Giải Trí

Tâm lí như Lan Phương, rủ ông xã đi chợ mua sắm trang trí nhà cửa dịp tết Dương lịch

Khôi Ngô
Chia sẻ

Dù bận rộn với công việc cuối năm nhưng Lan Phương và ông xã vẫn tranh thủ thời gian đi chợ sắm sửa trang trí nhà cửa.

Đối với Lan Phương, tết Tây cũng là một ngày lễ khá ý nghĩa. Ông xã cô là người nước ngoài nên khá coi trọng ngày giáng sinh và ngày tết dương lịch này. Bởi thế, dù khá bận rộn với công việc, nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian rủ ông xã và con gái xúng xính quần áo đi chợ mua sắm những vật dụng ngày tết trang trí nhà cửa.

Tết Tây năm nay khá đặc biệt với Lan Phương. Cô cùng gia đình vừa chuyển sang nhà mới nên muốn mọi thứ thật ấm cúng và tươm tất. Bên cạnh đó, cô cũng muốn mang đến cảm giác vui vẻ và ấm áp đến cho ông xã vì năm nay anh đón tết ở Việt Nam, không có bố mẹ, anh em bên cạnh. Nữ diễn viên muốn chồng đi chợ hoa để cảm nhận thêm về cuộc sống đời thường nhất của con người Việt Nam.

Lan Phương rất yêu nét đẹp rất riêng của Hà Nội. Đặc biệt là những chiếc xe đạp chở đầy hoa bán khắp phố phương và những hàng bánh kẹo rôm rả trên đường phố. Trong lần đi chợ này, con gái nhỏ Lina của cô rất thích thú khi được các cô bán hàng cho ngồi thử trên xe đạp.

Ông xã cô cũng rất yêu thích các gánh hàng hoa ở đường phố Hà Nội. Dù thời tiết Hà Nội thời gian này khá ẩm ướt nhưng con gái Lan Phương vẫn vui vẻ chạy khắp chợ, thận chí còn dẫm chân vào nước. Đến cuối buổi vì chơi mệt nên cô bé ngủ thiếp đi trong lúc bố mẹ vẫn mải mê chọn hoa mang về nhà trang trí.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Với Phương, tết tây hay tết ta đều có những ý nghĩa riêng. Nhưng tựu trung vẫn là những lời chúc an lành, bình an và thịnh vượng cho cả năm. Phương cũng muốn con gái Lina hiểu thêm nhiều nét văn hoá của nhiều vùng miền, nhiều đất nước về tết Dương lịch và tết cổ truyền để con lớn lên hoà nhập nhưng không bị hoà tan giữa muôn vàn biến tướng văn hoá đang xuất hiện”.

Chia sẻ

Bài viết

Khôi Ngô

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất