Giải Trí

Đan Trường: 'Tôi hối tiếc chuyện cũ, chỉ mong có dịp đưa con về Việt Nam đón Tết cổ truyền'

Thanh Hương
Chia sẻ

Nhân dịp đầu năm mới 2022, ca sĩ Đan Trường đã cởi mở chia sẻ với SAOstar những suy nghĩ về cuộc sống và dự định sắp tới của anh.

Năm 2021 không chỉ là năm nhiều biến động xã hội, mà còn ghi dấu sự thay đổi lớn trong cuộc sống của ca sĩ Đan Trường. Giọng ca Tình khúc vàng đã chính thức ly hôn vợ sau nhiều năm chung sống. Sau khi chia tay, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cư xử văn minh và cùng nhau chung tay nuôi dưỡng con trai - bé Thiên Từ. 

Nhân dịp đầu năm mới 2022, ca sĩ Đan Trường đã cởi mở chia sẻ với SAOstar những suy nghĩ về cuộc sống và dự định sắp tới của anh. 

- Những ngày cuối cùng của năm 2021 luôn để lại cho chúng ta khá nhiều cảm xúc, thế cảm xúc ấy trong anh hiện tại là như thế nào?

Một năm vừa qua có quá nhiều biến động, đặc biệt là khi dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, công việc của mọi người. Vậy nên thời điểm kết thúc 2021, Đan Trường mang trong mình nhiều cảm xúc khó tả, buồn có, hi vọng có. Buồn vì có nhiều điều chưa thể thực hiện được, nhưng cũng mong chờ, hi vọng năm 2022 sẽ khởi sắc hơn mới mẻ hơn. Đan Trường đặt cho bản thân nhiều mục tiêu trong năm mới. Hi vọng là dịch bệnh sớm được kiểm soát để có thể trở lại một cách mạnh mẽ nhất.

Đan Trường: 'Tôi hối tiếc chuyện cũ, chỉ mong có dịp đưa con về Việt Nam đón Tết cổ truyền' Ảnh 1

- Trong một năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điều gì khiến anh tự hào và tiếc nuối nhất?

Tất nhiên khi nhìn lại 2021, ai cũng mang trong mình nhiều tiếc nuối. Có lẽ điều tiếc nuối nhất đối với Đan Trường là vì dịch bệnh mà chưa thể ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc hơn để dành tặng khán giả. Đó là chưa kể dịch bệnh cướp đi nhiều bạn bè, đồng nghiệp mà khi nhìn lại, Đan Trường thấy mọi chuyện quá khủng khiếp. 

Còn về niềm tự hào nhất, có lẽ là sự thích nghi. Dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và điều quan trọng là chúng ta thích nghi thế nào. Đan Trường chọn cho mình lối sống lạc quan, nhìn vào những điều tích cực và cũng sắp xếp làm việc online cùng ê-kíp để có thể ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, như một món quà tinh thần dành tặng mọi người. Đó là điều khiến Trường tự hào nhất. 

- Dịch Covid-19 ảnh hưởng khá nhiều đến lịch trình di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ của anh khá nhiều, có bao giờ Đan Trường cảm thấy nhớ quê hương da diết và mong muốn quay trở về quê nhà sớm nhất có thể hay không?

Tất nhiên là có chứ. Mình ở lại Mỹ vì một vài công việc riêng và chưa thể trở lại Việt Nam vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên cũng có những khoảng thời gian cảm thấy nhớ quê hương. Đặc biệt là cái thời điểm người dân gặp nhiều khó khăn nhất vì dịch. Mặc dù cũng chung tay với công ty để thực hiện nhiều dự án thiện nguyện hỗ trợ bà con, nhưng nói thật, khi chứng kiến những gian truân, hiểm nguy đó, điều Trường mong muốn nhất là được trở về, được xông pha để có thể đồng hành cùng bà con.

Trong khó khăn đó, điều khiến Trường xúc động nhất là khi chứng kiến cảnh người dân chung tay cùng nhau vượt qua. Dịch bệnh có thể làm cuộc sống khó khăn nhưng tình yêu thương, đoàn kết của người Việt vẫn còn đó. 

Đan Trường: 'Tôi hối tiếc chuyện cũ, chỉ mong có dịp đưa con về Việt Nam đón Tết cổ truyền' Ảnh 2

-  Một năm mà nghệ thuật bị gián đoạn khá nhiều do dịch bệnh, song Đan Trường vẫn hoạt động khá năng nổ, động lực nào khiến cho Đan Trường khá sôi động trên “đường đua nghệ thuật” trong năm qua?

Động lực để Đan Trường hoạt động không ngừng, dù là thời điểm dịch bệnh hay không là vì khán giả. Như đã từng chia sẻ trước đó, Đan Trường có được ngày hôm nay là nhờ vào tình yêu thương, sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Vào thời điểm dịch bệnh, khi mà mọi thứ rơi vào bế tắc, Đan Trường nghĩ rằng những dự án âm nhạc rất cần thiết để động viên tinh thần, truyền tải những năng lượng tích cực nhất cho mọi người. 

Như ai đó từng nói rất hay rằng: "Âm nhạc chữa lành vết thương". Đan Trường hiểu điều đó nên rất mong muốn mang lời ca tiếng hát của mình để  chữa lành những vết thương của mọi người trong mùa dịch. 

- Trải qua những “sóng gió cuộc đời”, ai cũng chiêm nghiệm ra được những bài học, kinh nghiệm quý báu, vậy bài học của Đan Trường là gì sau quãng thời gian khó khăn đã qua?

Mình học được nhiều điều khi đi qua giai đoạn dịch bệnh, trong đó chính là việc giữ tinh thần lạc quan, sống tích cực. Như mọi người đã thấy, Covid-19 lấy đi biết bao sinh mạng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Việc liên tục đón nhận những thông tin tiêu cực khiến mọi người căng thẳng, áp lực và thậm chí là rơi vào trầm cảm. Thời điểm đó, Trường nghĩ việc thích nghi, giữ cho mình lối sống lạc quan là điều rất cần thiết. Chỉ có như vậy mới giúp chúng ta mạnh mẽ vượt qua. 

Bên cạnh đó, dịch bệnh khiến Trường chiêm nghiệm ra rằng cuộc sống này vô thường lắm. Có những người mới nhìn thấy đó, mới tay bắt mặt mừng đó mà giờ đã không còn đồng hành cùng mình nữa. Thế cho nên Trường nhắc mình nên sống vui vẻ, sống hết mình để bản thân không phải nuối tiếc. Hãy sống như thế đó là ngày cuối cùng được sống.

Đan Trường: 'Tôi hối tiếc chuyện cũ, chỉ mong có dịp đưa con về Việt Nam đón Tết cổ truyền' Ảnh 3

- Đã bao giờ Đan Trường cảm thấy hối tiếc với những quyết định mà mình đã đưa ra hay chưa, đặc biệt là khi những quyết định ấy ảnh hưởng đến chính cuộc đời mình?

Đan Trường thấy mình là người kỹ tính trong công việc lẫn trong đời sống. Khi đã đưa ra bất kỳ một quyết định nào mà biết rằng điều đó ảnh hưởng đến công việc, đến đời sống của chính mình thì tôi phải luôn suy nghĩ thật kỹ. Bởi Đan Trường không muốn phải mang cảm giác suy tư, tiếc nuối vì những gì đã qua. Tất nhiên mỗi quyết định, mỗi hướng đi của Đan Trường trong cuộc sống, trong nghề đều có những lý do riêng. Nhưng khi nhìn lại, Đan Trường không hề hối hận. Bởi nếu không có những điều đó, những quyết định đó thì chắc có lẽ không có một Đan Trường như bây giờ. 

- Là một ông bố, Đan Trường nghĩ sao về hai từ “trách nhiệm”? Anh cảm nhận rằng liệu mình đã làm tròn hai từ “trách nhiệm” hay chưa?

Tất nhiên khi sinh con, ai cũng mong con mình thành tài. Và phận làm cha mẹ cũng muốn con sẽ có được cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Bản thân Trường luôn đề cao sự trách nhiệm đối với con. Trường không mong Thiên Từ trở thành ông này bà kia, chỉ mong con được là chính mình, được thực hiện những điều mình mong muốn và hạnh phúc với điều đó. Và trách nhiệm của Trường sẽ là bên cạnh đồng hành, giúp con vững vàng hơn với những gì bé đặt ra. 

Đan Trường: 'Tôi hối tiếc chuyện cũ, chỉ mong có dịp đưa con về Việt Nam đón Tết cổ truyền' Ảnh 4
Đan Trường và bé Thiên Từ

- Cái Tết của Đan Trường chắc hẳn là sẽ có những điều đặc biệt, anh có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ trong ngày Tết hay không?

Có lẽ cái Tết đáng nhớ nhất của Đan Trường là năm 2020, khi lần đầu tiên mình được đón giao thừa với những người thương yêu sau 23 năm đi diễn. Trước đó, Trường thường phải trải qua cảm giác nhìn mọi người chào đón giao thừa qua cửa kính xe vì bận rộn với lịch trình biểu diễn. 

Năm 2020, Trường được công ty cho nghỉ ngơi, không phải biểu diễn trong dịp Tết. Điều đó khiến bản thân nghĩ đến chuyện làm một hoạt động ý nghĩa cho những người dân nghèo. 

Đan Trường đã cùng cùng ê-kíp của mình đã phát quà cho các gia đình nghèo, người già và trẻ em trên các trục đường tại TP.HCM như: Nơ Trang Long, Bệnh viện ung bướu, đường Đinh Tiên Hoàng, đường 3/2... Trường đã dành tặng hơn 200 phần quà mì gói, nước, bánh kẹo... và tiền mặt. Trường nghĩ đó chỉ là phần nhỏ bé của mình góp sức vào cộng đồng, nhưng điều đó khiến mình cảm thấy ấm lòng

- Tết là dịp để đoàn viên, song Tết năm nay và những năm về sau nữa sẽ khá cô đơn, trông vắng, anh có cảm thấy tiếc nuối hay không?

Như đã chia sẻ, Trường chưa bao giờ tiếc nuối vì bất cứ điều gì mình đã quyết định. Bởi để đi đến một quyết định nào đó, Trường đều dành thời gian để suy nghĩ, cân nhắc… Bản thân mình cũng đã chuẩn bị những điều không vui với lựa chọn đó nên phải cố gắng chấp nhận. Nhưng có một điều Trường muốn nhấn mạnh rằng Trường sẽ không cô đơn, vì bên cạnh vẫn còn người thân, những khán giả yêu mến Trường mà. Bản thân Trường là người thích nhìn mọi thứ theo hướng tích cực nhất. Mình cứ vui vẻ đón nhận vì đó mới là cuộc sống.

Đan Trường: 'Tôi hối tiếc chuyện cũ, chỉ mong có dịp đưa con về Việt Nam đón Tết cổ truyền' Ảnh 5

- Theo cảm nhận của anh giá trị văn hóa truyền thống nào là điều cốt lõi của ngày Tết? Anh hiện tại vẫn còn giữ những giá trị truyền thống đó chứ?

Nhắc đến Tết, người ta thường nhớ đến những mâm ngũ quả tròn đầy, những bữa ăn cùng gia đình, mọi người lên chùa cầu nguyện và dành cho nhau những lời chúc trong dịp đầu năm… Với Trường đó là những điều ý nghĩa nhất và Trường xem Tết như một dịp để gắn kết mọi người lại với nhau. Đến thời điểm hiện tại, vì tính chất công việc nên Trường và gia đình không có quá nhiều thời gian để bên cạnh, nhưng bản thân Trường luôn tận dụng từng phút giây để bên những người thân yêu của mình, cùng ôn lại câu chuyện một năm đã qua và vạch ra những kế hoạch cho năm mới. 

- Đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ, chắc chắn sẽ có những cái Tết mà Đan Trường đón ở nơi đất khách, chắc là sẽ buồn và không được trọn vẹn như ở Việt Nam đúng không anh?

Tết ở Mỹ cũng đầy đủ, sung túc. Vì cứ vào thời điểm này, các khu chợ ở California cũng bắt đầu bán đủ thứ món như bánh kẹo, mứt, mai đào…. Mọi người cũng sẽ tất bật đi mua sắm, sửa soạn cho năm mới nhưng cảm xúc chắc chắn sẽ không được như ở Việt Nam. Bởi theo Đan Trường, Tết nguyên đán chỉ trọn vẹn khi được đón trên đất Việt. 

Cảm xúc đón Tết ở Mỹ dù sung túc nhưng sẽ có những khoảng trống khó tả. Lúc đó, mình chỉ muốn được trở về quê hương, được gặp mặt bạn bè, người thân sau một năm tất bật với công việc. Vậy nên mọi năm, Đan Trường thường ưu tiên đón Tết ở Việt Nam để cảm nhận trọn vẹn một cái Tết tròn đầy. 

Đan Trường: 'Tôi hối tiếc chuyện cũ, chỉ mong có dịp đưa con về Việt Nam đón Tết cổ truyền' Ảnh 6

- Những đêm giao thừa thì sẽ hay bắt gặp hình ảnh của Đan Trường trên sóng trực tiếp, chắc chắn anh sẽ có những cái Tết đón giao thừa trên ô tô lưu diễn, chắc là sẽ cảm xúc và buồn lắm đúng không thưa anh?

Tất nhiên là ở những năm đầu, mình sẽ rất buồn. Nhìn mọi người quây quần bên gia đình mà lòng mình có một cảm xúc khó tả. Thậm chí, Đan Trường từng nghĩ tại sao mình lại phải chịu cảnh này? Nhưng qua thời gian, mọi thứ cũng quen dần. Bởi Đan Trường, chỉ cần được đón Tết trên quê hương đã là một niềm hạnh phúc. 

Với lại khi đã làm nghệ sĩ, được khán giả yêu thương thì mình cũng hiểu hơn trách nhiệm của bản thân. Đi diễn đêm giao thừa, được gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả cũng là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Đan Trường xem người hâm mộ như người thân của mình vậy. 

Đan Trường: 'Tôi hối tiếc chuyện cũ, chỉ mong có dịp đưa con về Việt Nam đón Tết cổ truyền' Ảnh 7

- Anh có hay chỉ dạy lại cho bé Mathis Thiên Từ những phong tục truyền thống của ngày Tết hay không, sẽ chỉ dạy bằng những cách nào?

Có chứ. Mặc dù Thiên Từ sinh sống ở Mỹ song trong dịp đầu năm, Trường luôn cố gắng giữ những phong tục truyền thống như lì xì, chúc Tết, cúng ông bà… Đối với Trường, đó là một phong tục đẹp cần giữ gìn, phát huy. Điều may mắn là con trai cũng rất thích điều này. Bé cũng hào hứng chúc Tết để nhận lì xì từ bố mẹ. Bé cũng thích các món ăn Việt nên Trường luôn giữ gìn điều này qua các năm. 

- Anh có lo ngại về việc bé lớn lên tại nước ngoại lâu dần sẽ khó biết được những phong tục, nét truyền thống cho ngày Tết hay không?

Đan Trường tin rằng sự giáo dục của bố mẹ rất quan trọng, nó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, tính cách của bé. Đó là lý do vì sao ngay từ bé, Trường đã cố gắng giữ gìn và dạy con những phong tục truyền thống của dân tộc, đặc biệt là trong Tết nguyên đán. Lá rụng về cội, Đan Trường tin rằng khi lớn, con cũng sẽ hiểu điều gì cần giữ gìn để có thể hoàn thiện mình. 

Đan Trường: 'Tôi hối tiếc chuyện cũ, chỉ mong có dịp đưa con về Việt Nam đón Tết cổ truyền' Ảnh 8

- Anh có dự định sẽ đưa bé Thiên Từ về Việt Nam đón một cái Tết trọn vẹn trong tương lai hay không?

Có chứ. Đan Trường rất muốn điều đó nhưng vì hiện tại vì việc học và điều kiện chưa thuận lợi thôi. Những năm khi đón Tết cùng Thiên Từ ở Mỹ, bé cũng hay hỏi về Tết Việt nên Trường cũng rất mong sẽ có dịp đưa con về quê, trải nghiệm Tết cổ truyền. Trường tin rằng khi có dịp khám phá, bé sẽ yêu thích hơn và có ý thức giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc.

- Cảm ơn anh về những chia sẻ trên!

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Hương

Tin mới nhất