Sao & Đời Sống

Triển lãm 'Sài Gòn 3 mét vuông': Góc nhìn Sài Gòn độc đáo của thế hệ 8x, 9x

Thu Thương
Chia sẻ

Không chỉ gói gọn trong bộ tranh vẽ gây sốt thời gian gần đây, designer Maxk Nguyễn đã quyết định đem bộ ảnh này ra đời thực bằng triễn làm dài ba ngày được tổ chức tại Blanc Artspace, số 57D Tú Xương, quận 3, TP.HCM.

Rất đông các bạn trẻ, không chỉ là những bạn đam mê nghệ thuật mà còn là những bạn đơn giản chỉ là yêu Sài Gòn đã đến buổi triễn lãm ”Sài Gòn 3 mét vuông”.

Rất nhiều bạn trẻ đến đây để chụp ảnh, quay phim

Triển lãm này đã một lần nữa mang Sài Gòn đến gần hơn với công chúng một cách gần gũi và bình dị, khơi gợi những hình ảnh của Sài Gòn thời xa xưa cùng những kí ức đã trở thành một phần của cuộc sống. Hơn hết, buổi triển lãm mang các bạn trẻ “du hành” ngược dòng thời gian về Sài Gòn những năm 90 nhưng lại trong không gian của tương lai, cộp mác 30 năm sau.

Các bạn trẻ háo hứng với hiệu ứng animation trong buổi triển lãm

Theo Maxk Nguyễn, nhắc đến Sài Gòn không chỉ có Bitexco, chợ Bến Thành mà còn là biển quảng cáo, chợ, xe bánh mì, sạp báo,… Với triển lãm này, anh muốn các bạn trẻ trân trọng hơn những giá trị văn hoá của Sài Gòn nói chung mà của cả Việt Nam nói riêng, cho dù nó đã mai một.

Maxk Nguyễn - người đã đem Sài Gòn quay trở lại gần gũi và bình dị hơn bằng dự án “Sài Gòn 3 mét vuông”

Như anh đã từng chia sẻ, triển lãm “Sài Gòn 3 mét vuông” thể hiện góc nhìn của những thế hệ 8x,9x. Đây là giai đoạn giao thoa bởi những thứ cũ và mới, để bất cứ ai nhìn vào cũng thấy một phần tuổi thơ của mình ở đó.

Mô hình sạp báo Tân Thời trong lồng kính

Mô hình hologram đặc sắc

Bên cạnh đó, khách tham gia sẽ được trải nghiệm vẽ “Sài Gòn 3 mét vuông” theo cách riêng của mình và được trưng bày sản phẩm ngay trong không gian triển lãm, tận mắt nhìn thấy bộ tranh “Sài Gòn 3 mét vuông” theo phong cách Hologram và những mô hình xinh xắn.

Những hình ảnh khác trong buổi triển lãm:

Một bạn trẻ đang say mê vẽ Sài Gòn của riêng mình

Khách tham gia được trải nghiệm vẽ “Sài Gòn 3 mét vuông” trên giấy

Say mê ngắm những bức vẽ đầy gợi nhớ của Sài Gòn với những xe bánh mì, phố người Hoa, xe nước mơ,…

Một em nhỏ rất háo hức khi nhìn thấy mô hình Sài Gòn chỉ trong 3 mét vuông

Hào hứng quay lại mô hình hologram

Không quên ghi lại hình ảnh của bản thân trong buổi triển lãm hiếm có này

Ngắm nhìn toàn cảnh buổi triển lãm như được quay trở về Sài Gòn tuổi thơ những năm 90

Chia sẻ

Bài viết

Thu Thương

Thiết kế

P.T

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất