Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Giải trí & TV Show

2 cuộc gọi cầu cứu gây ám ảnh trước khi cựu thành viên One Direction ngã lầu tử vong

Trước khi Liam Payne ngã lầu tử vong, nhân viên khách sạn đã gọi điện cầu cứu khi thấy tình trạng của nam ca sĩ.

Thông tin về việc nam ca sĩ Liam Payne (cựu thành viên One Direction) qua đời khiến khán giả toàn thế giới bàng hoàng. Nam ca sĩ 31 tuổi được cho là đã ngã từ ban công tầng 3 của khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires, Argentina vào chiều tối ngày 16/10 (giờ địa phương) dẫn tới tử vong. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Liam Payne vẫn chưa được công bố.

2 cuộc gọi cầu cứu gây ám ảnh trước khi cựu thành viên One Direction ngã lầu tử vong Ảnh 1
Nhân viên khách sạn đã gọi 2 cuộc gọi cầu cứu khi thấy một vị khách đang phê thuốc và mất kiểm soát. 

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ tờ Daily Mail, nhân viên khách sạn CasaSur Palermo đã thực hiện hai cuộc gọi đến số 999 (Dịch vụ ứng cứu y tế khẩn cấp) trong tình trạng hoảng loạn, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp trước khi sự việc xảy ra. Trong cuộc gọi đầu tiên, nhân viên khách sạn hốt hoảng cho hay: "Chúng tôi có một khách hàng đang trong trạng thái phê thuốc, anh ấy đang phá hoại mọi thứ trong phòng. Ai đó hãy đến giúp chúng tôi". Cuộc gọi này sau đó bị ngắt đột ngột.

Trong cuộc gọi thứ hai, nhân viên khách sạn hoảng loạn nói: "Tôi không chắc tính mạng của vị khách đó có đang gặp nguy hiểm hay bị đe dọa không. Căn phòng có ban công và chúng tôi lo ngại anh ấy có thể thực hiện hành vi tiêu cực. Xin hãy cử đội y tế khẩn cấp đến đây ngay".

2 cuộc gọi cầu cứu gây ám ảnh trước khi cựu thành viên One Direction ngã lầu tử vong Ảnh 2
Truyền thông đặt khi vấn vị khách đó chính là Liam Payne.

Truyền thông đang đặt nghi vấn rằng vị khách mà nhân viên khách sạn CasaSur Palermo nhắc đến trong cuộc gọi với 999 chính là Liam Payne. Trước đó, cảnh sát cũng nhận định rằng nam ca sĩ đã chịu ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy trong sự cố ngã từ ban công dẫn đến tử vong. 

Hình ảnh căn phòng hỗn loạn, được cho là nơi Liam Payne đã lưu trú trước khi qua đời, hiện đang lan truyền trên mạng xã hội. Hiện trường cho thấy phòng khách lộn xộn với nhiều đồ vật bị đổ vỡ, trong đó có màn hình TV bị vỡ.

2 cuộc gọi cầu cứu gây ám ảnh trước khi cựu thành viên One Direction ngã lầu tử vong Ảnh 3
2 cuộc gọi cầu cứu gây ám ảnh trước khi cựu thành viên One Direction ngã lầu tử vong Ảnh 4
Căn phòng được cho là nơi Liam Payne qua đời.

Trên bàn làm việc trong căn phòng, người ta tìm thấy một hộp xà phòng, diêm, tàn dư của nến, giấy bạc, bật lửa, nắp lon soda cháy xém và một loại bột nghi là cocaine. Trong bồn tắm, cảnh sát phát hiện nhiều tàn tích của nến và giấy bạc, kèm theo các vết cháy và vết bẩn đáng ngờ. Những chi tiết này trùng khớp với báo cáo của nhân viên khách sạn về tình trạng khách đang phê thuốc và đập phá đồ đạc trong phòng.

Liam Payne đến Argentina cùng bạn gái vào ngày 30/9. Tuy vậy, sau đó, Kate Cassidy - bạn gái của anh đã rời Argentina vào ngày 14/10. Đến ngày 16/10, nhân viên khách sạn đã gọi 911 để báo cáo về 1 người đàn ông có hành vi bạo lực. Theo các nhân chứng, Liam Payne đã đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh khách sạn và được bế về phòng.

2 cuộc gọi cầu cứu gây ám ảnh trước khi cựu thành viên One Direction ngã lầu tử vong Ảnh 5
Liam Payne và con trai. 

Một chi tiết đau lòng khác là lời nhắn nhủ của Liam Payne với con trai 7 tuổi. Vào sinh nhận lần thứ 31 của mình vào tháng 8/2024, Liam Payne đã chia sẻ về con trai Bear Grey. Anh viết: "Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ đôi tất của bố nào. Tôi sẽ nói chuyện với con trai mình, điều này khiến tôi cảm thấy thật sự rất mong đợi".

Liam Payne nói thêm: "Chúa phù hộ cho con. Bây giờ con đã lớn lắm rồi. Con là một cậu bé lớn và trông giống như một phiên bản mini của tôi vậy. Như thể chúng ta cần thêm một phiên bản khác của tôi trên thế giới này vậy".

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Lục Sa

Tin mới nhất