4 cô nàng Hà thành 'hạ gục' Mộc Châu trong 3 ngày 2 đêm

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Nhóm 4 cô nàng Hà thành đã có một chuyến đi phượt đáng nhớ khắp Mộc Châu với quãng đường hơn 500km cả đi và về.

Nhắc đến đi du lịch theo hình thức đi "phượt" người ta thường nghĩ ngay tới nhóm thanh niên trẻ tuổi, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và thích khám phá mạo hiểm. Nhưng nếu bảo rằng những cô nàng "chân yếu tay mềm" hay bánh bèo văn phòng là không thể đi phượt thì nhiều người có lẽ là nhầm to.  

Minh chứng là chuyến đi phượt Mộc Châu 3 ngày 2 đêm vào dịp lễ mới đây của Hồng Nhung và nhóm bạn Hà thành khiến ai nấy xuýt xoa, thán phục.  

Clip: Nhóm bạn nữ Hà thành ‘hạ gục’ Mộc Châu trong 3 ngày 2 đêm 

Chia sẻ với chúng tôi, Hồng Nhung (Hà Nội) cho biết, đoàn phượt của cô nàng gồm 4 người, đặc biệt cả 4 bạn đều là nữ. Hành trình đi phượt xe máy của nhóm là từ Hà Nội lên Mộc Châu, Sơn La. Quãng đường đi gần 500km cả đi và về, chưa tính việc di chuyển ở các địa điểm vui chơi, trung bình cách từ trung tâm Mộc Châu từ 10 - 25 cây số.  

Nhóm phượt gồm 4 cô gái vô cũng dễ thương và năng động. 

Đều là những cô nàng ngồi văn phòng điều hòa suốt ngày, Nhung và nhóm bạn đã nhân dịp nghỉ lễ "làm" chuyến đi phượt bằng xe máy để thử thách bản thân cũng như tích lũy thêm nhiều trải nghiệm mới.  

Cảnh sắc Mộc Châu khiến ai nấy đều mê mẩn 

Nói về Mộc Châu, Hồng Nhung vô cùng hồ hởi khen ngợi về chuyến đi của mình, bởi không chỉ cảnh sắc của vùng đất nơi Tây Bắc tuyệt đẹp, mà chi phí cũng rất "hạt rẻ". Tổng chi phí cho chuyến đi của Nhung và các bạn hết 1.670k/người (đã bao gồm xăng xe, vé vào cửa các địa điểm tham quan, homestay ngủ nghỉ). Các địa điểm tham quan ở đây đều cách thành phố từ 10 - 15km.

Ngày đầu tiên, 4 cô nàng bắt đầu di chuyển bằng xe máy từ Hà Nội, đến Mộc Châu là gần 2h. Check-in in nhận phòng xong nhóm "xách xe" đi khám phá Ngũ Động Bản Ôn, đồi chè và vườn mận. Vườn mận này là vườn Hải Yến, giá vào cửa là 30k/người, mua mận về sẽ có giá là 60k/kg. Thời điểm này chưa vào mùa mận nên ít khách, chủ vườn rất dễ gần và hiếu khách. Vừa làm vườn còn vừa ra trò chuyện, thăm hỏi rồi hướng dẫn đường đi chơi. Cô chú chủ vườn ở đây có chia sẻ là vào khoảng 20/5 mới là thời điểm đẹp nhất để đi vườn mận, lúc đấy mận to, ngọt và mọng nước.

Thay vì tốn thời gian đi đồi chè trái tim nổi tiếng, chen chúc mùa lễ, nhóm của Nhung chọn check-in ngay đồi chè sát vườn mận Hải Yến. Được cái ở đây đi đâu cũng bắt gặp đồi chè xanh mướt, trải dài tận chân trời, 4 cô nàng "bỏ túi" được vô số ảnh đẹp lung linh. Nhung còn bật mí rằng check-in ở đồi chè này không bị mất phí và cũng rất thoải mái không có ai làm phiền.  

Ngũ Động Bản Ôn cũng là điểm đến khiến nhóm bạn trẻ ấn tượng sâu sắc. Ở đây có hệ thống 5 hang động lớn, nhóm Nhung chọn trải nghiệm hang số 4 vì rộng và đẹp nhất theo lời hướng dẫn của người dân bản địa. Đường đi vào động rất khó vì nhỏ và hẹp chưa tới 80 phân. 

Ngũ Động Bản Ôn

Động chỉ mới được biết đến từ 2006 và chưa hề có dấu hiệu gì của việc khai thác sử dụng nên có vẻ đẹp rất hoang sơ và độc đáo. Người dân trông coi ở đây cũng đặc biệt nhiệt tình. Giá vào động là 20k/người, tiền điện tham quan động là 20k/4 người (vì khi có khách vào tham quan thì người trông coi mới mở cửa và thắp điện).

Cảnh quan Mộc Châu khiến du khách mê mẩn

Một điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá "lòng vòng" Mộc Châu đó chính là thác Nàng Tiên, cách trung tâm thị trấn Mộc Châu 25km. Vì vậy ngày thứ 2 trong chuyến hành trình đi phượt, nhóm của Nhung đã chọn ngay điểm du lịch nổi tiếng này. Thác gồm 3 tầng với những nét cảnh quan cực kỳ đẹp mắt và ấn tượng. Mặc dù việc di chuyển hơi khó khăn và nguy hiểm nhưng 4 cô nàng "ăn chơi không sợ mưa rơi" vẫn rất hào hứng tạo dáng chụp ảnh "cháy máy".

Ngoài tham quan, ngắm cảnh, còn có thể chụp ảnh check-in cùng bè gỗ tại tầng ba, giá thuê bè 10k/người. Đoạn đường 500m cuối cùng vào bãi đỗ có nhiều đá sỏi, phải tay lái vững, động cơ khỏe. Nếu không thì phải đi xe ôm, do người dân bản địa đèo vào. Giá thuê xe ôm là 20k/người/lần đi.

Thác Nàng Tiên là điểm check-in không thể nào bỏ ra khi đến Mộc Châu

Ngoài điểm thác Nàng Tiên, Rừng thông bản Áng cũng là điểm đến khiến Nhung và các bạn thích thú. Cô nàng hồ hởi: "Đây là điểm không nên bỏ qua khi tới Mộc Châu, chúng mình đã sắp xếp đi ngay sau thác Nàng Tiên."

Rừng thông bản Áng

Được biết, khu này gồm gồm các trò chơi tốc độ cao, rừng thông và các địa điểm ăn uống hấp dẫn. Giá vé vào cửa là 60k/người. Khu rừng nằm trên cao nguyên Mộc Châu nên khi hậu trong lành mát mẻ còn được ví như một Đà Lạt thu nhỏ của Tây Bắc.  

Cảnh sắc Mộc Châu tuyệt đẹp trong mắt những cô gái trẻ ưa khám phá. 

Ở đây có thể tản bộ, thuê xe đạp, đi xe điện thả lỏng cơ thể và hít hà bầu không khí trong lành. Nói chung khung cảnh rất yên bình, lãng mạn, cảnh đẹp nên thơ.  

Ngày thứ 3, Nhung và nhóm bạn dành nguyên cả buổi sáng để tham quan các bản người dân tộc ở đây. Đường vào bản không cách quá xa trung tâm nhưng đi khá khó, dốc cao, chỉ xe máy mới vào được. 

Nhung vui vẻ nói: "Bọn mình đã dành thời gian thăm bản Thung Cuông, Pa Phách,... Khung cảnh ở đây phải nói là rất đẹp và nguyên sơ. Trải nghiệm này đối với chúng mình vô cùng tuyệt vời và ấn tượng"

Xem thêm: Nô nức mua tour cắm trại 'chill' cùng nhóm bạn, cô gái 'méo mặt' thất vọng khi đến nơi

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất