Sao & Đời Sống

Xúc động tâm thư cố diễn viên Đức Long gửi Cao Thái Hà giấu dưới gối: 'Sợ ở chùa sau này sẽ lạnh lẽo'

Nhật Minh
Chia sẻ

Nét chữ nguệch ngoạc của diễn viên Đức Long những ngày cuối đời khiến bất kỳ ai sau khi xem qua cũng không kiềm được nước mắt.

Sáng 9/7, lễ động quan và hỏa táng của cố diễn viên Đức Long đã được diễn ra tại TP HCM. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tang lễ hạn chế lượng người tham dự cũng như tuân thủ chặt chẽ các quy tắc phòng bệnh.

Xuất hiện trong lễ đưa tiễn, đạo diễn Phước Sang, NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Cao Thái Hà mặt đượm buồn, tiếc thương cho sự ra đi quá sớm của cố diễn viên. Ngay sau khi lo chu toàn tang lễ cho bạn thân, mới đây, Cao Thái Hà đã chia sẻ điều đặc biệt trên trang cá nhân.

Xem thêm: NSƯT Mỹ Uyên sụt sùi nước mắt tại tang lễ diễn viên Đức Long: 'Không muốn khóc nhưng chị thương em lắm'

Xúc động tâm thư cố diễn viên Đức Long gửi Cao Thái Hà giấu dưới gối: 'Sợ ở chùa sau này sẽ lạnh lẽo' Ảnh 1
Cao Thái Hà ôm di ảnh của người bạn thân trong buổi đưa tiễn sáng nay

Theo đó vào những ngày cuối đời của mình, dù rất mệt mỏi và phải nằm trong phòng hồi sức tích cực, tuy nhiên Đức Long vẫn cố gắng viết những dòng chữ nguệch ngoạch gửi đến Cao Thái Hà.

Nữ diễn viên hờn trách người bạn thân: "Long nói Hà khóc xấu lắm, kêu Hà đừng khóc, Hà mạnh mẽ thôi chứ trái tim Hà có phải bằng thép đâu, sao Hà chịu nỗi, lúc nào cũng bắt Hà gòng hết dạ, không thương Hà gì hết trơn".

Xúc động tâm thư cố diễn viên Đức Long gửi Cao Thái Hà giấu dưới gối: 'Sợ ở chùa sau này sẽ lạnh lẽo' Ảnh 2
Nữ diễn viên không kiềm được xúc động khi đọc tâm thư của người bạn thân

Xem thêm: Cao Thái Hà ôm di ảnh, người mẹ bật khóc trong lễ di quan cố diễn viên Đức Long

Trong bức tâm thư để lại cho Cao Thái Hà được cố diễn viên giấu dưới gối nằm, Đức Long viết: "Nếu ba mẹ tao chôn tao thì thôi. Nếu ba mẹ hỏa táng, mày và ba mẹ hãy mang tro cốt tao rải xuống biển Nha Trang, vì nơi đó có nhiều kỷ niệm của tụi mình.

Mọi người tụng kinh cho tao ở trong chùa xong thì hãy làm như vậy. Tao sợ ở chùa sau này lạnh lẽo. Tao thương mày lắm Hà ơi. Tao không có gì để làm kỷ niệm cho mày. Mày lấy cái túi xách Hermes của tao làm kỷ niệm tạm nhé. Tao muốn như thế để sau này, mày đi đâu cũng xách tao theo".

Xúc động tâm thư cố diễn viên Đức Long gửi Cao Thái Hà giấu dưới gối: 'Sợ ở chùa sau này sẽ lạnh lẽo' Ảnh 3
Bức tâm thư với nét chữ nguệch ngoạc của cố diễn viên Đức Long

Trước tâm nguyên của người bạn thân, Cao Thái Hà cho biết mình đã hoàn thành trọn vẹn, riêng chuyến đi Nha Trang, cô nàng sẽ thực hiện sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

"Hà lấy passport của Long rồi bỏ vô túi của Long tặng đi đến những nơi mình đã hứa sẽ đi cùng nhau. Nhớ đi chung với Hà nha. Cuộc đời Hà may mắn khi có người bạn như Long, cảm ơn Long đã luôn yêu thương Hà vô điều kiện và bảo vệ Hà suốt 10 năm qua. Long sẽ luôn ở trong tim của Hà. Yên nghỉ Long nha! Hà thương Long!".

Xem thêm: Vắng lặng trước giờ động quan cố diễn viên Đức Long, xót xa hình ảnh người mẹ nhìn về di ảnh con trai

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất