Sao & Đời Sống

Sự nghiệp lận đận và hôn nhân viên mãn ngoài đời của 'gã chồng đốn mạt, vũ phu' trong Hoa Hồng Bên Ngực Trái

khánh vy
Chia sẻ

Quên đi gã chồng Thái sở khanh trong “Hoa hồng trên ngực trái”, về với tổ ấm nhỏ của mình, Ngọc Quỳnh là một người chồng, người cha “hiếm có khó tìm".

“Hoa hồng trên ngực trái” là bộ phim kế tiếp ngay sau “Về nhà đi con” được chiếu trong khung “giờ vàng” phim Việt của VTV. Trong phim nam diễn viên Ngọc Quỳnh đảm nhận vai Thái, là giám đốc của một công ty xây dựng đồng thời cũng là gã chồng đốn mạt, bị dân tình ghét và ném đá nhiều nhất bộ phim. Trở lại sau 6 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, nam diễn viên U40 đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng một vai diễn phản diện được đánh giá là rất thành công.

Cùng nhìn lại bước đường sự nghiệp đầy thăng trầm và tìm hiểu thêm về tổ ấm nhỏ viên mãn của nam diễn viên điển trai sinh năm 1980 này nhé.

Bước đường sự nghiệp đầy thăng trầm

Ngọc Quỳnh với vai diễn Tiến (ngoài cùng bên trái) - chàng thư sinh khờ khạo trong phim “Hoa cỏ may”

Được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mở đường khi vừa “chân ướt chân ráo” theo học tại trường Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, anh đảm nhận vai Tiến - chàng sinh viên khờ khạo, ngây ngô trong “Hoa cỏ may” (2000). Bộ phim đã tạo nên tiếng vang lớn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Chính lối diễn tự nhiên, ngây ngô dù chưa có nhiều kinh nghiệm đã giúp cho Ngọc Quỳnh hoàn toàn phù hợp với vai diễn, tạo nên màu sắc riêng, không bị lọt hỏm trong dàn diễn viên nổi bật và dày dặn kinh nghiệm.

Tuy nhiên, sau dự án phim “Hoa cỏ may”, Ngọc Quỳnh không được nhận thêm bất kỳ lời mời đóng phim nào khác. Sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên công tác tại đoàn kịch Công an nhân dân trong hơn một năm. Sau đó được chuyển sang Nhà hát Tuổi trẻ và tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất. Nhưng rồi, anh lại bị chuyển công tác về Nhà hát kịch Trung ương, và chỉ khoảng 1 tuần sau nam diễn viên đã xin nghỉ vì lý do làm việc không hợp.

Ngọc Quỳnh trên sân khấu kịch

Sau khoảng thời gian bức bí và gặp áp lực trong công việc, Ngọc Quỳnh tìm đến game, thậm chí anh còn kiếm được nhiều tiền từ game hơn khi làm tại Nhà hát. Đó cũng chính là lúc NSƯT Kim Oanh đã đưa ra lời khuyên và đề nghị Ngọc Quỳnh cân nhắc về Nhà hát kịch Hà Nội - nơi anh cảm thấy hợp và gắn bó cho tới bây giờ.

Bởi thời gian đầu khi về Nhà hát kịch Hà Nội, kinh tế của nam diễn viên rất khó khăn, anh xin giám đốc của Nhà hát là NSND Hoàng Dũng để đi học thêm trường Đại học Kiến trúc. Ngọc Quỳnh cùng anh trai đã quyết định mở một công ty về kiến trúc, thiết kế và xây dựng ngay trong thời gian còn đang theo học tại trường. Nhưng rồi anh quyết định bỏ vì niềm đam mê cháy bỏng với nghiệp diễn.

Đến năm 2009, anh quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai Hiếu trong bộ phim “Tin vào điều không thể” của đạo diễn Hồng Sơn và Đỗ Chí Hướng. Tuy được cả đạo diễn và khán giả đánh giá cao thông qua vai diễn nhưng vẫn chưa thể khiến anh bứt phá trong sự nghiệp. Các bộ phim tiếp theo mà anh tham gia cũng “chìm nổi” không để lại nhiều dấu ấn.

Ngọc Quỳnh lại quay về làm kinh tế, khi có chút vốn liếng trong tay, bạn bè có tìm đến và vay anh một khoản tiền để làm ăn. Đó cũng là lúc sóng gió ập đến với nam diễn viên. Anh tin tưởng bạn bè, đưa hết của nải và còn đứng ra vay vốn giúp. Nhưng khi nam diễn viên đang chuẩn bị casting cho một vai diễn đầy triển vọng, có khả năng nhận được huy chương thì một người bạn đã gọi tới, báo cho anh về việc làm ăn thất bại, nếu không quay trở về ngay lập tức thì Ngọc Quỳnh sẽ mất trắng toàn bộ số tiền. Đây là lúc anh cảm thấy khó khăn nhất khi phải đưa ra sự lựa chọn, một bên là vai diễn để đời còn bên kia là toàn bộ tài sản của mình.

Bởi tình yêu nghề mãnh liệt, Ngọc Quỳnh đã quyết định ở lại để thử vai. Tuy nhiên một phần do tâm lý không ổn định bởi cuộc điện thoại ngay trước giờ diễn mà nam diễn viên đã không nhận được vai. Đến giờ phút này, Ngọc Quỳnh đã mất trắng - tiền mất, vai diễn cũng không. Vậy nhưng chính những sóng gió và vấp ngã trên bước đường sự nghiệp đã giúp anh trở nên mạnh mẽ và và quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn cho tới tận bây giờ.

Nam diễn viên chia sẻ: “Nếu không được yêu quý nhất thì phải bị ghét nhất”. Đó là lý do Ngọc Quỳnh hoàn toàn nhập vai và diễn xuất xuất thần với vai Thái trong bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái” đang làm mưa làm gió thời điểm hiện tại. Đây có thể sẽ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả Việt.

Nam diễn viên Ngọc Quỳnh đảm nhận vai gã chồng đốn mạt Thái trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”

Tổ ấm viên mãn phía sau sân khấu và màn ảnh nhỏ

Phía sau một diễn viên đầy nhiệt huyết trên sân khấu và màn ảnh nhỏ, là bóng dáng của một người chồng - người cha tận tâm vì gia đình, hết lòng yêu thương vợ và các con. Nam diễn viên U40 đã kết hôn và có một tổ ấm viên mãn với người vợ xinh đẹp và hai nhóc tỳ- một trai một gái ngoan ngoãn, đáng yêu.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh gã chồng Thái vũ phu, nhỏ nhen, sở khanh, mê tín trên sóng truyền hình, ngoài đời, nam diễn viên là một người chồng đáng mơ ước. Trên trang facebook cá nhân, Ngọc Quỳnh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc quây quần cùng gia đình.

Nam diễn viên cho hay, nếu không phải đi quay, anh sẽ dành hết thời gian cho con. Với anh, các con là tài sản vô giá. “Không phải khoe mẽ, nhưng Quỳnh chăm con rất khéo. Có lẽ, do Quỳnh được thừa hưởng từ người cha của mình. Cha Quỳnh chăm con cực kỳ tuyệt vời. Ngày thì cha đi buôn bán, tối về chăm con từ bữa ăn đến giấc ngủ. Còn nhớ ngày xưa không có điện, trời mùa hè nóng bức, cha ngồi quạt cả đêm cho con, xong sáng sớm lại lấy xe đạp đi bán thuốc. Hình ảnh của cha đă khắc sâu trong tâm trí của mình và Quỳnh nhìn vào đó để học tập làm người cha tốt”. Nam diễn viên sinh năm 1980 rất thích dành thời gian rảnh cuối tuần để đi chơi, trò chuyện cùng các con.

Ngoài công việc chính, Ngọc Quỳnh còn cùng vợ mỏ một cửa hàng kinh doanh online. Vợ của nam diễn viên tên làn Nguyễn Trang Anh, làm công việc hành chính văn phòng. Bà xã của Ngọc Quỳnh không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, rất xứng đôi vơi nam diễn viên điển trai mà còn là hậu phương vững chắc, luôn sát cánh và ủng hộ chồng.

Trang Anh đã không ngần ngại lên tiếng thanh minh cho chồng khi khi ông xã phải nhận quá nhiều gạch đá từ vai diễn Thái: “Chỉ là trên phim thôi chứ ngoài thì anh Nguyễn Quỳnh vai Thái là người con, người chồng, người cha rất trách nhiệm, ấm áp và tình cảm. Người đàn ông của gia đình”.

Hy vọng rằng với vai diễn phản diện đánh dấu sự trở lại sau 6 năm vắng bóng trên sóng truyền hình, Ngọc Quỳnh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, để lại dấu ấn sâu sắc, khó phai trong lòng khán giả.

Chia sẻ

Bài viết

khánh vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất