Sao & Đời Sống

Lấy phải chồng nhu nhược chuyện gì cũng mẹ, cô gái quyết định li hôn sau 3 năm chung sống

Ngọc Ngân
Chia sẻ

Qua 7 năm ám ảnh về cuộc sống làm dâu và người chồng nhu nhược chỉ biết nghe lời mẹ, Ngọc Cầm đã mở lòng tìm hạnh phúc mới.

Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, có thể giai đoạn đang yêu là những tháng ngày màu hồng nhưng khi bước vào hôn nhân lại là câu chuyện khác. 

Ngọc Cầm, cô gái 30 tuổi hiện đang sinh sống, làm việc tại Cà Mau đã có tình yêu thật đẹp thời đi học nhưng cuộc hôn nhân giữa cô và ông xã chỉ kéo dài 3 năm.

Ngọc Cầm trong chương trình Chân Ái tập 4

Ngọc Cầm chia sẻ: "Mình đã từng kết hôn năm 20 tuổi. Mình và chồng cũ là mối tình thời học sinh. Anh ấy là mối tình đầu của mình. Lúc đó, tuổi trẻ mà ai mà chẳng muốn ở bên cạnh người mình yêu, đi đâu cũng có nhau hết nhưng khi đến với hôn nhân, tụi mình lại không có sự chuẩn bị trước".

Sau khi kết hôn, Ngọc Cầm gác lại việc học để chính thức trở thành người con dâu, nấu cơm ngày hai bữa và quán xuyến mọi thứ trong nhà. Cô gái cũng nhận ra giữa tình yêu và hôn nhân là một hành trình dài, chỉ yêu thôi chưa đủ.

"Chồng mình lúc đó cũng không có nghề nghiệp ổn định, lại hay quá chén với bạn bè. Về nhà vợ chồng xích mích. Hơn nữa, anh ấy không có được tiếng nói trong gia đình, một tiếng mẹ, hai cũng mẹ. Khi xảy ra chuyện giữa hai vợ chồng với nhau, anh ấy không phải là người giải quyết mà lại trốn tránh, để mẹ anh ấy giải quyết", cô tâm sự.

Sau 7 năm từ ngày li hôn, Ngọc Cầm đã quyết định mở lòng để tìm hạnh phúc mới.

Đến với chương trình Chân Ái, cô gái đã qua "một lần đò" mong tìm được người đàn ông có thể cân bằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, đủ chín chắn để lắng nghe và san sẻ những công việc, trách nhiệm trong cuộc sống. Và Ngọc Cầm đã không thất vọng khi nhận được lời cầu hôn ngọt ngào từ chàng quản lý an ninh Long Hồ trong tập 4 Chân Ái vừa phát sóng tối 11/10. 

Chương trình truyền hình Chân Ái được phát sóng vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất