Giải Trí

Đặng Luân kéo lê Dương Mịch trong show 'Trốn thoát khỏi mật thất'

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Người xem không biết nên buồn hay nên cười với hình ảnh Đặng Luân cố gắng kéo lê Dương Mịch dưới đất trong Trốn thoát khỏi mật thất.

Trong tập mới nhất của Trốn thoát khỏi mật thất, Đặng Luân cùng Dương Mịch và phần lớn các thành viên khác đã đi theo những hướng khác nhau, hai diễn viên dưới tình huống tối ngòm đã hóa thân thành hai chú "thỏ đế". 

Dương Mịch 
Đặng Luân 

Đặng Luân và Dương Mịch đã ngồi xuống đất vì run sợ và mức độ sợ hãi càng tăng thêm khi nữ nhân áo đỏ xuất hiện, Dương Mịch ngồi thụp xuống rồi lấy hai tay che đầu và một tay nắm chặt lấy Đặng Luân với hi vọng đối phương không bỏ rơi mình. 

Sau cái chớp nháy của ánh đèn thì Đặng Luân mất đi khả năng quản lý biểu cảm của mình và cực sợ khi nữ nhân áo đỏ xuất hiện. Dù la hét nhưng nam diễn viên sinh năm 1992 vẫn giữ rất có khí thế của một người con trai khi nắm lấy tay của Dương Mịch và kéo lê cô khoảng một mét.  

Người đâu, mau đến đây!
Ánh đèn vừa chớp nháy
Bóng dáng nữ nhân áo đỏ xuất hiện
Đặng Luân quên luôn việc quản lý biểu cảm

Điểm gây cười nhất là dưới tình trạng thiếu sáng, khán giả có thể thấy dấu tích để lại dưới đất khi Dương Mịch kéo lê người chị của mình. 

Sau khi nhìn thấy cảnh này, nhiều khán giả không biết phải tội nghiệp cho ai, Đặng Luân dù khó bảo toàn bản thân nhưng vẫn muốn bảo vệ cho Dương Mịch, còn nàng Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa có lẽ quá hoảng sợ nên không thể nào đứng lên được. 

Đặng Luân kéo lê Dương Mịch
Nhát gan, sợ hãi và không biết phải làm sao

Trốn thoát khỏi mật thất vừa mới phát sóng, Đặng Luân và Dương Mịch định sẵn sẽ ở vị trí trí tuệ và là những người có sự gan dạ nhất nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Đặc biệt là dưới tình huống không đèn, mọi người đều sợ bóng tối và không dám đi thám hiểm một mình. 

Đặng Luân 

Nhiều cư dân mạng sau khi nhìn thấy hình ảnh này đều bắt đầu bình luận sôi nổi: 

Tức cười quá, Đặng Luân cũng muốn bảo vệ cho Dương Mịch

Trời ơi, Mịch Mịch của tôi thật tội nghiệp 

Nếu là tôi bị bị đột kích như vậy thì cũng sợ mất hồn vía

Đặng Luân làm tôi cười nãy giờ

Cảnh tượng vốn rất ghê rợn nhưng nhìn thấy hành động của Đặng gan dạ khiến tôi muốn cười. 

Đặng gan dạ ơi, anh chạy đi đâu mất rồi?

Đặng Luân tức cười quá, tôi quên đi ký ức ghê gớm ma quái kia luôn

Dù bị dọa nhưng anh ấy vẫn còn chút lý trí 

Mịch Mịch rất đáng thương nhưng tôi không thể không cười được

Tuy sợ nhưng không quên mang theo bạn của mình, đoàn kết đó. 

Dương Mịch
Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin mới nhất