Sao & Đời Sống

'Hướng dẫn chọn bạn mà chơi ở Sài Gòn' cực dễ thương khiến dân mạng thích thú

Lê Thanh
Chia sẻ

Sài Gòn rộng lắm, đông người lắm nên phải đọc ngay bí kíp này để "chọn bạn mà chơi" nhé.

Sài Gòn đất chật, người đông nhưng tình người thì luôn dạt dào, thắm thiết và là cái nôi nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo thú vị giống như bộ bí kíp “Hướng dẫn chọn bạn mà chơi” của fanpage Sài Gòn của tôi dưới đây.

Sài Gòn của tôi thực hiện bộ tranh vui này không nhằm mục đích chia rẽ, phân biệt các quận, huyện ở Sài Gòn mà là giúp những người ở xa hiểu hơn về cá tính, đặc thù của từng nơi, còn người ở ngay tại Sài Gòn lại thấy những nhận xét đó sao đúng quá và tìm thấy chính mình trong từng lời giới thiệu hài hước, dí dỏm đó.

Đường 1 chiều đi quá nhà bạn là thôi coi như mất cả buổi để đi lại từ đầu…

Quận 2 nổi tiếng là khu của nhà giàu nên không có chuyện bạn mượn tiền mình đâu!

Quận 3 cũng lắm đường 1 chiều, đã thế các phố và chung cư còn khó tìm nữa. Lạc vào chung cư Nguyễn Thiện Thuật thì cũng phải ít nhất 2 tiếng mới tìm được đường ra!

Quận 4 thì có nhiều đồ ăn ngon, ai chả mê!

Sang tới quận 5 thì phải biết thêm ngoại ngữ để cho không bị nói xấu trước mặt nha!

Tốt nhất là nên có người dẫn đường, hoặc gọi bạn ra đón, tuyệt đối không đi 1 mình sang Quận 7, Nhà Bè!

Ở xa trung tâm cũng là 1 cái tội…

Quận 10 nghe tên thì xa nhưng lại giống như 1 thiên đường ăn chơi chính hiệu!

Xa quá, bật google map lên thấy cách Bình Dương có vài bước chân…

Đường đông, nhiều xe lớn, đi muốn hết hồn!

Nói chung là số nhà rõ khó tìm, các hẻm ngách thông nhau chằng chịt, không phải thổ địa ở đó thì tốt nhất nên gọi bạn tới đón!

Có bạn ở Phú Nhuận thì phải thuộc lòng bí kíp này!

Nguồn: Sài Gòn của tôi.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất