Sao & Đời Sống

Hoàng Xuân Vinh: Học trò hiếu nghĩa

Tuấn Nguyên
Chia sẻ

Vì HLV của anh là người Hàn, nên khi VĐV nước này đứng lên bục cao nhất, quốc ca xứ kim chi vang lên, Hoàng Xuân Vinh cũng đặt tay lên ngực, đó là hành động rất đẹp của một học trò dành cho người thày của mình.

Vừa qua, trên trang mạng xã hội Facebook, một người bạn của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có tên Nam Nguyen đã có bài chia sẻ thú vị về nhà vô địch Olympic trong một bữa tiệc sau khi anh trở về từ Rio. Theo như bài viết, Hoàng Xuân Vinh là người có có phong thái giương súng đẹp nhất trong tất cả các VĐV - đây là đánh giá của các chuyên gia nước ngoài sau thời gian quan sát và phân tích rất kỹ hình ảnh của từng VĐV trong tất cả các vòng đấu. Theo như miêu tả, bàn tay của anh rất mềm, đẹp và dáng đứng bắn khi tay trái đút túi quần vô cùng hiên ngang và lãng tử.

Mặc dù đây chỉ là câu chuyện từ Mạng xã hội chưa được kiểm chứng, nhưng nếu đó là sự thật, nó cũng giúp cho người hâm mộ có thêm những góc nhìn khác về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đó là sự nhân văn - hiếu nghĩa và đúng tinh thần thể thao chân chính.

Screen Shot 2016-08-16 at 09.48.49

Hình ảnh bài chia sẻ một người bạn của nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh.

Khoảnh khắc "thất thần" của thầy trò Hoàng Xuân Vinh trong lượt bắn quyết định cuối cùng nội dung 50m súng ngắn.

Giây phút “thất thần” của thầy trò Hoàng Xuân Vinh trong lượt bắn quyết định cuối cùng nội dung 50m súng ngắn.

DSC_0059 copy

Huấn luyện viên Pak trong ngày trở về Việt Nam cùng Hoàng Xuân Vinh.

Một khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa chắc chắn sẽ được ghi nhớ, bởi nó mang lại cảm xúc không chỉ cho khán giả có mặt tại buổi lễ vinh danh nói chung, mà còn đối với người dân xứ Kim Chi nói riêng, đó là khi lá cờ và quốc ca của người chiến thắng được vang lên, bất giác nhà vô địch của chúng ta cũng đặt tay lên tim, như một cách chúc mừng đối thủ và đặc biệt thầm cảm ơn người HLV Hàn Quốc của mình. Chính hình ảnh này đã ghi đậm trong lòng công chúng và đặc biệt với người dân Hàn Quốc về một đối thủ, về một người bạn Việt Nam không chỉ xuất sắc trong thi đấu mà còn tuyệt vời trong tinh thần thượng võ.

Chủ động tiến lại chúc mừng chiến thắng của VĐV người Hàn Quốc.

Chủ động tiến lại chúc mừng chiến thắng của VĐV người Hàn Quốc.

Khoảnh khắc tuyệt vời của Hoàng Xuân Vinh ghi dấu ấn và tràn đầy cảm xúc tại lễ trao giải khiến cư dân Hàn phát sốt.

Khoảnh khắc tuyệt vời của Hoàng Xuân Vinh ghi dấu ấn và tràn đầy cảm xúc tại lễ trao giải khiến cư dân Hàn phát sốt.

Nguyên văn bài chia sẻ:

“ANH HÙNG XẠ ĐIÊU

Ngồi với đội bắn Olympic, sau Rio, sau 40 tiếng đi lại và 4 tiếng ngủ để chúc mừng thắng lợi. Còn sớm cho đến chương trình trực tiếp trên truyền hình lúc 21h. Ăn mừng tưng bừng nhưng Vinh chỉ chạm cốc, không hề uống chút rượu nào. Tất nhiên câu chuyện tôi tranh thủ “khai thác” được hôm nay là về Vinh (và Cường-cũng là một VĐV bắn súng cùng tuổi, rất giỏi đoàn TT Hải Dương, tiếc rằng tâm lý chưa bằng Vinh thôi) và ông HLV Pak người Hàn…

Vinh ở ngoài rất cao to (1m78), đẹp trai và phong thái vô cùng đĩnh đạc, người lớn (chị em chết mê chết mệt…). Trước kia tuy nhà Hà Nội nhưng em đi học công binh tận trong Bình Dương, rồi học khoa công trình, tham gia Hội khỏe toàn quân 3 môn vì thể lực rất tốt, học xong mới được quân khu xin lại để chuyển sang học bắn, chính thức từ 1998 …

HLV Nhung kể Vinh hiện nay là người có phong thái giương súng đẹp nhất trong các VĐV cùng bộ môn trên thế giới (quốc tế chọn chứ ko phải ta “tự sướng”-cái này được các đoàn bạn quay phim lại và máy tính phân tích chi ly lắm). Tinh thần thi đấu thì quá tuyệt vời với phát đạn cuối 10,7 rồi, cái đó “khủng khiếp” lắm đấy! Bàn tay phải rất mềm và đẹp-vì hơn 10 năm nay ngoài cầm súng và cầm đũa HLV Nhung cấm Vinh dùng đến, kể cả nghe đt cũng dùng tay kia (đt chỉ được dùng đến 22h, sau đó phải nộp lại, không được hại mắt!). Tay trái khi bắn đút túi quần-cái đó không ai cấm nhưng trong cả Olympic có mình Vinh tư thế như vậy thôi-cực “lãng tử”…

Hỏi về 2 phát cuối Vinh nói rằng lúc đó gió to, mưa…và nhìn xa xa thấy HLV Pak người Hàn vừa mừng cho Vinh, vừa có nét buồn (nếu Vinh vàng nữa thì có thể nói Hàn “trắng tay” chả có huy chương vàng, còn bây giờ đoàn Hàn riêng bộ môn bắn súng 15 người đi cũng chỉ có 1 vàng, 1 bạc như Vinh) bất giác bị sao nhãng, đáng tiếc nhưng ít thôi, ta biết ơn Hàn về bắn súng hơi nhiều. Tuyệt đối không có sự “nhường” ở đây. Cũng phải công nhận là tay súng Hàn kia trong các buổi bắn thử cọ xát giữa 2 đội đều hơn Vinh một chút, nên thắng “ăn may” nhưng cũng có phần xứng đáng. Thích nhất câu nói của Vinh: “Nó mà là người China có lẽ em đã không thể thua đâu!”. Tinh thần quan trọng lắm…

Bây giờ em nổi tiếng ở Korea thậm chí hơn ở VN. Không chỉ vì em rất đẹp trai, phong độ, mà khi em lên bục nhận huy chương bạc, thì trên khán đài cả ta, cả Hàn Quốc hát “Đoàn quân Việt Nam đi…”. Còn khi quốc ca Hàn nổi lên, em đặt tay lên trái tim, lúc đó vô thức để cảm ơn người HLV Hàn thôi, nhưng cả dân Hàn phát sốt lên vì cử chỉ đó…

Là người của công chúng sau một đêm, bây giờ bỗng nhiên em trở thành gương mặt được theo đuổi để quảng cáo tầm châu lục rồi, rất nhiều nơi săn đón, mong sao Vinh và HLV Nhung của em vững vàng và chuẩn xác để vượt qua cơn “bão” này thành công. Em bảo tuổi em vẫn bắn súng đẳng cấp quốc tế được 5 năm nữa, tức là vẫn có kỳ Olimpic sau…

Chúc mừng em và đội tuyển, và cũng đừng ai bảo em “không đủ đạn để tập bắn” nhé! Tất nhiên hồi còn ở trường công binh thì hơi thiếu chứ bây giờ có mà “nhòe”. Tình yêu thương cuả nhân dân đối với em quý hơn nhiều so với chiếc Huân chương lao động hạng nhất ngày mai em nhận đấy!

21h hôm nay TV có chương trình trực tiếp, mời mọi người theo dõi…Rất ấn tượng vì Vinh! Cám ơn em và toàn đội bắn!”

Chia sẻ

Bài viết

Tuấn Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất