mọi thiếu sót của bản thân. Nhưng nếu tôi ghét bỏ chính mình vì những thiếu sót đó thì tôi không có sức mạnh để tự bảo vệ mình, vì thế tôi vẫn tự khen ngợi bản thân. – Joy

Bạn vẫn nghĩ như vậy về bản thân dù có vẻ như bạn không có bất kỳ thiếu sót nào?

Người ta nghĩ có một tiêu chuẩn cho cái đẹp và vì thế tôi đã cố để đạt được tiêu chuẩn đó trước tiên. Nhưng sau khi trở nên thân thiết với các stylist và nhân viên, những người làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, tôi nhận ra rằng vẻ đẹp muôn hình muôn vẻ và rằng không có bất cứ thứ gì trên đời lại không đẹp cả. Không có chuẩn mực cho cái đẹp vì mọi người đều đẹp theo cách riêng của họ. Tôi tạo lên vẻ đẹp của mình bằng cách nào? Cách của tôi là tập luyện và học hỏi. – Joy

Joy này, bạn yêu bản thân mình chứ?

Vâng. Tôi đã làm việc chăm chỉ và tôi tự hào vì điều đó. Dù có những lúc tôi không thích bản thân, tôi cố yêu quý khía cạnh đó của mình. Đó là cách tôi có thể làm để bảo vệ chính mình. – Joy

Khát khao lớn nhất của bạn là gì?

Đó là kể câu chuyện của mình thông qua một ca khúc. – Joy

Sự tự do có ý nghĩa như thế nào với bạn?

Tôi nghĩ nó đưa cuộc đời bạn đi theo một hướng riêng. Điều vô cùng quan trọng đối với những ai làm công việc của một idol. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một nhóm nhạc mới debut, tôi tự hào nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho họ, bởi thật sự rất khó để quảng bá với một khuôn mặt ngày nào cũng tươi cười ở độ tuổi trẻ như vậy. – Joy

Sẽ có rất nhiều điều mà họ sẽ phải che giấu và chịu đựng. Tôi từng trải qua chuyện này nên tôi biết họ cảm thấy ra sao. Khi tôi còn trẻ, tôi phải chịu áp lực phải mỉm cười nhiều đến nỗi có một khoảng thời gian tôi cố gắng không cười nữa. Nhưng giờ đây, tôi biết rằng đứng trên sân khấu quý giá ra sao và vì vậy nụ cười đến với tôi một cách tự nhiên. - Joy

Chia sẻ

Theo

아시아경제 + koreaboo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất