Sao & Đời Sống

Trào lưu 'dậy thì thành công' quay trở lại, chứng tỏ sức mạnh lợi hại của giảng đường đại học

Phan Tú
Chia sẻ

Đừng khinh thường những người bị gán mác "xấu xí" hồi trung học nhé, bởi bước vào cổng trường đại học, họ đã "lột xác" một cách rất ngoạn mục rồi đấy!

Ngày xưa ai từng chê em là con trai giờ bước ra đây xem nào. Vào đại học em nữ tính như thế này cơ mà!

Ai bảo hồi bé cứ niềng răng là xấu đâu, lớn lên em vẫn “dậy thì thành công” đấy thôi!

Thời học sinh ngố tàu không ai quan tâm thế kia nhưng lên đại học cái là các anh phải xếp hàng dài dài.

Liệu anh chàng này có cảm thấy băn khoăn với bức ảnh hồi bé của mình không nhỉ?

Vẫn là khuôn mặt đeo kính cận đấy nhưng sao nhìn như hai người khác nhau vậy.

Đẹp trai có gì là sai?

Lên đại học ăn diện, trang điểm vào là thành người khác luôn.

Hồi nhỏ cứ phải mặt O-line thì lớn lên mới xinh như hot girl được!

Cùng kiểu selfie như thế nhưng thần thái nay đã khác rồi!

Lúc học cấp 3 theo đuổi hình tượng tomboy xem ra không phù hợp lắm nhỉ.

Quả thực không gì có thể sánh được thẩm mỹ viện “đại học”.

Lên đại học cứ phải nuột nà mới có nhiều người yêu.

Cuộc cách mạng lột xác hoàn toàn thành công

Xem xong loạt ảnh này, nhiều bạn trẻ đã phải công nhận rằng sức mạnh của giảng đường đại học làm ngoại hình con người ta thay đổi một cách hoàn toàn. Hồi còn là học sinh, ăn mặc mộc mạc, không dùng son môi, phấn phủ nên nhìn cứ “quê quê” một tí. Lên học đại học một cái, chỉ cần to cây son vào thôi đã khiến thần thái khuôn mặt thay đổi rồi.

“Cảm ơn đại học đã cho tôi một cú lột xác ngoạn mục với khuôn mặt điển trai và một thân hình vạm vỡ”, một bạn nam bình luận hài hước.

“Lớn lên xinh thế này ai chẳng muốn. Trách gì mọi người cứ phải cố gắng vào đại học.”, tài khoản Đ.Q.H lên tiếng.

Theo thechive.com

Chia sẻ

Bài viết

Phan Tú

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất