Sao & Đời Sống

Hoài Trang 'Chân Ái': 'Đàn ông '6 múi' thường không được 'cứng' cho lắm'

Thanh Hương
Chia sẻ

Những chia sẻ chân thật của diễn viên trẻ Hoài Trang khi đến với Chân Ái khiến nhiều người ngỡ ngàng xen lẫn thích thú.

Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, diễn viên trẻ Hoài Trang còn khiến khán giả ấn tượng bởi tính cách vui nhộn, hoạt ngôn và sự chân thật của mình. Xuất hiện trong tập 5 Chân Ái với vai trò nữ chính, Hoài Trang không giấu nỗi khao khát tìm thấy "một nửa" hạnh phúc cho bản thân. 

Nữ diễn viên 9X mạnh dạn thừa nhận rằng mình chưa từng trải qua mối tình chính thức nào dù đã bước vào tuổi 25. Đến với Chân Ái, Hoài Trang hi vọng niềm mong mỏi của mình sẽ thành hiện thực. 

Diễn viên trẻ Hoài Trang

Chương trình đã không khiến Hoài Trang thất vọng khi chàng diễn viên trẻ Quốc Lâm ngỏ lời tỏ tình, mong muốn được hẹn hò cùng cô. Niềm hạnh phúc của cặp đôi Hoài Trang - Quốc Lâm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. 

Xem thêm: Xinh đẹp và trẻ trung, nữ diễn viên 9X 'chưa mảnh tình vắt vai' tìm đến Chân Ái mong 'thoát ế'

Mới đây, Hoài Trang đã cởi mở chia sẻ thêm với SAOstar về quan điểm tình yêu cùng những kì vọng, tính cách cô mong đợi ở người bạn trai của mình. 

- Bạn có thấy buồn khi nghe ai đó kể về người yêu của họ, còn mình vẫn một bóng đi về?

Thật sự là mình không buồn đâu vì mình nghĩ là "chân ái" của một người sẽ xuất hiện tại thời điểm thích hợp với từng người. Mình nghĩ là trong tương lai, mình cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc ấy. 

- Xinh đẹp và tài năng, chắc hẳn Hoài Trang có không ít tiêu chuẩn lựa chọn người yêu, từ độ tuổi, xuất thân môn đăng hộ đối hay ngoại hình như thế nào?

Mình nghĩ trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng đâu, quan trọng là tâm hồn bên trong của người ta thôi. Tuy là họ lớn tuổi nhưng tâm hồn họ trẻ là được. Chuyện tuổi tác đối với mình không thành vấn đề. 

Tiêu chí đầu tiên mình đặt ra vẫn là cảm xúc vì mình sống bằng con tim nhiều hơn lý trí. Khi gặp một đối tượng khiến mình cảm thấy tim loạn nhịp, đập dữ dội hơn thì lúc đó những tiêu chuẩn về tính cách, công việc, ngoại hình, tuổi tác này kia chỉ còn là vấn đề sau cảm xúc. 

Hiện tại, mình cũng tự lo được cho bản thân, chu cấp cho bố mẹ rồi, nên mình chỉ hi vọng bạn trai có thể tự lo được cho anh và gia đình anh trước là tốt rồi. Mình không đặt nặng chuyện kinh tế. 

Còn về ngoại hình, mình sẽ dễ thích những anh chàng dáng người roi roi, chắc khoẻ. Nhưng đặc biệt, mình không thích "6 múi" nha, vì con trai "6 múi" thường không có được "cứng" cho lắm.

Hoài Trang và Quốc Lâm

Xem thêm: Quốc Lâm 'Chân Ái': 'Chia tay rồi, mình và bạn gái cũ vẫn là bạn'

- Điều gì ở Chân Ái khiến bạn muốn tham gia chương trình để tìm tình yêu?

Ngoài kia thế giới có rất nhiều người, mình phải "quăng cái lưới" rộng quá đi để "bắt" được hạnh phúc. Vì vậy, mình quyết định nhờ bàn tay se duyên của "bà mối" Cát Tường và "ông mai" Xuân Bắc qua chương trình Chân Ái, thì biết đâu cái lưới sẽ thu lại nhỏ hơn và biết đâu tình yêu của mình ở trong đây thì sao!

Mình đặt mục tiêu chí lớn ở chương trình vì lần đầu tiên mình tìm tình yêu trên truyền hình. Mình quyết tâm phải "bắt" được một anh về để biết là trong tình yêu vui như thế nào, nắm tay ra sao, rồi hôn mấy kiểu... vì mình chưa từng trải qua những cảm xúc đó. 

- Hoài Trang nghĩ sao nếu bạn phải lòng một người ở xa? 

Mình cũng từng tìm hiểu một mối quan hệ ở xa nửa vòng Trái Đất và mình nghĩ khoảng cách không hẳn là rào cản khi yêu xa. Miễn là hai người tin tưởng nhau, thông cảm, hiểu cho nhau thì yêu gần hay xa không thành vấn đề. 

- Tin tưởng nhau là điều cần có trong tình yêu nhưng nhiều trường hợp vẫn bị phản bội niềm tin, bạn sẽ làm gì?

Mình sẽ đặt ra những thử thách cho người ta, khi người ta chứng minh được bằng hành động cụ thể thì niềm tin của mình cũng từ từ đi lên. Cho nên, với một người mới quen, mình rất khó tin tưởng hoàn toàn, sẽ luôn nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Đôi khi mình nghĩ điều đó cũng là cái bất lợi của mình. 

Và khi niềm tin bị phản bội như bị ngoại tình chẳng hạn, độ tin tưởng của mình sẽ giảm từ 100% xuống còn 20 - 30% thôi.

- Mất niềm tin vào bạn trai nhưng bạn sẽ tha thứ cho người đàn ông ngoại tình? 

Mình được một cái hay là khi mà đã không thích rồi thì bằng mọi giá mình sẽ chấm dứt luôn chứ không thể nào dây dưa.

Mình thích tự do, không thích ai quản lý nên dĩ nhiên mình cũng sẽ không quản lý người ta. Miễn tin tưởng nhau là được hoặc là đi đâu đó nói nhau tiếng hoặc phải trả lời thành thực chứ đừng có giấu diếm. Mình sẽ đặt dấu chấm hỏi ngay chỗ đó và bắt đầu suy nghĩ tự biên tự diễn, nhiều khi điều đó sẽ làm rạn nứt tình cảm. 

- Tật xấu của bạn là gì?

Tật xấu của mình đầu tiên là nóng tính. Thứ hai, không vui là em sẽ hay quạu, sẽ nói thẳng điều không thích ra luôn, chứ không cố giấu, nén trong người. 

- Nóng tính sẽ dễ làm tổn thương một ai đó, bạn có nghĩ là mình nên tiết chế lại không?

Mình cũng biết khi mà nóng sẽ dễ có lời lẽ không hay nên bình thường, mình sẽ chờ bản thân bình tĩnh rồi mình mới nói chuyện với người khác chứ không phải nóng lên là phải "xả" luôn. 

Nhưng mà đôi khi mình thẳng tính quá nên chơi với bạn hơi khó. Ai hiểu tính thì rất là thương và thân nhưng ai không hiểu là coi như lần đầu gặp sau đó bye bye luôn. 

- Cảm ơn Hoài Trang về những chia sẻ trên! 

Chương trình truyền hình Chân Ái được phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Hương

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất