Sao & Đời Sống

Dở khóc dở cười khi gặp những cao thủ bán hàng đồ ăn thích chơi trò 'Cá tháng Tư'

Theo Khám phá
Chia sẻ

Hình như với nhiều người bán hàng đề cao lợi nhuận như thế này, ngày nào cũng là... Cá tháng 4.

Việc mua hàng rồi bị người bán nhồi nhét thêm nguyên liệu này, vật nọ để đồ ăn thêm nặng hơn và trục lợi không còn xa lạ với nhiều người. Chẳng hạn, có người bán gà bơm thêm nước, nhồi cho gà ăn no căng diều chỉ để gà nặng thêm vài lạng. Hay những chiếc nem chua toàn lá, trong chỉ còn xíu thịt…

Biết những mánh khóe này nhưng nhiều người mua vẫn không tránh được các tình huống dở khóc dở cười, nhất là khi họ gặp phải các cao thủ “treo đầu dê, bán thịt chó”.

Dưới đây là những hình ảnh mà người bán hàng 'thích” trò Cá tháng 4, khiến bao người mua phải méo mặt.

1 đòn chả lụa nặng 200g nhưng thực chất toàn lá, phần chả không đến 100g

Mua 1kg nhưng có đến 200g dây buộc cua

Cao thủ gói nem chua là đây chứ đâu

Không chỉ mua hàng trực tiếp mà đôi khi chúng ta gặp phải những cao thủ “treo đầu dê bán thịt chó” như vậy, trên các hình ảnh quảng cáo, những món đồ ăn luôn trông thật đầy đặn, hấp dẫn, ngon lành nhưng trên thực tế, hình thức và cả số lượng của chúng lại chả ăn nhập gì với phiên bản quảng cáo.

Quả mít ít hạt nhất “hệ mặt trời” như người bán quảng cáo

Tôi đã khóc khi nhận hàng

Có nhiều cao thủ bán hàng “chơi trò” Cá tháng tư như vậy bảo sao nhiều người mua phải méo mặt khi nhận hàng

Chia sẻ

Bài viết

Theo Khám phá

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất